Theo dõi thông tin

CLB CAHN phải học cách thất bại ở Champions League

“Chúng tôi chưa từng đối đầu với một đối thủ có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như thế này. Mọi sai lầm đều bị trừng phạt”, thủ môn Nguyễn Filip của CLB CAHN bày tỏ.

    CLB Công an Hà Nội cảm nhận sự khác biệt ở đẳng cấp tại AFC Champions League Elite - Ảnh: CAHN FC

    CLB Công an Hà Nội thua 1-4 Gamba Osaka - đương kim vô địch AFC Champions League Two sau khi đánh bại Al Nassr của Cristiano Ronaldo ở trận chung kết mùa trước. Vẫn nổi tiếng là một người thẳng thắn trong các cuộc trò chuyện với giới truyền thông, thủ môn Nguyễn Filip của CLB Công an Hà Nội khẳng định: “Chúng tôi chưa từng đối đầu với một đối thủ có chất lượng chơi bóng và khả năng chuyển đổi trạng thái sắc bén như thế này. Mọi sai lầm đều bị trừng phạt”. Chung quan điểm với cậu học trò, Mano Polking - một HLV “tây” với phát biểu rất “tây” cũng thẳng thắn nói: “Bài học ở đẳng cấp này rất rõ ràng. Nếu bạn mắc sai lầm, bạn sẽ bị trừng phạt ngay lập tức”.

    Một người đồng nghiệp đặt câu hỏi rằng: “Nếu Công an Hà Nội có bàn thắng trong 25 phút đầu chơi cực hay ở hiệp 1 thì mọi chuyện có khác không?”. Mình nghĩ có thể khác về tỷ số nhưng cục diện về một thất bại là khó tránh khỏi.

    Câu chuyện ở đây nằm ở những khác biệt về trình độ và nền tảng thể lực. Một đội bóng có tính tổ chức tốt nhất V.League như Công an Hà Nội không thể thoát được sức ép và cường độ vây ráp liên tục đến từ Gamba Osaka. Đoàn Văn Hậu - một trung vệ mạnh trong tranh chấp top đầu Việt Nam cũng thất thế khi đối đầu 1-1 với cầu thủ Nhật Bản.

    CLB Công an Hà Nội phải rút ra nhiều bài học sau những trải nghiệm tại giải châu Á hàng đầu - Ảnh: CAHN FC

    Phân tích kể trên không phải để tự ti. Đây là bài học giá trị khi CLB Công an Hà Nội hay nhiều tuyển thủ Việt Nam trong đội hình đội bóng này có cơ hội được hít thở chung bầu không khí với những ngôi sao hàng đầu thế giới vốn hiện diện ở AFC Champions League Elite.

    Ngược dòng thời gian trở lại 4 năm trước. HLV Park Hang Seo từng thốt lên rằng: “Tìm 1 điểm tại vòng loại World Cup thứ 3 sao mà khó quá!”. Khi ấy, Việt Nam thua liên tục trước các đại diện ưu tú nhất tại châu lục.

    Sau cùng, từ những thất bại, Việt Nam cũng từng bước thích nghi và lớn dần lên. Chúng ta có 4 điểm trước Oman và Trung Quốc trước khi khép lại một hành trình đáng nhớ tại vòng loại thứ 3 châu lục hướng tới World Cup.

    Khi bạn được tôi luyện trong một môi trường đẳng cấp cao, tự khắc sau những lần gục ngã, bạn cũng sẽ tự giỏi dần lên.

    Với CLB Công an Hà Nội, hành trình ở AFC Champions League Elite này cũng như vậy. Thua trước những đội bóng đẳng cấp cao của Nhật Bản là điều có thể dự báo. Quan trọng là các cầu thủ phải tận dụng thời cơ này để vượt ngưỡng đẳng cấp của mình. Đặc biệt là những tài năng trẻ đủ sức phát triển hơn nữa, không chỉ trong khuôn khổ V.League.

    Thiên Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay