
Lời giải cho Selecao
Trước Morocco, Ancelotti trao cơ hội cho Igor Thiago. Đến trận gặp Haiti, Carletto thay đổi và đặt niềm tin vào Cunha. Sự khác biệt xuất hiện gần như ngay lập tức. Brazil trở nên cơ động hơn, linh hoạt hơn và quan trọng nhất là khó bị bắt bài hơn. Thắng lợi 3-0 trước Haiti là lời khẳng định cho sự lựa chọn của Ancelotti, đồng thời cho thấy Selecao hoàn toàn có thể vận hành hiệu quả mà không cần phụ thuộc vào những cái tên mang tính biểu tượng.
Điểm mạnh lớn nhất của Cunha không nằm ở khả năng săn bàn đơn thuần. Anh không phải mẫu trung phong cổ điển chỉ chờ cơ hội trong vòng cấm. Điều khiến Ancelotti đánh giá cao tiền đạo của MU là khả năng di chuyển không bóng, kết nối với các vệ tinh xung quanh và liên tục tạo khoảng trống cho đồng đội. Tại những sân chơi đỉnh cao như World Cup, mẫu tiền đạo như vậy ngày càng trở nên quý giá. Họ không chỉ ghi bàn mà còn giúp cả hệ thống vận hành trơn tru hơn.
Cú đúp của Cunha vào lưới Haiti là phần thưởng cho những chuyển động không ngừng nghỉ ấy. Nhưng ngay cả khi không lập công, Cunha vẫn là mắt xích giúp hàng công Brazil trở nên sống động hơn. Đó là lý do người ta có thể tạm quên Joao Pedro. Tiền đạo trẻ đang khoác áo Chelsea vẫn là tài năng đáng chú ý với tương lai rộng mở phía trước. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Cunha mang đến nhiều điều mà Brazil cần hơn: kinh nghiệm, sự trưởng thành và khả năng thích nghi với nhiều vai trò khác nhau trên hàng công.
Và cả câu chuyện Neymar trở lại cũng không còn mang tính cấp thiết như trước. Không ai phủ nhận đẳng cấp hay tầm ảnh hưởng của Neymar đối với bóng đá Brazil. Nhưng thực tế cho thấy đội bóng của Ancelotti đang từng bước học cách vận hành mà không phụ thuộc vào anh. Nếu Neymar xuất hiện trước Scotland và chỉ được sử dụng trong ít phút cuối trận, đó cũng không phải điều bất ngờ.
Brazil lúc này cần một Neymar khỏe mạnh, hữu ích và đóng góp đúng thời điểm, thay vì một Neymar được tung vào sân chỉ vì danh tiếng. Khi Cunha đang đạt phong độ cao, áp lực phải đẩy nhanh quá trình tái hòa nhập của Neymar cũng giảm đi đáng kể.

Trên đỉnh con sóng
Có một chi tiết thú vị phản ánh rõ trạng thái hiện tại của Cunha. Sau mỗi bàn thắng, anh thường thực hiện động tác lướt sóng. Đó không chỉ là màn ăn mừng xuất phát từ niềm đam mê với môn thể thao này, mà còn là hình ảnh phù hợp với những gì đang diễn ra trong sự nghiệp của anh.
Cunha thực sự đang ở trên đỉnh con sóng. Từ mùa giải bùng nổ cùng Wolves, thương vụ chuyển đến MU cho tới vị trí số 9 của ĐT Brazil tại World Cup, mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tích cực. Quan trọng hơn, anh đang cho thấy sự tự tin của một cầu thủ hiểu rõ giá trị bản thân. Không còn là gương mặt tiềm năng cần được chờ đợi, Cunha giờ đây đã trở thành nhân tố có thể tạo ra khác biệt.

Scotland chắc chắn sẽ là thử thách lớn hơn Haiti rất nhiều. Đại diện châu Âu sở hữu lối chơi giàu thể lực, kỷ luật và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Brazil sẽ không dễ dàng tạo ra khoảng trống như ở trận đấu trước. Nhưng đó cũng chính là thời điểm để Cunha chứng minh rằng màn trình diễn trước Haiti không chỉ là khoảnh khắc bùng nổ nhất thời.
Ancelotti đang xây dựng một Brazil đề cao tính tổ chức hơn là phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân. Trong hệ thống ấy, Cunha không chỉ là người ghi bàn mà còn là mắt xích trung tâm trong cách vận hành tấn công. Đó cũng là điều mà Brazil từng thiếu ở những giải đấu lớn gần đây, nơi tài năng cá nhân đôi lúc lấn át sự cân bằng của cả tập thể.

Vì vậy, trước khi nghĩ tới Neymar hay bàn luận về những phương án khác cho vị trí trung phong, Brazil có lẽ nên tận hưởng điều họ đang có. Một Matheus Cunha đầy tự tin, giàu năng lượng và đang cưỡi trên những con sóng phong độ.
Và biết đâu, trước Scotland, con sóng ấy sẽ còn đưa Brazil tiến xa hơn nữa.










