Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Toàn cảnh vòng đấu hạ màn Premier League 2013/14 (tường thuật)
Việt Dũng • 22:57 ngày 11/05/2014
Chiến thắng của Man City đã khiến cho những nỗ lực ngược dòng của Liverpool trở nên vô nghĩa. The Citizens trở thành tân vương của Premier League 2013/14.

    19h40': Như vậy là một trong những mùa giải Premier League hấp dẫn nhất lịch sử đã đi đến hồi kết. 37 vòng đấu đầy kịch tính đã đi qua, trước mắt chúng ta là 90 phút cuối cùng của mùa giải 2013/14 với 20 đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù.

    Hiện tại, lợi thế vô địch đang hoàn toàn thuộc về Man City, nhưng chưa thể nói trước điều gì, bởi ở mùa bóng năm nay, Liverpool đã không ít lần khiến người ta phải kinh ngạc.

    Hãy cùng đón chờ những trận đấu hấp dẫn cuối cùng của mùa bóng năm nay, cũng như chờ xem ai sẽ là nhà tân vô địch của bóng đá Anh. Mọi thứ sẽ sáng tỏ sau 90 phút sắp tới, bắt đầu lúc 21h00.
    Tên của đội bóng nào sẽ được khắc tiếp theo lên chiếc cúp bạc danh giá?
    Các fan Man City nô nức kéo đến sân Etihad chờ đón chức vô địch Premier League thứ 2.
    2 CĐV nhí của Man City vui vẻ chụp hình lưu niệm phía ngoài SVĐ Etihad.
    Các cầu thủ Liverpool thư thả đi dạo trước trận đấu cuối cùng của mùa giải với Newcastle.
    20h00: Cơ hội giành cúp của Liverpool đã rất mong manh, nhưng không vì thế mà người Merseyside thôi hy vọng. Bản nhạc "We are the Champions" (Chúng ta là người chiến thắng) lừng danh của ban nhạc Queen đang vang lên khắp các khán đài Anfield. Hãy ca ngợi niềm lạc quan của họ.
    20h01: 
    Con số:
    4 - 4 trong số 6 trận thua của Man City mùa này đều tới vào ngày Chủ Nhật.
    0 - Newcastle chưa một lần giành chiến thắng trong ngày cuối cùng của mùa giải trong 6 năm gần nhất.
    20h03': Cập nhật đội hình xuất phát:
    LIVERPOOL: Mignolet; Johnson, Skrtel, Agger, Flanagan; Henderson, Gerrard, Allen; Sterling, Suarez, Sturridge
    Dự bị: Jones, Toure, Sakho, Cissokho, Lucas, Coutinho, Aspas

    NEWCASTLE: Krul; S.Taylor, Williamson, Coloccini, Haidara; Debuchy, Anita, Tiote, Gouffran; Sissoko; Shola Ameobi
    Dự bị: Elliot, Santon, Yanga-Mbiwa, Satka, Dummett, Sammy Ameobi, de Jong
    20h05': Chuyến xe bus chở các cầu thủ Man City đã cập bến Etihad.
    20h07': Cập nhật đội hình xuất phát:
    SOUTHAMPTON: Boruc, Clyne, Fonte, Lovren, Shaw, Wanyama, Cork, Schneiderlin, Davis, Lallana, Lambert
    Dự bị: Gazzaniga, Ward-Prowse, Guly, Chambers, Hooiveld, Reed, Gallagher

    M.U: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra, Januzaj, Fletcher, Kagawa, Welbeck, Mata, van Persie
    Dự bị: Amos, Carrick, Cleverley, Lawrence, Young, Valencia, Hernandez.
    20h09': Cập nhật đội hình xuất phát:
    MAN CITY: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov, Garcia, Toure, Nasri, Silva, Aguero, Dzeko
    Dự bị: Pantilimon, Lescott, Clichy, Milner, Fernandinho, Negredo, Jovetic

    WEST HAM: Adrian, Reid, McCartney, Nolan, Tomkins, Carroll, Taylor, Noble, O'Brien, Diame, Downing
    Dự bị: Jarvis, Armero, Vaz Te, Collins, Jaaskelainen, C.Cole, J.Cole.
    20h11': Cập nhật đội hình xuất phát:
    SUNDERLAND: Mannone, Vergini, Bardsley, Brown, O'Shea, Bridcutt, Larsson, Colback, Johnson, Borini, Wickham
    Dự bị: Celustka, Altidore, Ba, Giaccherini, Mavrias, Agnew, Ustari

    SWANSEA: Tremmel, Tiendalli, Amat, Bartley, Taylor, Fulton, Shelvey, Dyer, Emnes, Routledge, Bony
    Dự bị: Cornell, Williams, Davies, Britton, de Guzman, King, Vazquez.
    20h13': Cập nhật đội hình xuất phát:
    WEST BROM: Foster, Dawson, McAuley, Olsson, Brunt, Dorrans, Mulumbu, Morrison, Amalfitano, Sessegnon, Berahino
    Dự bị: Myhill, O’Neil, Lugano, Yacob, Anichebe, Vydra, Ridgewell

    STOKE: Sorensen; Muniesa, Shawcross, Wilson, Cameron; Arnautovic, Whelan, Nzonzi, Odemwingie; Ireland, Walters
    Dự bị: Butland; Pieters, Wilkinson, Adam, Palacios, Etherington, Crouch.
    20h14': Cập nhật đội hình xuất phát:
    TOTTENHAM: Lloris, Naughton, Chiriches, Dawson, Rose, Sandro, Sigurdsson, Paulinho, Eriksen, Adebayor, Kane

    ASTON VILLA: Guzan, Lowton, Vlaar, Baker, Bertrand, Bacuna, Westwood, Delph, Weimann, Bowery, Agbonlahor
    20h16': Cập nhật đội hình xuất phát:
    HULL CITY: McGregor, Figueroa, Bruce, Davies, Huddlestone, Livermore, McShane, Jelavic, Aluko, Elmohamady, Quinn
    Substitutes: Harper, Rosenior, Koren, Fryatt, Boyd, Sagbo, Long

    EVERTON: Howard, Baines, Coleman, Jagielka, Distin, McGeady, Naismith, McCarthy, Lukaku, Barry, Osman
    Dự bị: Robles, Hibbert, Deulofeu, Pienaar, Traore, Alcaraz, McAleny.
    20h18': Bầu không khí hoàn toàn trái ngược giữa phía ngoài sân Anfield (trái) và phía ngoài sân Etihad (phải).
    20h19': Cập nhật đội hình xuất phát:
    NORWICH: Ruddy; Martin, R Bennett, Turner, Olsson; Tettey; Snodgrass, Howson, Johnson, Redmond; Elmander
    Dự bị: Bunn, Whittaker, Fer, Hooper, E Bennett, Loza, Josh Murphy

    ARSENAL: Fabianski, Jenkinson, Sagna, Koscielny, Gibbs, Arteta, Rosicky, Ramsey, Ozil, Podolski, Giroud
    Dự bị: Szczesny, Monreal, Wilshere, Kallstrom, Flamini, Diaby, Sanogo.
    20h21': Huyền thoại Cafu đã có buổi giao lưu với các cầu thủ Liverpool, và đặc biệt là "Cafu đỏ" Jon Flanagan. Ông sẽ góp mặt trên khán đài Anfield vào tối nay.
    20h25': Cập nhật đội hình xuất phát:
    CARDIFF: Marshall, Fabio, Caulker, Turner, John, Gunnarsson, Mutch, Whittingham, Daehli, Bellamy, Campbell
    Dự bị: Lewis, Eikrem, Cowie, McNaughton, Berget, James, Healey

    CHELSEA: Schwarzer; Azpilicueta, Ivanovic, Kalas, Cole; Mikel, Matic; Salah, Oscar, Hazard; Torres
    Dự bị: Hilario, Cahill, Ake, David Luiz, Swift, Schurrle, Ba.
    20h26': Cập nhật đội hình xuất phát:
    FULHAM: Stockdale, Zverotic, Heitinga, Hangeland, Amorebieta, Kacaniklic, Sidwell, Parker, Richardson, Rodallega, Woodrow
    Substitutes: Jorenen, Kasami, Mitroglou, Tunnicliffe, Dejagah, David, Williams

