Ở vòng 4 FA Cup, MU dù bị Leicester dẫn bàn song đã tạo ra cuộc lội ngược dòng ấn tượng 2-1 trên sân Old Trafford nhờ bàn thắng muộn của trung vệ Harry Maguire, qua đó giành quyền đi tiếp.
Dù vậy, bàn thắng của Maguire vào phút 90+3 khiến HLV Van Nistelrooy vô cùng bức xúc và khó chịu. Lý do bởi trung vệ của MU ghi bàn khi ở vào thế việt vị khá rõ.
Sau trận, HLV Van Nistelrooy của Leicester chia sẻ đầy bức xúc như sau: "Chúng tôi không hề bị đánh bại ở Fergie Time, mà bị thua bởi 1 bàn thắng việt vị.
VAR thậm chí không phải can thiệp đâu, bởi Maguire việt vị rất rõ, thậm chí khoảng cách phải lên tới nửa mét chứ không phải vài cm.
Thật khó để chấp nhận điều này. Chúng tôi xứng đáng có được kết quả hòa trong 90 phút để tiến tới 2 hiệp phụ. Khi trận đấu có thêm thời gian, mọi thứ sẽ trở nên khó lường.
Ngày hôm nay, toàn đội đã chơi tốt. Leicester tích cực gây áp lực tới MU khi không có bóng. Tất nhiên ở hiệp hai chúng tôi chơi không tốt bằng hiệp một nhưng Leicester không cho MU có nhiều cơ hội. Do vậy, việc chúng tôi phải chịu bàn thua ở phút bù giờ thật khó chấp nhận. Những sai lầm của trọng tài ở cấp độ này thật khó chấp nhận".
Các góc máy truyền hình quay lại đều cho thấy Maguire ghi bàn ở tư thế việt vị. Tuy nhiên trọng tài biên không phát hiện ra. Chưa kể VAR chỉ bắt đầu được sử dụng từ vòng 5 FA Cup nên Maguire được công nhận bàn thắng.
Về phía bên kia chiến tuyến, HLV Amorim cũng đồng quan điểm một chút với Van Nistelrooy: "Chúng tôi chiến đấu hết mình và Fergie Time không liên quan gì tới trận đấu này. Đáng ra cả đội phải làm tốt hơn trong những tình huống có bóng lẫn không có bóng.
Về mặt kết quả, chúng tôi đã làm rất tốt nhưng màn trình diễn thì không. HLV phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên khi toàn đội thi đấu không đúng với kỳ vọng.
Tôi không chỉ tập trung vào việc cứu rỗi mùa giải của MU bằng chiếc cúp. Đó không phải cách tôi tư duy. Hiện tại, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm và cần phải cải thiện", vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.