
Tuyên bố hùng hồn
Fernandez-Pardo sinh năm 2005 tại Bỉ, nhưng có nguồn gốc gia đình đặc biệt khi đủ điều kiện khoác áo 3 ĐTQG gồm Bỉ, Tây Ban Nha và Italia. Chính vì vậy, anh sớm trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều LĐBĐ. Cuối năm 2024, trong cuộc phỏng vấn với Marca, cầu thủ khi ấy vừa chuyển từ Gent sang Lille đã khẳng định rất rõ ràng về lựa chọn của mình: “Tôi muốn chơi cho Tây Ban Nha, không còn nghi ngờ gì nữa”.
Fernandez-Pardo còn giải thích rằng từ nhỏ anh luôn theo dõi các trận đấu của La Roja, đặc biệt là chức vô địch EURO 2012. Anh thừa nhận từng khoác áo các đội trẻ Bỉ, nhưng nhấn mạnh: “Trái tim tôi luôn hướng về Tây Ban Nha. Nếu họ cần tôi, sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào”.
Phát biểu ấy khiến LĐBĐ Tây Ban Nha hành động rất nhanh. Tháng 2/2025, toàn bộ thủ tục chuyển đổi quốc tịch bóng đá của Fernandez-Pardo được hoàn tất. Chỉ 1 tháng sau, HLV Santi Denia triệu tập anh lên đội U21 Tây Ban Nha.
Tưởng như mọi chuyện đã an bài. Thế nhưng, rắc rối liên tiếp xuất hiện. Một chấn thương cơ khiến Fernandez-Pardo rút lui khỏi đợt tập trung đầu tiên. Điều đáng nói là ngay sau kỳ FIFA Days, anh đã trở lại thi đấu bình thường cho Lille, làm dấy lên không ít nghi ngờ.
Đến tháng 5, anh tiếp tục có tên trong danh sách sơ bộ dự U21 châu Âu nhưng bị loại khi HLV phải rút gọn đội hình. Tháng 9, Lille không đồng ý nhả người để dự World Cup U20. Tháng 10, Fernandez-Pardo lại vắng mặt ở đợt triệu tập U21 mà không đưa ra lý do chấn thương.
Khi ấy, phía Tây Ban Nha đã nhận ra Bỉ đang âm thầm vào cuộc để lôi kéo cầu thủ này chuẩn bị cho World Cup 2026. Theo Marca, sau khi thay người đại diện, thông điệp từ Fernandez-Pardo cũng thay đổi hoàn toàn. Nếu trước đây anh chấp nhận cạnh tranh để từng bước giành vị trí trong hệ thống các đội tuyển Tây Ban Nha, thì sau đó quan điểm trở thành: “Hoặc ĐTQG ngay lập tức, hoặc không gì cả”.
Tây Ban Nha không chấp nhận cách tiếp cận đó. HLV David Gordo từng khẳng định khi loại Fernandez-Pardo khỏi danh sách U21: “Chúng tôi chỉ muốn những cầu thủ sẵn sàng và thực sự mong muốn có mặt ở đây”.
Trở mặt chóng vánh

Trong khi đó, Bỉ trao cho Fernandez-Pardo cơ hội lớn hơn rất nhiều. HLV Rudi Garcia điền tên anh vào danh sách dự World Cup 2026. Và rồi, điều khiến dư luận Tây Ban Nha phẫn nộ đã xảy ra. Sau khi chính thức khoác áo Bỉ, Fernandez-Pardo bất ngờ tuyên bố: “Tôi chưa từng nói mình muốn chơi cho Tây Ban Nha”.
Phát biểu này hoàn toàn trái ngược với những gì chính anh từng chia sẻ trên Marca chỉ vài tháng trước. Dù vậy, giới lãnh đạo bóng đá Tây Ban Nha không tỏ ra bất ngờ. Quan điểm của họ rất rõ ràng: “Những ai thực sự muốn ở đây thì sẽ ở đây. Không ai bị ép buộc”. Họ cũng lấy Cristhian Mosquera làm ví dụ về một cầu thủ luôn ưu tiên khoác áo Tây Ban Nha và được trao cơ hội.
Trong bóng đá hiện đại, việc cầu thủ có nhiều quốc tịch lựa chọn đội tuyển không còn là điều hiếm gặp. Nhưng cách Fernandez-Pardo thay đổi quan điểm chỉ trong thời gian ngắn, rồi phủ nhận chính những phát biểu công khai trước đó, đã khiến anh bị nhiều CĐV Tây Ban Nha coi là một “kẻ trở mặt”.
Giờ đây, chỉ có màn trình diễn trên sân cỏ mới có thể giúp tài năng 21 tuổi chứng minh rằng quyết định của mình là đúng đắn.
Lựa chọn sai lầm?
Điều đáng tiếc cho Fernandez-Pardo là lựa chọn của anh đến thời điểm này vẫn chưa mang lại nhiều giá trị chuyên môn. Sau vòng 1/8 World Cup 2026, cầu thủ của Lille mới thi đấu vỏn vẹn 41 phút cho tuyển Bỉ và chưa một lần đá chính. Trớ trêu hơn, ở tứ kết, chính Bỉ sẽ chạm trán Tây Ban Nha. Nếu được sử dụng, Fernandez-Pardo sẽ đối đầu đội tuyển mà anh từng khẳng định là “trái tim luôn hướng về”, trước khi phủ nhận tất cả để lựa chọn con đường khác.











