Cách đây 12 năm khi sang Việt Nam trong một sự kiện bóng đá, Becks chơi kiểu đầu thắt bím cầu kỳ như các cầu thủ da đen. Và lúc ghi bàn tuyệt đẹp từ cú sút phạt ở trận gặp Hy Lạp đưa tuyển Anh vào vòng chung kết World Cup 2002, danh thủ Anh chơi kiểu đầu Mohawk. Và còn nhiều kiểu đầu khác, mà theo người bạn thân Ryan Giggs của Becks thì “Beckham không phải khoái thay đổi kiểu tóc. Chẳng qua, anh phải làm thế vì các nhà tài trợ luôn muốn Becks làm mới chính mình, nhờ đó tên tuổi và hình ảnh của anh luôn xuất hiện khắp nơi”.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/12/09/26/pogba2.jpg)
Thời của Becks đã qua. Bây giờ, tiền vệ Paul Pogba nổi lên là tay chơi tóc số 1 thế giới hiện nay. Cảm giác cứ trước mỗi trận, Pogba lại trình làng một quả đầu độc và lạ. Anh vừa nhuộm dấu hỏi to đùng trên mái tóc của mình. Trước đó là hình ngôi sao, nốt nhạc... Tất nhiên, Pogba chưa đủ trình và đủ sức hút để được các nhà tài trợ yêu cầu thay đổi kiểu tóc. Chẳng qua là sở thích cá nhân của số 10 của Juventus, mà qua đó Pogba tự cho là “tôi làm điều gì tôi thích và điều đó truyền cảm hứng cho tôi trên sân cỏ”.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2015/12/09/26/pogba3.jpg)
Khi Juve đang dần lấy lại phong độ ở Serie A với chuỗi trận thắng ấn tượng trong thời gian qua, thì Pogba có muốn vẽ hình… Max Allegri bị trọc đầu lên mái tóc của anh cũng được, như lời nói đùa của HLV Juve: “Tôi yêu thích phong cách trẻ trung và sự sáng tạo của Pogba, dù đôi khi hơi lố. Có lần anh ta xin phép đưa tôi lên đầu của cậu ấy!”. Thậm chí, thợ tóc của Pogba là Caiolas cũng nổi tiếng nhờ anh, một bức ảnh trên Instagram về Pogba do Caiolas đăng có hơn 4.700 like.