Thủ môn: Những người hùng cô đơn

Dũng Phan
Từ 17:22 ngày 13-06-2018
Milano ngày 28/5/2016, Real Madrid và Atletico Madrid gặp nhau ở trận chung kết Champions League 2015/16. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 suốt 120 phút, và bước vào loạt luân lưu cân não.
Hôm đó, đội chiến thắng là Real Madrid với tỉ số 5-4. Los Blancos đã giành chức vô địch với hình ảnh Cristiano Ronaldo cởi áo ăn mừng sau cú sút quyết định. Hình ảnh 6 múi cơ của Ronaldo chính là hiện thân của mẫu người hùng trước công chúng, là kiểu nhân vật bước ra ánh sáng trong các câu chuyện đời. 

Nhưng chính trong cuộc đời luôn có hai mặt, và trận chiến hôm ấy không chỉ có hai mặt của nước mắt Atletico Madrid hay nụ cười Real Madrid, mà có cả hai mặt trong chiến thắng mang tên Real Madrid. Bên cạnh một Ronaldo nhận được những lời chú ý, chính là Keylos Navas, một người hùng lặng lẽ, chỉ làm việc của mình, ăn mừng một mình. Một hình ảnh chỉ được tìm lại sau đó 2 ngày, khi những hào nhoáng của Ronaldo đi qua, những Madridistas đã gặp một cảm giác xúc động mạnh khi chứng kiến loạt ảnh chụp được Navas. Người thủ môn ấy đã quỳ hẳn trên sân, giơ hai tay lên cao cầu nguyện mỗi lần đồng đội thực hiện lượt sút. 5 cú sút luân lưu của các cầu thủ Real, là 5 lần quỳ xuống của Navas. Nhưng người hùng được nhắc đến vẫn là Ronaldo, Bale, Kroos. Còn Navas ở đâu trong những lời tung hô? Quanh anh chỉ là dư âm. 

Thủ môn Neuer
Thủ môn Neuer

Hình tượng Navas chính là điển hình cho câu chuyện cô đơn của những thủ môn trong các đội bóng. Họ mang một sắc áo khác, chơi kiểu khác 10 cầu thủ chơi chân, còn họ dùng tay, họ luôn ăn mừng một mình, và nhanh chóng bị quên lãng sau một chiến tích, nhưng lại luôn bị nhắc đến mỗi khi mắc sai lầm nào đó, chúng ta đang nói tới Loris Karius, thủ thành của Liverpool. Cho đến hôm nay, trận chung kết Champions League 2017/18 đã trôi qua được 3 tuần. Nhưng đâu đó trên các trang mạng xã hội, Karius và những sai lầm vẫn còn được nhắc về. Và chắc chắn, 4 chữ “Sai lầm của Karius” đã được đóng đinh trong trang sử bóng đá khi có ai viết về danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 13 của Real Madrid. 

Các thủ môn luôn buồn và cô đơn như thế. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những trường hợp bứt lên hoàn toàn để được nhắc đến, để được hâm mộ. Chẳng hạn, như quái kiệt Luis Chilavert - bắt bóng hay, sút phạt tài; Rene Higuita với phá bóng kiểu “bọ cạp” nổi tiếng hay Jorge Campos, thủ môn “màu mè” nhất thế giới. Gần đây thì có Manuel Neuer - “thủ môn quét” thích dùng chân và ưa rời khỏi vòng cấm, anh giành Quả bóng đồng năm 2014. Thậm chí ở một nền bóng đá nhỏ như Việt Nam, cầu thủ được hâm mộ nhất đất nước lúc này chính là một thủ môn: Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam. 

World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga, vậy đâu là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất nước Nga? Đó chính là Lev Yashin, thủ môn xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA, thủ môn xuất sắc nhất thế giới thế kỷ 20 của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá Thế giới (IFFHS), và là thủ môn duy nhất trên thế giới giành Quả bóng vàng. Để vinh danh niềm tự hào này, trong thời gian World Cup 2018 diễn ra, Nga sẽ dựng hình ảnh 3D của Lev Yashin tại 11 thành phố diễn ra các trận đấu ở World Cup.

Thủ môn đa số là những người hùng cô đơn, nhưng vấn đề là bởi chính các thủ môn đã chọn cho mình sự cô đơn ấy. Trên quê hương của Lev Yashin, không ai cấm thủ môn bước ra ánh sáng. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x