Một lần làm VIP với giá 15 triệu đồng tại World Cup 2022

THANH THỦY (từ Doha, Qatar)
Từ 11:35 ngày 05-12-2022
Trải nghiệm làm VIP ở World Cup 2022 là một trong những điều tôi chờ đợi nhất những ngày này, nhưng cuối cùng những gì diễn ra cũng chỉ là thoáng qua.

Tôi có cơ may quen Jameel, một thành viên cấp cao trong ban quản lý sân vận động Al Bayt. Nhờ người bạn mới này, tôi đã có dịp làm VIP tại World Cup 2022 với chi phí chỉ bằng 1/5 mức giá niêm yết (75 triệu đồng giảm xuống chỉ còn 15 triệu đồng). Al Bayt được xây dựng dựa trên nguồn cảm hứng từ các túp lều của người dân du mục trên sa mạc. Nhưng các cánh cổng bước vào sân vận động này khiến tôi liên tưởng đến sân ga 9 3/4 trong thế giới phép thuật của Harry Potter nhiều hơn. Ở giữa những cổng vào thông thường là một lối đi riêng dành cho VIP và khi bước vào đó, bạn giống như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác.

“Sân ga 9 3/4” của các VIP tại World Cup 2022 không vô hình, nhưng hoàn toàn tách biệt. Được bao bọc bởi các rào chắn và bị cắt đứt khỏi hệ thống đường thông thường, lối vào dành cho khách VIP của Al Bayt được trang hoàng rực rỡ, với thảm đỏ kéo dài hàng chục mét, có dây nhung bao quanh và có cổng chào riêng. Tiểu vương của Qatar và gia đình thường là những người đến sân đầu tiên, bằng… trực thăng cùng đoàn tùy tùng. Tất cả sẽ được đón bằng những chiếc Mercedes bóng loáng và được đưa thẳng vào trong theo làn đường riêng. 

Một trong các đặc quyền cơ bản của VIP là không phải chen lấn hay xếp hàng vào sân. Tuy vậy, quy trình kiểm tra an ninh diễn ra thậm chí ngặt nghèo hơn. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ phần lớn khách hàng VIP là những người nổi tiếng, hoặc các quan chức cấp cao.

Bước vào hành lang đến phòng VIP, bạn như lạc vào con đường hoàng kim. Tất cả đều sáng loáng, không một chút bụi bẩn. Tôi phải giữ tâm thật bình tĩnh để không bị ngượng với Jameel và hướng dẫn viên của sân. Nếu đi với bạn bè thân thiết hơn, tôi có lẽ không kìm chế được mà ồ lên với những gì được chứng kiến. Tôi thậm chí muốn dùng tay vẽ một vệt lên hành lang được mạ vàng sáng bóng, thổi hơi vẽ thử vài đường. Chào đón bạn là một nhân vật bịt kín từ đầu đến chân và trùm đầu với chiếc khăn kẻ ca-rô vàng trắng nổi bật.  

Tại khu vực VIP, bạn sẽ được ngồi trên chiếc ghế êm như sofa, với các chế độ công thái học, tận hưởng trận đấu một cách riêng tư nhất. Nhưng với một phóng viên thực địa như tôi, đây là cách xem bóng đá khá nhàm chán. Hoặc có lẽ, nó chỉ phù hợp với những VIP thực sự, không phải với VIP “giả mạo” như tôi. Ngồi trên khán đài với các cổ động viên cuồng nhiệt tạo ra cảm xúc hoàn toàn khác. Khi đó, bạn không chỉ xem một trận bóng đá, mà còn cảm thấy nó một cách rõ ràng nhất, thông qua những người xung quanh.

Điều duy nhất tôi thích khi trải nghiệm vé VIP là khu vực ăn uống. Vào phút chót, chủ nhà Qatar đã “quay xe”, cấm bán bia rượu và tất cả các đồ uống có cồn tại World Cup 2022. Bạn không được phép uống bia rượu ở sân vận động và bất cứ khu vực công cộng nào. Tuy nhiên, quy định này không có ý nghĩa với VIP. Tại khu vực riêng dành cho VIP, bạn có thể tìm được bất cứ thức uống nào mình muốn, từ nặng đô như rượu gin, whisky, rượu vang cho đến các dòng bia hoa quả. Đặc biệt, vé VIP đã bao gồm một bữa ăn tự chọn với đầy đủ thức uống, các món ăn đắt đỏ như vai cừu nấu chậm, bít tết cá ngừ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được thưởng thức các món ăn vặt quen thuộc như bỏng ngô, khoai tây chiên và rất nhiều món tráng miệng khác, với đủ hoa quả tươi ngon, trong đó bao gồm đặc sản Qatar là dâu tằm đen và chà là khô.

Jameel cho biết FIFA đã trao quyền điều hành dịch vụ cho một đối tác. Sẽ có 5 cấp độ cho “lòng hiếu khách” tại các sân vận động phục vụ World Cup 2022. Bắt đầu với những chỗ ngồi trị giá 950 USD phục vụ đồ ăn đường phố, cùng với rượu và bia. Cao cấp nhất là những dãy phòng riêng có giá khoảng 5.000 USD một người. Tại đây cung cấp các bữa ăn 6 món do đầu bếp riêng chuẩn bị, cocktail do những chuyên gia rượu và chuyên gia pha chế phục vụ. Bạn cũng sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người nổi tiếng.

Vip cũng… thường thôi

Sau cùng, VIP chưa phải là nhất ở Qatar. Vẫn còn những giới hạn mà bạn không cách nào chạm vào, dù có quan hệ với quản lý cấp cao. Đó là những khu vực của VVIP và VVVIP, nơi được mô tả tương đương với khách sạn 7 sao. Có một số trận đấu mà VVIP và VVVIP đến quá nhiều, các VIP sẽ phải chấp nhận được đón bằng… xe buýt.

Nhà báo Brazil e ngại Hàn Quốc 

Trước trận đấu với Hàn Quốc ở vòng 1/8, một số phóng viên Brazil đã có mặt ở buổi tập của đội bóng xứ Kim chi. Nhà báo Pedro (ảnh, phải) của tờ Samba Foot trao đổi với phóng viên Bóng đá: “Hàn Quốc không phải đối thủ dễ chơi. Họ đã thắng ngược Bồ Đào Nha để có mặt ở vòng knock-out. Bạn thấy đấy, ngay cả khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ, cầu thủ Hàn Quốc vẫn chạy liên tục với nền tảng thể lực sung mãn. Đây sẽ là đối thủ khó chịu mà Brazil phải đặc biệt đề phòng”. 

HLV Bento có động thái lạ trước ngày đấu Brazil

Trong buổi tập vào trưa ngày 4/12 (theo giờ Qatar), HLV Paulo Bento đã dành tới gần 15 phút để nói chuyện với các cầu thủ Hàn Quốc (ảnh). Ông yêu cầu toàn đội phải tập trung tối đa cho màn so tài với Brazil, đội tuyển đã 5 lần vô địch thế giới và khát khao đăng quang ở giải đấu năm nay. Bản thân Son Heung-Min cùng đồng đội cũng tích cực tập luyện với hy vọng một lần nữa làm nên bất ngờ ở World Cup 2022. 

Phóng viên Bóng đá gặp huyền thoại Arsene Wenger 

Phóng viên Bóng đá đã có dịp gặp lại HLV Arsene Wenger (ảnh, trái), khi ông thuyết trình với giới truyền thông xoay quanh câu chuyện tác nghiệp tại World Cup 2022. HLV Wenger từng đến Việt Nam cách đây 9 năm, khi còn dẫn dắt Arsenal. Thông qua phóng viên Bóng đá, ông cũng dành lời hỏi thăm đến Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức và các cầu thủ từng trưởng thành tại khóa 1 Học viện HAGL - JMG như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. 

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x