Gây sốc ở chỗ, Eto’o lại mặc áo của ĐT Senegal rồi ra sức cổ vũ cho đội bóng này như đúng rồi. Hình ảnh này đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đồng thời đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều người, nhất là những fan nhiệt thành của đội tuyển Cameroon. “Đó chẳng khác nào sự xúc phạm với những ai yêu mến đội tuyển Cameroon. Khi Cameroon đang tham dự World Cup 2022, về nguyên tắc, 31 đội còn lại đều là đối thủ của chúng ta”, một fan của đội tuyển Cameroon đã bức xúc chia sẻ như vậy. Trong khi đó, một số fan khác đã nhận xét thẳng thắn:
“Eto’o đã không tôn trọng LĐBĐ và người dân Cameroon cũng như nhà tài trợ áo đấu của ĐT Cameroon. Với một người có địa vị như Eto’o, lẽ ra ông ta cần phải có hành động thận trọng và suy nghĩ cho thấu đáo”. Thậm chí, không ít các CĐV đã kêu gọi tẩy chay Eto’o sau sự vụ tai tiếng mà “Báo đen” gây ra.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Eto’o trở thành tâm điểm chỉ trích từ số đông NHM tại Cameroon. Trước đó, ông này còn vướng vào nghi vấn can thiệp việc lựa chọn cầu thủ dự World Cup 2022 của đội bóng có biệt danh “những chú sư tử bất khuất”. Không chỉ dừng lại ở đó, Eto’o còn bị tố lấn quyền của HLV Rigobert Song với việc can thiệp quá sâu vào chuyên môn. Tệ hơn, Eto’o còn thuê thầy phù thủy theo ĐT Cameroon tới Qatar với hy vọng phép màu sẽ đến với đội bóng này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn