Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Vì sao Moyes đày ải Kagawa trên băng ghế dự bị?
Chiêu Văn • 20:15 ngày 11/09/2013
Tại sao David Moyes vẫn dứt khoát không sử dụng Shinji Kagawa khi mà M.U của ông đang rất cần một nguồn cảm hứng sáng tạo ở khu vực giữa sân?
    Một trong những tài khoản mạng xã hội lý thú nhất trong thế giới bóng đá có lẽ là tài khoản Twitter với tên Evil Kagawa. Trong số 141.000 người theo dõi có bộ 3 của  M.U Rio Ferdinand, Ben Amos và Sam Johnstone. Một trong những chủ đề thường trực của trang này là Kagawa bị Moyes phớt lờ, với một cập nhật mới là: “Nani… 10 trận, 1 bàn. Kagawa… 20 trận, 6 bàn. Nani, hợp đồng 5 năm? Kagawa, dự bị… Đầu óc Moyes chẳng lẽ có vấn đề?”

    Câu hỏi có lẽ hơi sốc, nhưng sẽ nhận được sự đồng tình của nhiều CĐV áo đỏ. Kagawa, 2 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa ở Bundesliga trong màu áo Borussia Dortmund, mới chơi 7 phút ở  M.U mùa này, vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu "nửa giao hữu" thắng 2-0 trước Wigan tại Community Shield ngày 11/8 tại Wembley.

    Anh lại ngồi dự bị ở các trận gặp Swansea và Chelsea, nhưng không bao giờ được sử dụng, rồi thậm chí không có mặt trong danh sách đăng ký 18 người của M.U ở trận thua 0-1 trước Liverpool lượt trước. Khi đội bóng áo đỏ hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng ở Anfield và rất cần sự sáng tạo từ Kagawa, anh phải chứng kiến trận đấu từ khán đài, trận thứ 3 liên tiếp không ra sân một phút nào của tiền vệ người Nhật dưới thời Moyes.



    Cũng trên Twitter, cách sử dụng, hay không sử dụng, Kagawa của Moyes đã dẫn tới một chiến dịch “Giải phóng Kagawa” khi các CĐV Dortmund kêu gọi HLV Juergen Klopp đưa trở về thần tượng một thời của họ. Chính Klopp đã bày tỏ chua xót cho tiền vệ ông từng rất yêu mến: “Shinji Kagawa là 1 trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới và giờ anh chơi mỗi trận 20 phút ở M.U, lệch cánh trái. Trái tim tôi tan nát, tôi thực sự đã khóc vì điều đó”.

    Mọi việc đang ngày càng tệ hơn với Kagawa và anh nhiều khả năng cũng không có mặt trong trận tiếp Crystal Palace ở Old Trafford cuối tuần này khi Premier League thi đấu trở lại. Kagawa đã ra sân ở trận giao hữu của Nhật Bản với Guatemala thứ Sáu vừa rồi và sáng nay anh còn góp 1 bàn vào chiến thắng 3-1 trước Ghana. Anh sẽ không về lại Manchester cho tới tối muộn ngày hôm nay sau một chuyến bay 12 tiếng đồng hồ và như thế sẽ không sẵn sàng về thể lực.

    Với trận tiếp theo của M.U sau khi gặp Palace là derby Manchester trên sân Etihad ngày 22/9, rất có thể Kagawa sẽ phải đợi tới tận trận sân nhà ở League Cup gặp Liverpool 3 ngày sau đó mới có lần ra sân đầu tiên trong mùa giải này. Nếu mọi việc diễn ra đúng như vậy, Kagawa có quyền nghĩ rằng Moyes ác cảm với anh, dù ông đã từ chối một đề nghị hỏi mua tiền vệ này từ Dortmund.

    Cho tới giờ thì Kagawa vẫn tỏ ra ngoại giao, nói rằng mọi việc vẫn ổn thỏa và sẵn sàng nỗ lực hơn cho một vị trí đá chính. “Tôi không chơi trận mở màn, nhưng sự cạnh tranh là rất khốc liệt ở một CLB lớn như M.U, đó cũng là điều tự nhiên”, anh nói. “Tôi sẽ phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm”.



    Kết luận duy nhất liên quan tới việc này là Moyes không cho rằng Kagawa thích hợp với phong cách bóng đá mà ông muốn xây dựng cho M.U. Với một lịch thi đấu khó khăn vào đầu mùa khi M.U phải gặp cả Chelsea, Liverpool và Man City, sự thực dụng nơi Moyes là dễ hiểu. Kagawa cũng đã có một mùa hè bận rộn, chơi 3 trận cho đội tuyển Nhật Bản ở Confederations Cup và được cho nghỉ thêm.

    Nhưng riêng vấn đề thể lực không đủ để giải thích tại sao Moyes tiếp tục phớt lờ một cầu thủ tài năng như thế, nhất là khi Wayne Rooney, số 10 chính thức của M.U lúc này, sẽ phải vắng mặt vài tuần vì chấn thương đầu. Sự có mặt của Marouane Fellaini, hợp đồng mới từ Everton có giá 27,5 triệu bảng, vào ngày cuối cùng của mùa chuyển nhượng, càng là tin xấu cho Kagawa. Moyes luôn ưa thích những tiền vệ trung tâm nhiều sức vóc, càn lướt tốt, thể hình và thể lực, hơn là những người tinh tế và khéo léo như Kagawa.

    Có vẻ như trang Twitter Evil Kagawa sẽ còn nhiều điều phải phàn nàn trong những ngày tới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội