
Tình huống diễn ra khoảng phút 14. Rodri khống chế bóng và thoát khỏi pha áp sát của Olise ở khu vực giữa sân. Dù tiền vệ của Tây Ban Nha đã chuyền bóng đi, cầu thủ chạy cánh của tuyển Pháp vẫn lao vào từ phía sau với gầm giày hướng thẳng vào vùng mắt cá chân của đối phương.
Cú vào bóng khiến Rodri ôm chân đau đớn, nhưng trọng tài Ivan Barton không rút ra bất kỳ tấm thẻ nào. Điều đáng chú ý là tình huống cũng không được VAR yêu cầu xem lại, bất chấp nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là lỗi đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Quyết định của tổ trọng tài ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Một CĐV bức xúc viết: "Olise đạp thẳng vào mắt cá Rodri bằng gầm giày. Đó là thẻ đỏ 100%. Không hiểu sao cậu ấy thậm chí còn không nhận nổi một thẻ vàng".
Một người khác bình luận: "Olise không bị phạt thẻ nào sau pha bóng này, thật khó tin". Nhiều CĐV khác cho rằng tiền vệ của Pháp đã quá may mắn. "Đó là thẻ đỏ trong mọi hoàn cảnh. Tôi ngạc nhiên khi VAR cũng không kiểm tra tình huống", một ý kiến khác nhận định.

Không ít người còn so sánh pha bóng của Olise với chiếc thẻ đỏ mà trung vệ Jarell Quansah của tuyển Anh phải nhận ở vòng 1/8 gặp Mexico. Dù Quansah chạm bóng trước, VAR vẫn xác định anh phạm lỗi nguy hiểm sau khi gầm giày trượt lên chân Jesus Gallardo. Hậu vệ người Anh sau đó bị truất quyền thi đấu và nhận án treo giò 2 trận.
Trong khi đó, Olise lại không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào dù pha vào bóng được đánh giá là khá tương đồng về mức độ nguy hiểm.
Sau tình huống gây tranh cãi, mọi chuyện tiếp tục diễn biến bất lợi với tuyển Pháp. Mikel Oyarzabal mở tỷ số trên chấm phạt đền sau pha phạm lỗi của Lucas Digne với Lamine Yamal. Chưa dừng lại ở đó, William Saliba còn phải rời sân vì chấn thương trước khi Pedro Porro ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho La Roja.
Thất bại này khiến Pháp lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026, trong khi Tây Ban Nha giành vé vào trận đấu tranh cúp vàng và chờ đối thủ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina.










