Xem World Cup thời đại 4.0 ở chợ đầu mối Long Biên

Tú Phạm
Từ 11:10 ngày 04-07-2018
Do đặc thù của một chợ đầu mối lớn ở Hà Nội, các hoạt động buôn bán tại chợ Long Biên diễn ra từ sau 22h00 đến sáng, trùng với thời điểm trái bóng Telstar 18 lăn trên sân cỏ nước Nga. Thế nhưng dù “đầu tắt mặt tối”, người dân lao động và tiểu thương nơi đây vẫn tận hưởng World Cup theo cách riêng của mình.

Xem bóng đá bằng tivi là… xa xỉ
Với mong muốn ghi nhận bầu không khí World Cup tại Hà Nội, thay vì tìm đến những quán café vỉa hè, quán nhậu hay phố Tây, tôi quyết định chọn chợ đầu mối Long Biên làm điểm dừng chân. Lúc này, đồng hồ chuẩn bị điểm 1 giờ sáng, thời điểm trận đấu ở vòng 1/8 giữa Bồ Đào Nha và Uruguay chuẩn bị diễn ra.

Và điều đó dường như càng thôi thúc những người đang buôn bán, lao động tại chợ làm việc hối hả hơn thường lệ để kịp gác tay tranh thủ xem trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng knock-out World Cup 2018. Do điều kiện không cho phép, nên vật dụng tưởng chừng đơn giản trong mỗi gia đình là chiếc tivi để xem bóng đá lại trở thành khá xa xỉ với các bà con tiểu thương ở chợ.

Sau một hồi đi dạo quanh để “thám thính” tình hình, cuối cùng một chiếc tivi nhỏ, đời cũ màn hình lồi cũng hiện ra trước mắt tôi. Nó được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhựa trong quán ăn đêm của một người dân tại góc chợ.


Mời tôi vào ăn phở, anh Toàn chủ quán vui vẻ chia sẻ: “Cái tivi này là “cần câu cơm” của tôi đấy! Phải có tivi để xem đá bóng như này thì khách họ mới ghé vào quán ăn phở chú ạ. Không thì chắc khách cũng vắng lắm vì ở đây toàn dân lao động là chính”.

Người đàn ông tuổi tứ tuần này cho biết, anh mới thuê lại mặt bằng để mở quán ăn trong chợ trước khi World Cup diễn ra. “Nhà gần đây, nhưng tôi cũng mới thuê địa điểm ở chợ để tranh thủ bán luôn đợt World Cup. Trong chợ hầu như không có hàng quán và tivi cũng hiếm, nên mình mở ra vừa phục vụ khách nhu cầu ăn uống, kết hợp xem bóng đá luôn”, anh Toàn nói với giọng đầy hồ hởi.

Quả thật, với “bảo bối” là chiếc tivi, quán phở ở góc chợ của anh Toàn là địa điểm lý tưởng để những tiểu thương, người dân lao động nơi đây kéo đến. Thay vì thưởng thức các trận đấu ở World Cup qua smartphone hay ipad, họ có thể tranh thủ ăn đêm và xem qua màn hình tivi tại quán.

“Đốt” tiền 4G để xem World Cup 
Không có nhiều tivi, màn hình lớn để xem World Cup, nhưng điều đó không có nghĩa là các bà con tiểu thương, người lao động trong chợ Long Biên bị “cách ly” với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang diễn ra ở nước Nga. Bằng tình yêu, đam mê với trái bóng tròn, người dân nơi đây vẫn có cách để thưởng thức World Cup theo kiểu riêng, đó là xem các trận đấu qua màn hình điện thoại di động hoặc ipad.


Anh Thích, nhà ở phố An Dương (Hà Nội), một chủ ki ốt kinh doanh hoa quả cho biết, để thưởng thức World Cup 2018 khi đang bán hàng ở chợ, anh đã phải lắp đặt wifi để xem các trận đấu qua chiếc điện thoại di động. “Những năm trước chúng tôi vẫn mang tivi ở nhà ra đây lắp đặt để xem bóng đá. Tuy nhiên, năm nay một phần do bận bán hàng, mặt khác là công nghệ đã tân tiến hơn khi có thể xem bóng đá qua điện thoại nên tôi quyết định không mang tivi ra chợ để xem”, người đàn ông này chia sẻ.

Ở quanh khu chợ, không phải ai cũng có điều kiện như anh Thích để lắp mạng wifi thưởng thức ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới. Đa số tiểu thương, người dân lao động ở đây, để phục vụ nhu cầu xem World Cup qua những thiết bị di động, họ phải chấp nhận “đốt” tiền mua dung lượng 4G ở tốc độ cao. Và để thỏa mãn đam mê, cái giá bỏ ra cũng không phải rẻ.

“Ở đây không có wifi nên để xem các trận đấu ổn định, tôi buộc phải xem bằng mạng 4G trên điện thoại di động. Từ đầu World Cup đến giờ, có lẽ tôi cũng phải bỏ ra 500-600 ngàn gì đấy để mua dung lượng 4G rồi. Nếu cứ đà này cho đến hết World Cup, có lẽ phải lên đến tiền triệu mất”, anh Vinh, một tiểu thương chia sẻ.

Ông Thịnh với chiếc điện thoại chế  để theo dõi World Cup qua radio
Ông Thịnh với chiếc điện thoại chế để theo dõi World Cup qua radio

Dù “tốn tiền”, nhưng ít ra anh Thích, anh Vinh vẫn được xem các trận đấu bằng hình ảnh trực tiếp. Còn với những người lao động vất vả như ông Thịnh, ngay cả những chiếc điện thoại thông minh cũng là điều xa xỉ. Người đàn ông lớn tuổi này phải tìm cách “chế” thêm bộ thu sóng vào điện thoại để theo dõi thông tin các trận đấu qua radio.

“Để nghe rõ hơn, tôi phải làm thêm cái “râu” này để kích sóng. Do không có điều kiện xem qua tivi hay điện thoại nên nghe bình luận các trận đấu qua điện thoại cũng là ổn rồi”, ông Thịnh bày tỏ.

Chợ vắng vì World Cup
Được xem là một trong những chợ đầu mối lớn nhất tại thủ đô, nhưng những ngày gần đây, hoạt động buôn bán kinh doanh ở chợ Long Biên không tấp nập như thường lệ. Theo lý giải của các tiểu thương kinh doanh tại chợ, có thể do World Cup đang diễn ra, mọi người tập trung xem bóng đá nên việc mua bán bị giảm sút đáng kể. Anh Thắng, một chủ kinh doanh hoa quả tại chợ Long Biên bày tỏ: “Thường thì giờ này là mọi người đi lấy hàng về nhiều. Nhưng do bóng đá diễn ra nên khách vắng hơn thường lệ. Tuy nhiên, đây cũng là điều dễ hiểu bởi năm nào có giải bóng đá cũng thế. Hết bóng đá thì hoạt động buôn bán trở lại bình thường”.

Các chuyên gia xuất hiện ở chợ Long Biên
Do theo dõi thường xuyên các trận đấu từ đầu giải ở World Cup 2018, các tiểu thương, người dân lao động ở chợ Long Biên tỏ rõ sự hiểu biết về các đội bóng. Khi được hỏi nhận định về ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, tất cả đều cho rằng World Cup năm nay mang đến những bất ngờ lớn cho NHM vì hàng loạt ông lớn ngã ngựa từ sớm. “Đây đúng là mùa World Cup hết sức bất ngờ và kịch tính. Những đội bóng được đánh giá cao như Đức, Bồ Đào Nha, Argentina… đều phải dừng bước sớm. Với tôi, đội tuyển ấn tượng nhất từ đầu mùa giải là Bỉ. Với tập thể trẻ trung, nhiều ngôi sao trong đội hình, có thể Bỉ sẽ tạo nên bất ngờ ở World Cup 2018”, anh Thích, chủ ki ốt hoa quả ở chợ đưa ra quan điểm. Trong khi đó, chị Thúy, một người chuyên kinh doanh hải sản, lại bày tỏ: “Ở World Cup năm nay, tôi thích nhất là ĐT Đức. Đây là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, lại còn đẹp trai nữa. Tuy nhiên, đáng tiếc là họ đã bị loại ngay vòng bảng. Bây giờ, còn lại Anh có lẽ là đội bóng tôi đặt niềm tin nhiều nhất. Hy vọng mấy đội tuyển mạnh về hết rồi thì Anh sẽ lọt vào sâu ở giải đấu năm nay”.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x