Sứ quán Thụy Điển và Thụy Sỹ cùng xem World Cup

Mạnh Khởi
Từ 07:57 ngày 04-07-2018
Tối hôm qua, hai Đại sứ quán Thụy Điển và Thụy Sỹ tại Hà Nội đã tổ chức buổi gặp gỡ và cùng theo dõi trận đấu giữa hai đội ở tứ kết World Cup 2018. Phóng viên báo Bóng Đá đã có mặt để chứng kiến buổi giao lưu đầy thú vị giữa cán bộ hai tòa đại sứ.

Trong thời gian diễn ra World Cup 2018 cũng như những giải đấu lớn trước đó, sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ cùng xem bóng đá để cổ vũ cho đội nhà. Nhưng lần này, đại sứ quán Thụy Điển đã có sáng kiến mời các cán bộ đang công tác ở tòa đại sứ Thụy Sỹ, nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai cơ quan ngoại giao tại Việt Nam.

Phóng viên báo Bóng Đá đã có cuộc phỏng vấn cô Malin Myrhage, bí thư thứ hai của tòa đại sứ Thụy Điển tại Hà Nội. Với gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm hân hoan, nữ cán bộ xinh đẹp này chia sẻ: “Tôi công tác trong ngành ngoại giao, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm bầu không khí xem bóng đá giữa hai tòa đại sứ. Rất thú vị, khi những người bạn đồng nghiệp vốn rất thân thiện bên ngoài, trong vòng 90 phút lại trở thành đối thủ của nhau”.

Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Thụy Điển, cô Malin Myrhage
Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Thụy Điển, cô Malin Myrhage

Myrhage mới chỉ sang nhận nhiệm vụ được 1 tháng, chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng cô rất ấn tượng với đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là bầu không khí bóng đá đầy sôi động tại đây dịp World Cup. Myrhage vốn là người rất mê bóng đá, nhưng cô chia sẻ rằng độ cuồng nhiệt bóng đá tại Việt Nam lớn hơn nhiều so với tại đất nước Thụy Điển của cô. 

Rất nể phục kiến thức bóng đá của Myrhage, tôi hỏi Myrhage rằng Thụy Điển có chơi tốt hơn không khi thiếu Zlatan Ibrahimovic. Bí thư thứ hai của sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội trả lời: “Zlatan là một cầu thủ xuất chúng. Thiếu anh ấy, Thụy Điển không còn một cầu thủ nào để tập trung bóng nữa, nhưng tôi tin rằng đội tuyển của chúng tôi trở nên đoàn kết hơn, chơi bóng chắc chắn hơn. Quan trọng nhất, sẽ dễ dàng hơn để trở thành một tập thể mạnh mẽ khi không có Zlatan”.

Ngay sau khi cuộc phỏng vấn của tôi với Myrhage kết thúc được ít phút, Emil Forsberg đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Thụy Điển. Cán bộ sứ quán Thụy Điển ăn mừng tưng bừng, trong khi những người đồng nghiệp bên phía Thụy Sỹ im lặng. Những phút còn lại của trận đấu, bầu không khí tại phòng trở nên cực nóng khi các CĐV đôi bên cùng cổ vũ rất hăng cho đội bóng của trái tim mình. 

Buổi cổ vũ đặc biệt tại Hà Nội
Buổi cổ vũ đặc biệt tại Hà Nội

Trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 thuộc về Thụy Điển, đội bóng áo vàng đã lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên sau 24 năm, từ khi họ giành huy chương đồng tại USA 1994. Cán bộ hai sứ quán trải qua những cung bậc cảm xúc vui-buồn khác nhau, nhưng bầu không khí thân thiện vẫn được duy trì giữa những “CĐV đối địch” của nhau.

Cán bộ hai tòa đại sứ phải trở về nhà nghỉ ngơi ngay sau trận đấu để chuẩn bị cho ngày làm việc tiếp theo, họ hoàn toàn không có thời gian để ăn mừng quá mức. Sứ quán Thụy Điển sẽ tổ chức buổi giao lưu tương tự tiếp theo ở trận tứ kết, sẽ diễn ra vào 22h giờ Việt Nam ngày 7/7 tới. 

World Cup là ngày hội bóng đá, nhưng cũng là ngày hội của tình bạn. Đó là thông điệp mà những người làm việc cho sứ quán hai nước muốn gửi cho NHM.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x