Les Bleus sắp tạo kỳ tích, nhưng người trẻ Pháp vẫn dửng dưng

Pháp đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau Italia và Brazil. Tuy nhiên, người Pháp - đặc biệt là giới trẻ lại khá dửng dưng với chiến tích của Les Bleus tại Qatar. Chỉ một số ít ngôi sao như Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo được chú ý.

Ở Mexico, Uruguay và nhiều quốc gia Mỹ Latinh, trẻ em tụ tập lại với nhau, ngồi trong sân trường để xem kỳ tích của các đội tuyển quốc gia ngay từ vòng bảng. Những đứa trẻ chập chững ăn mừng pha cản phá của Guillermo Ochoa trước Robert Lewandowski, những đứa trẻ khác hân hoan với những bàn thắng của Lionel Messi hay Giorgian De Arrascaeta, trong khi các thanh niên sẵn sàng “đi bão” sau mỗi chiến thắng.

Thế nhưng, chuyện tương tự không xảy ra ở Pháp, một quốc gia vốn là cường quốc bóng đá lâu năm. Giới trẻ Pháp, bao gồm cả học sinh và sinh viên không mặn mà với những diễn biến tại World Cup 2022. Ngay cả khi chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tuyên bố vòng bảng tại Qatar là “hấp dẫn nhất lịch sử” với những cú sốc khó tin, điều đó vẫn không thu hút sự chú ý của đám đông tại Pháp những ngày này. Đương nhiên, không có chuyện các trường học cho học sinh nghỉ học xem bóng đá, cho dù đó là trận đấu của tuyển Pháp.

“Một sự kiện xung quanh trận đấu của đội tuyển Pháp? Tôi không nghĩ vậy. Nó thực sự không có trong văn hóa trường học ở Pháp, tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra trước đây”, một giáo sư tại Aisne khẳng định. 

Laurance, một giáo viên trung học tại Lille cho biết thêm: “Không thể tưởng tượng nổi. Tôi nghĩ những người hâm mộ bóng đá ở các quốc gia không giống nhau. Ví dụ ở Nam Mỹ những ngày qua, World Cup là số 1. Ở Pháp, ngay cả các giáo viên cũng không quan tâm chút nào, họ sẽ không dừng các tiết học của mình cho World Cup”.

Đa phần các học sinh tại Pháp không mấy quan tâm đến World Cup trên đất Qatar

Một trong những lý do khiến World Cup 2022 trở nên tẻ nhạt tại Pháp là vì… mùa Đông. Không chỉ có các cầu thủ khó chịu với lịch trình này, mà ngay cả người hâm mộ ở Pháp và một số quốc gia khác ở châu Âu cũng  vậy. Lý do vì mùa Đông trùng với kỳ thi giữa năm học của các trường học, và sau đó là các kỳ nghỉ lễ lớn nhân dịp Giáng sinh và năm mới.

Nesrine, một giáo viên trung học tại Guéret thừa nhận: “Khoảng thời gian này với chúng tôi thực sự bận rộn. Thông thường, World Cup diễn ra vào tháng 6 và tháng 7, thời điểm các trường học bắt đầu kỳ nghỉ hè. Hiện tại thì khác, chúng tôi và các học sinh đều phải căng mình cho các kỳ thi. Tháng 11 thường được xem là tháng quan trọng nhất trong một năm học, và chúng tôi không có thời gian để làm bất cứ điều gì ngoài sách vở, đừng nói đến chuyện xem bóng đá, đặc biệt khi các trận đấu diễn ra khá sớm”.

Trong khi đó, đồng nghiệp của Nesirne ở cấp tiểu học - Manel tin rằng thời tiết là một vấn đề lớn. “Vào mùa hè, mọi người sẽ đổ ra đường, đến quảng trường hoặc các quán bar xem đội tuyển thi đấu. Các học sinh cũng có thể góp vui ở các địa điểm công cộng. Mùa đông thì khác, ngay cả vào ngày nghỉ thì mọi người cũng ưu tiên ở nhà nhiều hơn, bởi lẽ trời quá lạnh. Không khí World Cup vì thế không bằng mọi năm. Tôi gần như không nhận ra điều gì khác biệt khi ra đường”.

“Ngay cả trẻ nhỏ bây giờ cũng không thích bóng đá như ngày xưa”, Manel nói thêm. “Tôi dạy lớp các cậu nhóc 10 tuổi, nhưng chúng không quan tâm đến bóng đá như người ta vẫn nghĩ. Tôi đã từng đề cập đến World Cup 2022 và các ngôi sao ở đây, nhưng chúng không hào hứng. Chúng chỉ nhắc đến một cách qua loa các tên tuổi như Mbappe, Messi, Ronaldo. Chấm hết”.

Đáng chú ý, ngay cả khi được giáo viên tạo điều kiện xem trực tiếp trận đấu trong giờ học, các học sinh cũng không mặn mà. Nesirne nói thêm: “Bọn trẻ quả thực không hứng thú, hoặc các chiến thắng của tuyển Pháp từ đầu giải đến giờ chưa khiến chúng thực sự phấn khích”.

Vẫn có những học sinh mê bóng đá
Nhưng đó không phải là người Pháp. Rất nhiều người gốc Morocco đang sinh sống và học tập tại Pháp. Họ luôn cố gắng tập trung xem tuyển Morocco thi đấu với nhau và tạo ra bầu không khí ồn ào nhất có thể. “Có rất nhiều sinh viên gốc Morocco ở đây. Vào những ngày tuyển Morocco thi đấu, họ làm náo động cả một khu. Họ “cháy” đến kiệt sức, bất chấp những người Pháp khác không quan tâm lắm.

Trận đấu tôn vinh công nhân tại Qatar

Gianni Infantino, chủ tịch FIFA đã làm trọng tài trong trận đấu giữa đội các huyền thoại bóng đá và đội các công nhân tại Qatar trên sân Al Thumama, Doha. Góp mặt trong  đội các huyền thoại bóng đá là những tên tuổi như Cafu, John Terry hay Claren Seedorf. Đây là trận đấu tổ chức để tôn vinh những công nhân đã xây dựng các SVĐ tại Qatar.

Sản lượng lương thực tăng vọt mùa World Cup

Theo thông tấn xã Qatar (QNA), sản lượng lương thực nước này đã tăng vọt mùa World Cup 2022. Chỉ tính riêng, sản lượng rau địa phương của Qatar đã tăng từ 22.000 tấn lên khoảng 35.000 tấn trong tháng 11 và tháng 12 năm nay, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đây, nó đáp ứng đủ cho nhu cầu lương thực mùa World Cup.

Bốc thăm giải đấu FIFA Stars Cup

Một loạt cựu danh thủ như Christian Vieri, Julio Cesar, Hristo Stokovic, Javier Zanetti… đã tham gia lễ bốc thăm giải đấu FIFA Stars Cup tổ chức tại trung tâm thể thao Khalifa ở Doha, Qatar. 8 đội sẽ  được chia thành 2 bảng thi đấu tại giải FIFA Stars Cup. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng vào mục đích từ thiện.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x