Các cầu thủ Pháp đã có sự khởi đầu ác mộng trong trận chung kết World Cup 2022, khi sớm bị Argentina vươn lên dẫn trước 2-0 trước giờ nghỉ với pha thực hiện thành công quả phạt 11m của Lionel Messi (23') và tình huống nhân đôi cách biệt tới từ Angel di Maria (36').
Hy vọng bảo vệ vương miện vô địch World Cup của Pháp có vẻ như đã kết thúc chỉ sau 45 phút, khiến Mbappe không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình gánh lấy và thúc giục các đồng đội nhanh chóng lấy lại tinh thần thay vì sa sút và đánh mất ý chí chiến đấu.
Đoạn clip mới được công bố cho thấy trong khi HLV Didier Deschamps im lặng đi trong phòng thay đồ giữa hiệp đấu, Mbappe đã đứng lên và đốc thúc tinh thần của toàn đội.
"Đây là một trận chung kết World Cup, đây là trận đấu của cả cuộc đời. Dù sao thì chúng ta cũng không thể tệ hơn được nữa", Mbappe nói trong phòng thay đồ.
"Hãy trở lại sân cỏ, hoặc chúng ta để họ chơi bóng hoặc chúng ta tăng cường độ một chút. Chúng ta cần sẵn sàng cho các cuộc đấu tay đôi và chúng ta làm điều gì đó khác đi anh em. Đây là trận chung kết World Cup.
Xong rồi, họ ghi hai bàn, chúng ta thua hai bàn. Chúng ta có thể trở lại! Các anh em, chuyện như thế này chỉ xảy ra bốn năm một lần", Mbappe nói thêm.
Sau đoạn lên giây cót của "Phó chủ tịch" Mbappe, HLV Deschamps tiếp lời: "Các bạn, tôi sẽ nói với các bạn điều này: 'Mọi người có biết sự khác biệt không? Đó là họ đang chơi trận chung kết World Cup và chúng ta thì không".
Và như đã biết, sau giờ nghỉ giữa trận, ĐT Pháp đã trở lại mạnh mẽ để có 2 bàn gỡ hòa đều do công của Mbappe đưa trận đấu vào tới hiệp phụ. Căng thẳng và kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao, khi Messi và Mbappe tiếp tục nổ súng để trận đấu khép lại 120 phút với tỷ số hòa 3-3. Trên chấm 11m, Argentina đã xuất sắc hơn để vượt qua Pháp và giành chức vô địch.