Messi tâm phục khẩu phục trước Tây Ban Nha

18 giờ trước
Siêu sao Lionel Messi không giấu được nước mắt sau khi Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026. Đội trưởng 39 tuổi thừa nhận đối thủ chơi hay hơn, đồng thời khẳng định thất bại không thể xóa nhòa hành trình của đội tuyển Argentina.

Messi rơi nước mắt sau khi Argentina không thể bảo vệ thành công ngai vàng World Cup

Messi bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc tại sân New York New Jersey, nơi Argentina không thể bảo vệ chức vô địch thế giới. "Tôi cảm thấy buồn, nhưng tôi biết rằng chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có", Messi chia sẻ sau trận.

Đội trưởng Argentina thẳng thắn thừa nhận Tây Ban Nha xứng đáng với chiến thắng. "Thành thật mà nói, họ đã chơi hay hơn. Chúng tôi thua trận và chúng tôi chấp nhận điều đó", Messi nói.

Dù thất vọng, Messi nhấn mạnh trận thua này không thể phủ nhận những gì Argentina đã làm được trong những năm qua. "Điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ quên tất cả những gì mình đã làm cho đến nay. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, các đồng đội và đất nước của mình", anh chia sẻ.

Argentina tri ân Messi trên mạng xã hội

Tương lai của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina vẫn chưa rõ ràng. Khi World Cup tiếp theo diễn ra sau 4 năm tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco, giải đấu năm 2026 có thể là lần cuối chân sút vĩ đại nhất và cũng là cầu thủ khoác áo Argentina nhiều nhất lịch sử xuất hiện tại một kỳ World Cup.

Messi khép lại giải đấu với 8 bàn thắng, kém 2 bàn so với Kylian Mbappe, người giành Chiếc giày vàng với 10 pha lập công. Sau trận chung kết, tài khoản chính thức của đội tuyển Argentina đã gửi thông điệp tri ân đội trưởng.

"Những giọt nước mắt của anh cũng là những giọt nước mắt của chúng tôi, Đội trưởng", thông điệp viết. "Cảm ơn vì sự cống hiến, phép màu và vì đã chiến đấu hết mình đến tận giây cuối cùng. Chúng tôi mãi yêu anh, Leo!".

Đỗ Trung • 18 giờ trước

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận