Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Old Trafford không còn là “thánh địa”
V. DŨNG • 13:10 ngày 08/12/2013
Old Trafford, một trong những SVĐ nguy nga và lâu đời nhất nước Anh, là nơi các đối thủ khi đặt chân tới đều phải run rẩy, cũng là nơi khởi nguồn những giấc mơ cho người Manchester. Nhưng dưới triều đại David Moyes, sự tôn nghiêm của “nhà hát” lại đang dần bị mai một.
    SVĐ Old Trafford, cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ không chỉ bóng đá Anh, vốn dĩ đã hùng vĩ, uy nghi ngay từ lần đầu khởi công với sức chứa 76.000 người. Sau nhiều năm tu tạo và thiết kế lại, hiện nay, sân nhà của M.U vẫn tự hào là một trong những SVĐ lớn nhất châu Âu, cùng cơ sở vật chất và hệ thống vận hành vô cùng hiện đại. Các đối thủ của “Quỷ đỏ” khi đặt chân tới đây như lạc vào một không gian khổng lồ của sự cổ kính và cả lòng thù địch từ các khán đài. Sức chiến đấu và nhiệt huyết của họ hẳn nhiên đã suy giảm đáng kể khi phải đứng trên “sân khấu” vĩ đại mà họ chỉ được xem như “kép phụ”.

    Cùng với Sir Alex Ferguson, sự hùng vĩ của “nhà hát” lại càng được củng cố. Cựu chiến lược gia người Scotland không chỉ giúp M.U vượt mặt Liverpool để trở thành CLB giàu truyền thống nhất xứ sở Sương mù, ông còn khiến SVĐ Old Trafford được thần thánh hóa thêm, đáng kinh sợ thêm trong mắt các đối thủ. Người hâm mộ “Quỷ đỏ” thì hoàn toàn vững tâm mỗi khi đội bóng con cưng được thi đấu trên sân nhà, bởi họ biết, điều tồi tệ nhất thầy trò Sir Alex có thể đem tới cho họ chỉ có thể là 1 trận hòa, và đó đã là nỗi thất vọng.


    Trong 4 mùa giải đã qua, M.U của Sir Alex chỉ để thua nhiều nhất trên sân nhà không quá 3 trận. Mùa giải năm ngoái, họ giành 16 chiến thắng và chịu 3 thất bại tại Old Trafford, trong đó có trận thua Chelsea ở những vòng đấu cuối cùng, khi cục diện đã ngã ngũ. Đáng chú ý nhất là mùa giải 2010/11, khi “Quỷ đỏ” không 1 lần bại trận tại “nhà hát”, với 18 thắng và chỉ 1 trận hòa.

    Nhưng có vẻ như dưới thời Moyes, Old Trafford đã không còn là “thánh địa”. Sau 15 vòng đấu Premier League, trong đó có 8 trận sân nhà, M.U đã để thua 3 ngay tại "nhà hát", bằng con số ấy của họ trong cả mùa giải trước. Sau 2 thất bại trước lần lượt Everton và Newcastle, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, “Quỷ đỏ” chịu 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ khách. Đồng thời, cũng đã 72 năm trôi qua, kể từ lần cuối đội bóng vùng Đông Bắc giành trọn vẹn 3 điểm ngay tại Manchester.

    Có lẽ Moyes sẽ vẫn còn giữ được cái ghế của mình sau những kết quả bết bát vừa qua, và cũng đừng vội bác bỏ khả năng thăng tiến của M.U trong những vòng đấu tới. Nhưng đáng tiếc, những thất bại liên tiếp trên sân nhà đã khiến cho lớp áo tôn nghiêm và hùng vĩ được Alex Ferguson và những người tiền bối khoác lên mình sân Old Trafford đã bị cựu HLV Everton hủy hoại. “Nhà hát của những giấc mơ” vẫn còn đó, nhưng quyền được mơ đã không còn thuộc về riêng các cầu thủ đội chủ nhà.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội