Ronaldo, Bồ Đào Nha và trò chơi may rủi

Hà Trang
Từ 08:00 ngày 15-11-2021
Nước mắt Ronaldo đã rơi sau hồi còi kết thúc trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Serbia. Chỉ cần không thua là Selecao châu Âu sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022, thế mà họ cũng không làm được. Và lỗi trực tiếp là của chính đội bóng đến từ bán đảo Iberia.

Câu chuyện của Bồ Đào Nha có thể được hình dung qua hành động của cô bé Addison Whelan. Có ai nhớ cô bé này là ai không? Đó chính là fan nhí dũng cảm đã dám vượt qua hàng rào an ninh kiên cố để chạy tới xin chữ ký của Ronaldo sau trận đấu giữa CH Ireland và Bồ Đào Nha cách đây ít ngày.

Thấy bé gái tội nghiệp trong vòng vây của những bảo vệ cao lớn, Ronaldo đã đến giải vây và còn tặng cho bé một chiếc áo. Món quà quý giá làm bừng sáng cả một ngày của cô bé.

Nhưng "có chơi thì có chịu", Addison Whelan đã vi phạm quy định trên sân và gia đình bé bị phạt 3.000 euro. May thay là phụ huynh của cô bé không cảm thấy khó chịu vì mất tiền, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ là đằng khác. Bà Donna Whelan - mẹ của cô bé, còn nói rằng điều này rất đáng giá vì đây là kỷ niệm chỉ đến 1 lần trong đời. Giờ đây, con gái bà có thể được đặt chiếc áo của thần tượng vào khung kính và trưng bày nó trong phòng ngủ của mình.

Chạy đua với bảo vệ để xin áo Ronaldo, Addison bị phạt 3.000 euro

Hậu quả trong trò chơi may rủi của Addison chỉ là 3.000 euro (nó sẽ thật sự đắt nếu cô bé không tiến được tới tầm mắt của Ronaldo), nhưng hậu quả trong trò chơi may rủi của Ronaldo và Bồ Đào Nha là tấm vé trực tiếp tới World Cup 2022.

Ở bảng A Vòng loại World Cup 2022, Bồ Đào Nha chỉ không thắng 3 trận, cụ thể là hòa 2 và thua 1, nhưng đáng buồn đều là những trận quan trọng. 

Lần mất điểm đầu tiên của Bồ Đào Nha là trong trận lượt đi với chính Serbia. Khi đó, Selecao đã dẫn 2 bàn chỉ sau 36 phút nhưng lại để đối thủ gỡ hòa trong hiệp 2. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu đến ở những phút cuối cùng khi Ronaldo đã đưa được bóng qua vạch vôi nhưng trọng tài không công nhận. Ronaldo gào lên với trọng tài biên và bị nhận thẻ vàng.

Cận cảnh bàn thắng không được công nhận của Ronaldo trước ĐT Serbia

Người hâm mộ bức xúc, đòi hỏi VAR trong tình huống này. VAR ở đâu? Goal-line ở đâu? Xin thưa, UEFA, hay FIFA không cấm sử dụng công nghệ Goal-line hay VAR, đó là sự thương lượng của hai liên đoàn quốc gia. Ở trận đấu nói trên, cả 2 LĐBĐ các nước này đều quyết định không áp dụng công nghệ goal-line và VAR. Vậy trách ai đây?

Sau 90 phút thất vọng đó, Bồ Đào Nha thắng liền một mạch 4 trận ở Vòng loại World Cup 2022 và tràn đầy cơ hội đứng đầu bảng. Nhưng rồi, ở 2 trận cuối, thầy trò Fernando Santos chỉ giành được 1 trong tổng số 6 điểm. Tất cả là do lỗi của họ.

Cụ thể, ở trận gặp CH Ireland, Santos đã chủ động cất nhiều trụ cột để tránh bị treo giò trong trận gặp Serbia ở lượt cuối. Trước đối thủ yếu và hết động lực như CH Ireland, liệu đó có phải là lựa chọn thông minh? Cái này tùy quan điểm mỗi người. Nhưng việc Pepe dính thẻ đỏ thì khó có thể đổ lỗi cho ai khác.

Pepe đã tự làm khó mình trong một tình huống đơn giản, và làm khó cả tập thể Bồ Đào Nha ở trận đấu gặp Serbia khi không thể ra sân. 

Pepe bị đuổi khỏi sân sau cú vung tay vào mặt đối thủ

Đến trận đấu quyết định với Serbia, nỗi nhớ Pepe nguôi ngoai đi phần nào khi Renato Sanches mở tỷ số ngay phút thứ 2. Nhưng tin được không, thủ môn giàu kinh nghiệm như Rui Patricio lại mắc lỗi nghiêm trọng ở bàn gỡ 1-1. Rồi sau đó, cả dàn hậu vệ Bồ Đào Nha để "quên" một máy đánh đầu như Mitrovic ở phút 90, qua đó dẫn tới bàn thua nghiệt ngã.

Nước mắt của Ronaldo đã rơi nhưng nó dành để oán thán các đồng đội nhiều hơn. Chính Selecao đã chơi như mơ ngủ và đánh rơi hết lợi thế này đến lợi thế khác. May thay, cơ hội vẫn còn ở vòng play-off. Nhưng chỉ khi Santos đánh thức được những cái đầu trên mây dậy, Bồ Đào Nha mới có thể làm chủ được cuộc đời mình và thôi tham gia trò chơi may rủi.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x