
Những đôi giày thi đấu, bóng tập, thiết bị chuyên môn, bàn massage và thậm chí cả bảng chiến thuật của HLV Thomas Tuchel từng khiến toàn bộ ban huấn luyện rơi vào tình trạng báo động khi bất ngờ biến mất trong quá trình vận chuyển từ Florida đến đại bản doanh mới của đội tuyển Anh tại Swope Soccer Village, thành phố Kansas.
Theo các nguồn tin địa phương, chiếc xe tải chở thiết bị của đội tuyển Anh đã bị đột nhập trong hành trình dài hơn 2.200 km từ West Palm Beach tới Kansas. Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã bắt giữ hai nghi phạm để phục vụ công tác thẩm vấn.
Ba chiếc xe vận tải của hãng U-Haul vẫn được nhìn thấy tại khu phức hợp Swope Soccer Village trị giá khoảng 15 triệu bảng vào ngày hôm sau, trong đó có chiếc xe được cho là mục tiêu của vụ đột nhập. Các nhà điều tra cho rằng vụ trộm có thể xảy ra trong lúc đội hậu cần đang lắp đặt cơ sở vật chất tại Kansas. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng chiếc xe đã bị đột nhập từ trước lúc tới nơi.

Điều khá hài hước là linh vật sư tử Leo của đội tuyển Anh lại nằm trong số rất ít món đồ không bị lấy đi. Bên cạnh Leo chỉ còn lại một bàn bóng bàn quá cồng kềnh để mang đi và một quả bóng World Cup Trionda trị giá khoảng 130 bảng. Leo vốn là linh vật được giao cho cầu thủ thể hiện tệ nhất trong các buổi tập như một hình thức "phạt vui". Một nguồn tin đùa rằng: "Leo hiện là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án."
Vụ việc ban đầu đã khiến nội bộ tuyển Anh vô cùng lo lắng. Các nhân viên hậu cần phải lập tức kiểm kê khẩn cấp toàn bộ thiết bị để xác định chính xác những gì bị mất. Không ít người lo ngại những đôi giày được cá nhân hóa của các ngôi sao hàng đầu như Harry Kane đã bị đánh cắp.
May mắn cho Kane và các đồng đội bởi các nguồn tin sau đó xác nhận những đôi giày thi đấu chính thức và các thiết bị phục vụ chuyên môn cao không nằm trong số tang vật bị mất. Phần lớn đồ bị lấy chỉ là giày dự phòng, bóng ký tặng từ thiện và các vật dụng tập luyện thông thường.
Tuyển Anh sẽ bước vào trận mở màn World Cup 2026 gặp Croatia vào 3h00 ngày 18/6.