    CRYSTAL PALACE: Hennessey, Mariappa, Dann, Delaney, Ward, Bolasie, Jedinak, Ledley, Ince, Chamakh, Gayle
    Substitutes: Speroni, Gabbidon, Dikgacoi, O'Keefe, Puncheon, Murray, Jerome.
    20h28': Các CĐV nô nức kéo đến sân St Mary's chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa Southampton và M.U.
    20h31': Andy Carroll chia sẻ trước trận đấu với Man City: “Tôi mong Liverpool vô địch, và sẽ làm hết sức để có thể ghi bàn tại Etihad. Tôi vẫn còn những người bạn tốt ở đó, và họ đã chơi thật xuất sắc suốt mùa giải qua”.

    “Nói thật lòng, tôi nghĩ Gerrard xứng đáng với chức vô địch. Anh ấy đã ở Liverpool quá lâu và với lối chơi họ thể hiện, họ xứng đáng giành cúp bạc. Các CĐV của họ cũng luôn rất tuyệt vời, ngay cả khi đội bóng thất bại. Họ gắn bó mật thiết với các cầu thủ, và đó là lý do The Kop đang mạnh mẽ đến như thế”.
    20h41': Có 1 sự trùng hợp thú vị. Năm 1966 là lần gần nhất nước Áo có một nghệ sĩ giành danh hiệu quán quân Eurovision, giải thưởng âm nhạc uy tín nhất châu Âu. Cũng trong năm đó, ĐT Anh vô địch World Cup, Atletico Madrid vô địch Tây Ban Nha, Real Madrid vô địch Cúp C1, và Liverpool vô địch giải hạng Nhất Anh. Năm nay, lại một ca sĩ người Áo lên ngôi quán quân Eurovison (Conchita Wurst)...
    20h47': Cole chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng trong màu áo Chelsea?!
    20h49': Brendan Rodgers: "Tôi sẽ cập nhật diễn biến trận đấu của Man City nhanh nhất có thể. Miễn là chúng tôi giành chiến thắng, điều gì cũng có thể xảy ra".
    20h50': Sâm panh đã bật sẵn trong phòng thay đồ của các cầu thủ Man City tại Etihad, chiếc cúp bạc Premier League cũng đã được đặt sẵn bên ngoài sân chờ thầy trò Pellegrini ăn mừng.
    20h55': Các fan Cardiff đang mặc màu áo xanh truyền thống thay vì áo đỏ, để biểu lộ sự phản đối với ông chủ Vincent Tan.

    Bản thân ông chủ người Malaysia cũng đã chia sẻ trên BBC rằng có thể sẽ đổi màu áo đội bóng trở lại sắc xanh nếu như một ngày nào đó họ giành quyền lên hạng Premier League lần nữa. Nhưng điều đó chắc hẳn cũng chẳng khiến các fan xứ Wales có thiện cảm với ông hơn.
    20h58': Các đội bóng đã bước ra sân chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải. Tại Anfield, ca khúc "You'll never walk alone" cùng hàng nghìn tấm băng rôn màu đỏ phủ kín các khán đài The Kop.
    21h00': Loạt trận cuối của Premier League 13/14 đã bắt đầu!
    21h05': West Ham đang mặc trang phục thứ ba của họ, lần đầu tiên trong mùa giải này, bởi Sam Allardyce không muốn đội bóng của ông khoác lại màu áo trắng đã khiến họ thúc thủ 0-6 cũng trước Man City trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn. Trong khi đó, tại Anfield, Newcastle đang giới thiệu bộ áo xám của mùa giải năm tới.
    21h07': Sunderland 0-1 Swansea (Nathan Dyer 7')
    Swansea đã sớm có bàn thắng trên sân của Sunderland nhờ công của Nathan Dyer.
    21h09': Hull 0-1 Everton (McCarthy 9')
    Everton đã có bàn mở tỉ số nhờ công của James McCarthy. Steven Naismith là người kiến tạo cho pha làm bàn đầu tiên trong mùa giải của cựu tiền vệ Wigan.
    21h11': Man City 0-0 West Ham
    Cơ hội cho Man City! Đoàn quân của Pellegrini đang ép sân hoàn toàn, nhưng pha tạt bóng vào của Pablo Zabaleta đã không được David Silva tận dụng thành công. Cú vô-lê của cầu thủ người TBN đã đưa bóng bay vọt xà.

    21h14': Tottenham 1-0 Aston Villa (Paulinho 14')
    21h14': Sunderland 0 Swansea City 2 (Emnes 14')
    21h16': Cardiff 1-0 Chelsea (Bellamy 16')
    Bellamy thực hiện cú dứt điểm từ khoảng cách 30m, bóng đập vào người Azpilicueta trước khi bay vào góc lưới.
    21h18': Liverpool 0-0 Newcastle
    Từ một quả đá phạt bên cánh phải, Suarez thực hiện nhanh cú sút xa đưa được bóng vào thẳng lưới của Tim Krul nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng.
    21h20': Liverpool 0-1 Newcastle (Skrtel phản lưới 20')
    Một thảm họa với Liverpool, khi từ quả tạt thấp của Gouffran qua người Mignolet, Skrtel chạm chân đưa bóng vào thẳng lưới trống. Các CĐV Man City đang vui mừng khôn xiết.
    21h22': West Brom 0-1 Stoke (McAuley phản lưới 22')
    Tỉ số của loạt trận vòng cuối Premier League sau hơn 20 phút đầu tiên.
    21h29': Vị trí và khoảng cách điểm số của 2 đội dẫn đầu Premier League hiện tại. Khoảng cách giữa Man City và Liverpool đã lên tới 3 điểm, và chẳng cần chiến thắng thầy trò Pellegrini cũng sẽ chắc chắn lên ngôi nếu The Kop không thể cải thiện tình hình.
    21h29': Southampton 1-0 M.U (Lambert 28')
    21h29': Fulham 0-1 Crystal Palace (Gayle 28')
    Man City vẫn chưa thể chọc thủng lưới West Ham.
    21h35': Tottenham 2-0 Aston Villa (Vlaar phản lưới 35')
    Tottenham đã gần như chắc chắn nắm chiếc vé dự Europa League mùa sau, khi có được khoảng cách 2 bàn trên sân nhà trước Aston Villa. Trong khi đó, tại St Mary's, M.U cũng đang bị Southampton dẫn trước.
    21h38': Tottenham 3-0 Aston Villa (Adebayor pen 38')
    Tỉ số là 3-0 cho Tottenham sau quả đá phạt đền thành công của Emmanuel Adebayor.
    21h39': Man City 1-0 West Ham (Nasri 39')
    Chơi khá bế tắc từ đầu trận, nhưng pha sút xa chéo góc của Samir Nasri đã giúp Man City mở được tỉ số.
    21h44': Tình thế top 3 hiện tại.
    21h45': Man City 1-0 West Ham
    Silva có pha dứt điểm rất căng từ phía trái vòng 16m50 của West Ham, nhưng đáng tiếc bóng lại đập trúng xà ngang.
    21h46': Hiệp một loạt trận vòng 38 Premier League đã khép lại. Sau đây là kết quả cụ thể:
    21h50': Cập nhật BXH tính đến thời điểm hiện tại:
    Các cầu thủ Liverpool thất vọng sau bàn thủng lưới.
    22h02': Hiệp hai loạt đấu vòng 38 Premier League đã bắt đầu!
    22h03': Hull 0-2 Everton (Lukaku 46')
    Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, Everton đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới Hull nhờ công của tiền đạo Romelu Lukaku.
    22h05': Sunderland 1-2 Swansea (Borini 50')
    22h05': Man City 2-0 West Ham (Kompany 50')
    Trung vệ đội trưởng của The Citizens đã nhân đôi cách biệt từ một tình huống không chiến sở trường. Chức vô địch xem như đã nằm trong túi thầy trò Pellegrini.
    22h09': Norwich City 0-1 Arsenal (Ramsey 53')
    22h10': Sunderland 1-3 Swansea City (Bony 54')
    22h11': Liverpool 0-1 Newcastle
    Trên sân Anfield, Newcastle vẫn đang dẫn trước Liverpool 1 bàn. The Kop đang tỏ ra khá bế tắc trước hàng thủ dày đặc của đối phương. Trước đó họ cũng đã bắt buộc phải thay Flanagan ra nhường chỗ cho Aly Cissokho.
    22h12': West Brom 1-1 Stoke (Sessegnon 56')
    22h14': Southampton 1-1 M.U (Mata 54')
    M.U đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Juan Mata, nhưng điều đó không còn nhiều ý nghĩa bởi Tottenham đã dẫn trước Aston Villa tới 3 bàn không gỡ.
    22h16': Man City 2-0 West Ham
    Man City lúc này đã có được 102 bàn thắng, chỉ còn kém kỉ lục của Chelsea 2010 đúng 1 bàn.
    Nỗi buồn của các CĐV Liverpool trên khán đài.
    22h20': Fulham 1-1 Crystal Palace (Woodrow 61')
    22h20': Norwich City 0-2 Arsenal (Jenkinson 62')
    22h21': Liverpool 1-1 Newcastle (Agger 63')
    Cuối cùng thì The Kop cũng đã có được bàn gỡ hòa. Từ pha đá phạt của Gerrard bên cánh phải, bóng được treo vào góc đối diện sát cầu môn, và Agger đã kịp thời thoát xuống sút tung lưới Krul.
    22h22': Liverpool 2-1 Newcastle (Sturridge 64')
    Liên tiếp 2 bàn thắng cho The Kop, và theo cùng 1 kịch bản! Lại là quả tạt của Gerrard bên cánh phải, và lần này Sturridge là người thoát xuống dứt điểm thành công.
    22h25': Cập nhật top 3 hiện tại:
    22h30': Khoảng cách 2 điểm trong thời điểm trận đấu vẫn còn lại 15 phút không phải đã hết hy vọng hoàn toàn với Liverpool. Người Merseyside vẫn sẽ tiếp tục mơ cho tới phút cuối cùng, trong khi các cầu thủ áo đỏ thì vẫn đang tấn công không mệt mỏi.
    22h32': Liverpool 2-1 Newcaslte (Ameobi thẻ đỏ 65')
    Sau những tranh cãi gay gắt với trọng tài, tiền đạo Ameobi đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và bị truất quyền thi đấu một cách chóng vánh.

    22h33': Cardiff City 1-1 Chelsea (Schurrle 72')
    Sau cú đánh đầu đầu tiên không thành công, nỗ lực của Azpilicueta giúp cho Schuerrle có bóng và sút tung lưới Cardiff.

    22h36': Cardiff 1-2 Chelsea (Torres 76')
    Chelsea đã vượt lên. Torres là người lập công. Nhận bóng từ quả đánh đầu của Schuerrle, tiền đạo người TBN khống chế 1 nhịp và ghi bàn thắng cận thành.
    22h40': Fulham 1-2 Crystal Palace (Gayle 84')
    22h44': Liverpool 2-1 Newcastle (Dummett Thẻ đỏ 86')
    Hậu vệ trẻ của Newcastle đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân chỉ ít phút sau khi vào thay người, bởi một tình huống phạm lỗi thô bạo với Suarez.
    22h46': West Bromwich 1-2 Stoke City (Adam 87')
    Hart tranh bóng với Carroll trong một pha không chiến.
    22h49': Man City 2-0 West Ham (Hết giờ)
    Trận đấu trên sân Etihad đã khép lại với chiến thắng 2-0 thuộc về thầy trò Pellegrini. Như vậy, chức vô địch Premier League 2013/14 đã chính thức thuộc về họ.
    22h51': Fulham 2-2 Crystal Palace (Chris David 90')
    Kết quả chung cuộc vòng 38 Premier League:
    BXH Premier League 2013/14 chung cuộc:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội