
Theo ESPN, Gourna-Douath gặp sự cố vào khoảng 8h30 sáng 1/10 trên Millhouse Woods Lane ở Cottingham, East Yorkshire, con đường dẫn tới trung tâm huấn luyện của Hull City. Chiếc Mercedes do cầu thủ người Pháp điều khiển bị lật nghiêng sau vụ tai nạn.
Rất may, Gourna-Douath không bị thương. Các dịch vụ khẩn cấp đã được gọi tới hiện trường và cảnh sát Humberside xác nhận không có người nào bị thương trong vụ việc.
Điều khiến sự cố này đặc biệt đáng chú ý nằm ở địa điểm xảy ra tai nạn. Millhouse Woods Lane chính là nơi Sorba Thomas gặp nạn hồi tháng 9. Ngày 11/9, chiếc Land Rover Defender của Thomas cũng bị lật trên con đường này khi cầu thủ người xứ Wales đang trên đường tới sân tập. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc SUV nằm ngửa giữa đường, nhưng Thomas may mắn không bị thương.

Như vậy, chỉ trong khoảng 20 ngày, hai cầu thủ Hull City đã lần lượt gặp tai nạn và đều bị lật xe trên cùng một tuyến đường. Cả hai vụ việc đều kết thúc mà không có cầu thủ nào bị thương.
Sự trùng hợp này nhanh chóng thu hút sự chú ý tại địa phương. Một nghị viên khu vực trước đó từng lên tiếng về vụ tai nạn của Thomas và cho biết đã liên hệ với Hull City để đề nghị CLB nhắc nhở các cầu thủ, nhân viên thận trọng khi di chuyển trên tuyến đường.
Millhouse Woods Lane là một con đường tương đối hẹp với giới hạn tốc độ 30 dặm/giờ, tương đương khoảng 48 km/giờ. Tuy nhiên, từ những thông tin hiện có, chưa có cơ sở để kết luận nguyên nhân của hai vụ tai nạn có liên quan đến điều kiện của con đường.
Với Hull City, đây chắc chắn là một sự trùng hợp không mong muốn: hai cầu thủ, hai chiếc xe và hai vụ lật xe xảy ra trên cùng một con đường chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần.

























