World Cup 2022 - hành trình kỳ diệu của trái bóng tròn

 

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Qatar đã chính thức khép lại. Một kỳ World Cup có rất nhiều bất ngờ và không thiếu những màn trình diễn hấp dẫn đem tới đủ mọi cung bậc cảm xúc cho những con tim hòa cùng nhịp đập của trái bóng Al Rihla. Nhà vô địch, kẻ thất bại, người nói lời từ giã, những niềm hân hoan vỡ òa hay giọt nước mắt tiếc nuối, tất cả đều là những yếu tố đã làm nên thành công ngoài mong đợi của World Cup 2022.

 
 

Chúng ta đều đã biết đến những khái niệm như Goal-line hay VAR, nhưng năm nay, lần đầu tiên các khán giả trên toàn thế giới được trải nghiệm các trận đấu được áp dụng công nghệ mới, đó là hệ thống bắt việt vị bán tự động. Được ra mắt lần đầu năm 2019, công nghệ xác định việt vị bán tự động đã hoạt động trơn tru trong suốt kỳ World Cup năm nay.

Với hệ thống tối thiểu 42 camera ở mỗi SVĐ, trong đó có 12 camera cao cấp hỗ trợ phát lại chuyển động siêu chậm và cực chậm, giúp phòng VAR có thể quan sát cực kỳ nhanh chóng và chính xác để tư vấn cho trọng tài chính mỗi khi có tình huống gây tranh cãi như việt vị, phạm lỗi nguy hiểm, để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Từng chi tiết của trận đấu còn trở nên rõ ràng hơn nữa nhờ chip cảm biến được gắn trong trái bóng Al Rihla, giúp thu thập và truyền giữ liệu trực tiếp 500 lần/giây từ sân cỏ tới phòng VAR. Hai công cụ này hỗ trợ nhau đắc lực để giúp tổ trọng tài theo dõi hành động của từng cầu thủ và xác định được chính xác “thời điểm bóng rời chân”, từ đó đưa ra phán quyết một cách công bằng nhất có thể.

Tất nhiên, công nghệ nào mới được áp dụng cũng sẽ gây tranh cãi, và “Xác định việt vị bán tự động” cũng không nằm ngoài mô típ này. Điển hình cho điều này là hiệp một trận đấu giữa Argentina và Saudi Arabia, khi các cầu thủ Argentina đã bị thổi việt vị 17 lần và 3 lần bị từ chối bàn thắng, con số kỷ lục tại một kỳ World Cup.

Cùng với đó là pha ghi bàn của đội tuyển Nhật vào lưới Đức, khi dường như bóng đã đi ra ngoài trước khi Mitoma tạt vào trong cho đồng đội dứt điểm. Dù còn xuất hiện một số vấn đề, nhưng đánh giá một cách khách quan, các giải pháp công nghệ mới đã hoạt động khá ổn định và trơn tru tại World Cup 2022 và hứa hẹn sẽ ngày càng được sử dụng rộng rãi hơn ở các giải đấu quốc tế lớn trong tương lai.

Mỗi kỳ World Cup đi qua, bên cạnh sự quan tâm dành cho những đội bóng yêu thích, sự chờ đợi xem tập thể nào sẽ nâng cao chiếc cúp vàng, luôn có một sự quan tâm đến những lời tạm biệt của những cầu thủ tận hưởng lần cuối trải nghiệm ở sân chơi World Cup.

Những Pepe (Bồ Đào Nha - 38 tuổi), Eiji Kawashima (Nhật Bản - 39 tuổi), Thiago Silva (Brazil - 38 tuổi),… đều đã để lại những dấu ấn đẹp đẽ trong cuộc hành trình của mình ở Qatar. Dù không còn sung sức, nhưng họ đều vẫn là những trụ cột không thể thay thế ở đội tuyển mình khoác áo.

Dù không ai trong số các lão tướng này có thể cùng đội bóng của mình lọt vào tới tận chung kết, nhưng không thể phủ nhận kinh nghiệm của họ là điều vô cùng quý giá đóng góp vào thành công chung của đội bóng và truyền đạt những bài học cho thế hệ cầu thủ trẻ kế cận.

Cũng đừng quên nhắc tới màn trình diễn tuyệt đỉnh của Luka Modric. Đội trưởng đội tuyển Croatia, ở tuổi 37 vẫn khiêu vũ trên sân cỏ với những bước chân cực kỳ thanh thoãn. Dẫu những nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt của Quả bóng vàng năm 2018, nhãn quan chiến thuật của anh vẫn chưa hề mai một.

Anh vẫn là thủ lĩnh đích thực, là nhạc trưởng của đội tuyển áo ca rô. Dù không thể cùng với Croatia một lần nữa lọt vào chung kết World Cup như cách đây 4 năm tại Nga, nhưng vị trí thứ 3 tại Qatar 2022 vẫn là thành tích đáng tự hào với chàng tiền vệ nhỏ bé tài hoa này.

Trong số các “lão làng” ở World Cup 2022, có lẽ Cristiano Ronaldo là người sẽ cảm thấy tiếc nuối nhất. Dù đã khởi đầu thuận lợi với bàn thắng trên chấm penalty ở trận đấu đầu tiên gặp Ghana, nhưng ở những trận đấu sau đó, siêu sao của ĐT Bồ Đào Nha càng chơi càng nhạt nhòa và cuối cùng đánh mất vị trí vào tay những đồng đội trẻ tuổi hơn.

Ronaldo chưa bao giờ ngừng khát khao, nhưng có thể thấy rõ sự đuối sức trong từng bước chạy của anh. Dù là một “siêu nhân” của thế giới bóng đá, nhưng CR7 cũng không thể chống lại quy luật khắc nghiệt của thời gian, và có lẽ World Cup 2022 sẽ là lần cuối cùng những người yêu mến Cristiano Ronaldo được thấy bóng hình anh ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hầu như kỳ World Cup nào chúng ta cũng được chứng kiến những đội bóng vốn được coi là nhỏ bé, tiềm lực hạn chế lại trở thành ngựa ô và khiến tất cả phải sửng sốt. Có thể kể đến Colombia (1990), Thổ Nhĩ Kỳ (2002), Bulgaria (1995), Croatia (1998),… nhưng hiếm khi nào, người hâm mộ được thấy nhiều điều bất ngờ xảy ra cùng lúc như ở World Cup 2022.

Saudi Arabia đánh bại Argentina ở trận mở đấu mở màn dường như là hồi chuông báo hiệu cho việc những đội bóng vốn luôn bị xem thường cũng có thể làm nên bất ngờ trước các ông lớn của bóng đá thế giới. Tiếp bước Saudi Arabia, Nhật Bản khiến Đức cúi đầu nhận thất bại, Hàn Quốc hạ gục Tây Ban Nha, Úc đánh bại Đan Mạch.

Dù có thể vẫn bị dồn ép, vẫn không kiểm soát bóng nhiều bằng các đội bóng hàng đầu FIFA, vẫn chấp nhận phải chơi bóng ở thế cửa dưới, nhưng công bằng mà nói, với lối đá “biết mình biết người”, cùng với việc kiên nhẫn, trung thành với đấu pháp đã đặt ra và bung sức ở một số thời điểm, những đội bóng này đã chứng minh rằng, ở một giải đấu ngắn hạn và thắng bại định đoạt qua từng trận đấu như World Cup, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể giành chiến thắng. Các ông lớn ở châu Âu, châu Mĩ giờ đây không thể chủ quan trước những đối thủ đến từ châu lục khác.

“Chú ngựa ô” khiến tất cả phải ngả mũ thán phục nhiều nhất ở Qatar năm nay tất nhiên là Morocco. Trước giải đấu, dù không đến mức bị đánh giá quá thấp, nhưng ai có thể đoán được rằng Morocco lại là đội bóng hiên ngang tiến vào bán kết, khi họ rơi vào bảng F - bảng đấu với sự góp mặt của hai ông gã khổng lồ Tây Ban Nha, Bỉ và một ẩn số mang tên Canada.

Tiếp đó, Morroco vẫn tiếp tục nuôi giấc mộng lớn của mình khi khiến cho Bồ Đào Nha với hàng loạt ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Bruno Ferandes, Joao Felix phải xách va li về nước, và chỉ chịu thua một đối thủ quá mạnh mẽ vượt trội là đội tuyển Pháp.

Hakimi, Hakim Ziyech đã chạy với những khát khao cháy bỏng, Amrabat hoạt động không ngừng nghỉ, cày xéo từng mét vuông sân cỏ để cố gắng níu giữ thêm những phút giây thăng hoa của họ tại World Cup 2022.

Họ đã ở rất gần vinh quang danh giá, nhưng khoảng cách ngắn ngủi đó đã bị ngăn lại bởi những pha ghi bàn của Theo Hernandez và Kolo Muani. Mặc dù vậy, Morroco đã rời giải với cái đầu ngẩng cao, họ đã viết nên một hành trình rất đẹp và tạo cảm hứng cho một sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá châu Phi.

Bên cạnh lời từ giã của các lão tướng, World Cup 2022 cũng chứng kiến quá trình trưởng thành của hàng loạt cầu thủ trẻ tiềm năng. Dù sớm rời giải sau vòng bảng, nhưng thật khó để không trầm trồ khi theo dõi những cái tên trẻ trung của đội tuyển Tây Ban Nha.

Gavi và Pedri đã có một giải đấu tương đối thành công và tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời. Hai tiền vệ này đã thi đấu rất chững chạc bên cạnh các đàn anh và cho thấy bóng hình của Xavi và Iniesta dù mới chỉ lần lượt ở tuổi 18 và 20.

Tiến sâu hơn ĐT Tây Ban Nha một chút, nhưng đội tuyển Anh ước gì họ đừng chạm trán đội tuyển Pháp sớm như vậy. Harry Kane sẽ còn mất ngủ nhiều đêm khi đá hỏng quả penalty khiến Tam Sư phải về nước, còn Jude Bellingham sẽ chỉ tiếc nuối một chút mà thôi, bởi anh vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước.

Ở giải đấu lần này, tiền vệ đang chơi cho Borussia Dormund đã cho thấy tiềm năng của anh là to lớn đến mức nào. Trong mọi trận đấu của ĐT Anh ở Qatar, Jude Bellingham luôn thi đấu rất sáng nước, sẵn sàng đột phá, chuyền bóng, qua người. Một tiền vệ trẻ toàn năng và rất có thể sẽ trở thành thủ lĩnh của Tam Sư trong tương lai gần.

Còn rất nhiều cầu thủ trẻ sáng giá ở giải đấu năm nay như Josko Gravidol (Croatia), Goncalo Ramos (Bồ Đào Nha), Cody Gakpo (Hà Lan), Mohammed Kudus (Ghana),… Tất cả họ đều xứng đáng được ngợi khen bởi đã cống hiến cho khán giả những pha bóng tuyệt vời, dù họ vẫn còn rất trẻ nhưng không hề bỡ ngỡ khi bước ra sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cuối cùng là Enzo Fernandez, cái tên khiến toàn thể người hâm mộ phải đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, khi anh chính là người giành giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022. Dù ít được chú ý trước thềm giải đấu, nhưng cầu thủ 21 tuổi đang chơi cho Benfica đã nhận được thành quả xứng đáng cho những màn thể hiện tại Qatar.

Ngoài một đường kiến tạo và một bàn thắng, sự nhiệt huyết trong từng pha bóng và tốc độ tuyệt vời là những phẩm chất tạo nên sự xuất sắc của Enzo Fernandez. Âm thầm chiến đấu và bùng nổ ở những thời điểm quan trọng, Enzo Fernandez là lá bài tẩy cực kỳ quan trọng cho vinh quang của Argentina ở World Cup năm nay.

Anh đã tự giới thiệu bản thân với toàn thế giới và sắp tới chắc chắn Fernandez sẽ là một trong số những cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Đã bao lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn đến như vậy, một màn so tài đã dẫn dắt con tim của những người yêu bóng đá đi hết mọi nấc thang của cung bậc cảm xúc. Pháp - Argentina, hai đội bóng hùng mạnh và cùng khao khát vinh quang đã cống hiến cho khán giả một “siêu phẩm bóng đá” sẽ còn mãi được nhắc tới sau này.

Tưởng như số phận đã trêu ngươi Messi thêm một lần nữa. Argentina đã có hiệp một gần như hoàn hảo, nhập cuộc đầy chủ động, khiến cho Pháp lạc lối và dường như trận đấu đã được định đoạt sau khi La Albiceleste tạo nên cách biệt hai bàn. Nhưng đội tuyển Pháp không dễ bị coi thường, Didier Deschamp hoàn toàn không phải tay mơ.

Ngoài những sự thay đổi người, không ai biết thuyền trưởng của ĐT Pháp đã “sấy tóc” các học trò trong giờ nghỉ như thế nào, để rồi Pháp có một hiệp hai lột xác hoàn toàn, với cú đúp của Kyllian Mbappe khiến cho trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Bóng ma thất bại của Argentina đã hiện rõ mồn một khi Messi ghi bàn giúp Argentina dẫn trước nhưng một lần nữa vẫn là Mbappe kéo trận đấu trở lại điểm khởi đầu với pha lập công trên chấm phạt đền.

Nhưng Argentina đã không gục ngã một lần nữa, Messi đã không còn phải rơi những giọt nước mắt cay đắng. Mbappe đi vào lịch sử khi là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick trong trận chung kết World Cup kể từ giải đấu năm 1966 nhưng vẫn nhận thất bại, còn đội tuyển bước lên bục vinh quang cao nhất chính là Argentina.

Một trận chung kết điên rồ nhưng bóng đá là như vậy, là lằn ranh mong manh giữa chiến thắng ngọt ngào và thất bại cay đắng, của khoảnh khắc thăng hoa và những sai lầm. Đây là kịch bản bất cứ ai cũng không thể đoán định ra trước trận đấu, nhưng Pháp và Argentina đã chơi một thứ bóng đá rất lạ lùng đối với một trận chung kết, ít toan tính, đầy bất ngờ và để cho cuộc chơi diễn ra với niềm cảm hứng bất tận.

Đây là phần thưởng hoàn toàn tương xứng với những nỗ lực, khao khát của cả tập thể đội tuyển Argentina, được tạo nên bởi sự can đảm và liều lĩnh của huấn luyện viên Lionel Scaloni.

Argentina càng chơi càng hay, và mặc kệ những khuyết điểm như hàng thủ mong manh hay có những thời điểm thiếu ổn định, với tinh thần chiến đấu ngoan cường, không chùn bước trước mọi đối thủ sự lạnh lùng sắt đá trên chấm phạt đền.

Nguồn năng lượng vô tận của các cầu thủ áo sọc xanh trắng, Argentina vẫn xứng danh là nhà vô địch World Cup Qatar 2022. Messi cùng các đồng đội đã viết nên câu chuyện tuyệt vời nhất World Cup, một hành trình kỳ diệu thông qua nhịp lăn của trái bóng tròn.

Thực hiện

Nội dung: Khôi Nguyên

Đồ họa & Thiết kế: Trần Linh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x