
- Phóng viên: Anh cảm thấy thế nào sau khi treo giày vào tháng 12 năm ngoái?
- Rafinha: Thực sự là rất ổn. Tôi đang trải qua một cuộc sống rất bình lặng tại Barcelona bên gia đình. Tôi cũng rất hạnh phúc và háo hức chờ đợi World Cup.
- Anh sẽ trải nghiệm kỳ World Cup 2026 này cùng DAZN như thế nào?
- Tôi vô cùng mong đợi. Đây là một ngày hội tuyệt vời và tôi thực sự hào hứng khi được trải nghiệm World Cup dưới một góc độ hoàn toàn mới. Trước đây tôi xem World Cup với tư cách người hâm mộ, còn giờ tôi sẽ phải phân tích các trận đấu. Thử thách này khiến tôi rất phấn khích.
- Anh từng chia sẻ rằng những cơn đau khiến việc leo cầu thang cũng trở nên khó khăn. Tình hình thực sự tồi tệ đến vậy sao?
- Ở giai đoạn cuối của mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp thì đúng là như vậy. Nhưng hiện tại, tôi đang tiến triển tốt hơn và dần thích nghi được rồi.
- Có thất bại nào trên sân cỏ khiến anh đau đớn hơn những chấn thương không?
- Không, luôn luôn là chấn thương.

- Ký ức đầu tiên của anh về một kỳ World Cup là gì?
- Đáng tiếc là tôi không có ký ức gì về kỳ World Cup 1994 mà bố tôi [Mazinho - PV] từng lên ngôi vô địch. Nhưng nếu hỏi về World Cup 1998 thì có. Tôi là con trai của ông ấy thật đấy, nhưng cũng chỉ được nghe kể lại về những vinh quang ngày xưa thôi.
- Anh có sẵn sàng đổi tấm HCV Olympic cùng tuyển Brazil để lấy một cơ thể không đau đớn?
- Câu trả lời của tôi là không. Bởi vì ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hiểu rằng mọi đỉnh cao đều có giá của nó, và yêu cầu của bóng đá đỉnh cao là vô cùng khắc nghiệt. Tôi chấp nhận những bất tiện này và dù nó có nghiêm trọng đến đâu, tôi cũng không đánh đổi.
- Anh vẫn luôn hướng về Brazil. Nhưng có bao giờ anh hối hận khi quyết định chọn Selecao thay vì Tây Ban Nha không?
- Tôi đưa ra quyết định khi còn rất trẻ, và đó là lựa chọn từ trái tim. Vì vậy, tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi luôn tâm niệm rằng, khi bạn làm theo mách bảo của con tim, bạn sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc.

- Anh nghĩ sao về những cầu thủ thay đổi quốc tịch?
- Những cầu thủ thay đổi quốc tịch cũng khát khao cống hiến chẳng khác gì những người sinh ra tại quốc gia đó. Họ sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo như thể đó là quê hương của mình.
- Nếu được chọn chơi cho một đội hình nào đó trong lịch sử tuyển Brazil, anh sẽ chọn đội hình nào?
- Chắc chắn là đội hình năm 1994, để tôi được sát cánh cùng bố mình.
- Còn với tuyển Tây Ban Nha?
- Đội hình năm 2018, để được đá cùng ông anh trai Thiago (cười).
- Thế nếu Brazil gặp Tây Ban Nha ở trận chung kết thì sao? Gia đình anh chắc sẽ có chút lục đục nhỉ?
- Chắc chắn là có chuyện rồi, không lệch đi đâu được. Cả hai đội đều là ứng cử viên vô địch, thôi thì đội nào hay hơn sẽ thắng!

- Sau 22 năm chờ đợi, Brazil cần gì để vô địch World Cup?
- Tôi nghĩ áp lực từ trong nước là cực kỳ lớn, và ở World Cup cũng vậy. Nhưng Brazil có mọi yếu tố để vào đến chung kết và lên ngôi. Điều họ cần là sự gắn kết tập thể, một hệ thống chiến thuật tốt và niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng.
- Neymar liệu có còn là nhân tố định đoạt trận đấu?
- Luôn luôn là như vậy. Neymar là nhân tố quyết định. Một cầu thủ ở đẳng cấp của anh ấy luôn là mối đe dọa thường trực. Sự hiện diện của Neymar sẽ tạo ra áp lực tâm lý rất lớn lên đối thủ. Tôi tin anh ấy vẫn có thể cống hiến và tạo nên sự khác biệt. Cả đất nước đang chờ đợi anh ấy.
- Vậy Raphinha có thể trở thành thủ lĩnh của đội bóng không?
- Tôi tin là có. Cậu ấy hiện đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và sẽ giúp ích rất nhiều cho Brazil ở kỳ World Cup này.
- HLV Luis Enrique từng huấn luyện anh ở Celta Vigo và Barca. Phương pháp của ông ấy giúp các cầu thủ được nâng tầm, hay sẽ “hủy diệt” họ nếu chưa sẵn sàng?
- Phương pháp của Lucho giúp mọi cầu thủ tiến bộ. Vấn đề là bạn phải hiểu được triết lý chơi bóng của ông ấy. Một khi đã thông suốt, bạn sẽ hiểu vì sao Lucho là HLV giỏi nhất thế giới, ông ấy nâng tầm tất cả mọi người xung quanh.

- Nhưng Luis Enrique đôi khi cũng có những lời chỉ trích rất nghiệt ngã. Kiểu áp lực đó sẽ kích thích hay bẻ gãy các cầu thủ?
- Tôi nghĩ nó có tác dụng kích thích. Khi đã ở đẳng cấp hàng đầu, bạn buộc phải sẵn sàng đối mặt với những áp lực kiểu đó. Dù lời nói của Lucho có nghiệt ngã đến đâu, ông ấy vẫn biết cách truyền tải nó một cách hiệu quả nhất.
- Một câu hỏi về CLB cũ nhé: Anh đánh giá thế nào về đội hình Barca hiện tại?
- Tôi thấy đội bóng đang trên đà phát triển tốt. Họ sở hữu dàn cầu thủ trẻ, đầy khát khao và mang đậm bản sắc nhờ lò đào tạo La Masia. Sẽ thật tuyệt vời nếu Barca tiếp tục gặt hái những danh hiệu, duy trì mạch chiến thắng, và hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn.
- Giờ là phần hỏi nhanh đáp gọn nhé. Ai là người có lối chơi thú vị hơn, Neymar hay Messi?
- Cả hai. Nhưng tôi sẽ chọn Neymar vì những pha bóng điên rồ mà cậu ấy làm được. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng xét về độ ngẫu hứng và những pha xử lý dị biệt mà tôi chưa từng thấy ai làm được, tôi chọn Neymar.

- Ai là người tập luyện nghiêm túc hơn: Messi, Neymar hay Iniesta?
- Messi, vì anh ấy luôn làm mọi thứ một cách chuẩn mực. Từ tập luyện cho đến thi đấu, tất cả đều hoàn hảo.
- Ai sẽ nổi điên nếu anh không chuyền bóng: Suarez hay Neymar?
- Suarez, không cần phải bàn cãi.
- Khi Luis Enrique nói ngay từ phút thứ 10 rằng cả đội đang đá cực kỳ tệ hại, anh cảm thấy thế nào?
- Trong hoàn cảnh đó, cầu thủ luôn trải qua trạng thái tâm lý trồi sụt. Tình trạng thiếu tự tin ở giai đoạn đầu trận có thể nhấn chìm họ. Bạn cần phải tự tin để chơi tốt hơn, và vượt qua khó khăn.
- ĐT Brazil hiện tại đang thiếu điều gì nhất: Tài năng, sự khôn ngoan hay khả năng phòng ngự?
- Sự khôn ngoan, tôi nghĩ vậy. Vì tài năng và hàng thủ thì họ có thừa rồi.
- Vinicius rồi sẽ giành Quả bóng vàng chứ?
- Chắc chắn rồi. Một khi đã đứng trong hàng ngũ những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bạn luôn sẵn sàng cạnh tranh danh hiệu đó.
- Đâu là những ứng cử viên vô địch World Cup 2026 theo đánh giá của anh?
- Brazil và Tây Ban Nha.










