Theo dõi thông tin

Ai bảo Quang Hải không quan trọng với tuyển Việt Nam?

56 phút trước
Thời gian qua, đã có không ít lời chê bai của những người tự nhận là CĐV bóng đá Việt Nam nhắm đến Quang Hải, nhưng ở trận bán kết lượt đi vừa qua, cầu thủ này đều có những đóng góp quan trọng cho tuyển Việt Nam.

    Đình Bắc và đồng đội chia vui với Quang Hải sau bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Đức Cường

    Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia vs Việt Nam, Hoàng Đức là một quân bài rất quan trọng của tuyển Việt Nam khi anh nắm vai trò đội trưởng, là người kiến thiết những pha bóng phát động tấn công cho đội nhà. Không chỉ ở trận bán kết mới đây, Hoàng Đức cũng là gương mặt không thể thiếu ở tuyển Việt Nam tại các trận vòng bảng.

    Trong khi đó, Quang Hải thời gian gần đây thường xuất hiện trên băng ghế dự bị, nhưng sự có mặt trên sân của anh luôn tạo sức ép rất lớn đến các đối thủ. Nói đâu xa ở trận bán kết mới đây, khi được tung vào sân ở phút 81 thay Lê Phạm Thành Long, nhưng Quang Hải đã góp công lớn vào bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà.

    Sức ép rất lớn của Quang Hải đã khiến tuyển thủ Danish của Malaysia hoảng loạn phá bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Vì thế, không ngạc nhiên khi Hoàng Đức đã dành sự tôn trọng rất lớn cho đàn anh khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu: "Đối với tôi, mỗi khi Quang Hải xuất hiện trên sân, anh ấy luôn là điều gì đó rất quan trọng với đội tuyển. Hôm nay Quang Hải đã có đường chuyền khiến đội bạn phản lưới nhà. Bàn thắng đó có công rất lớn của anh Hải". 

    Quang Hải chia vui với các phóng viên sau trận đấu. Ảnh: Đức Cường

    Bên cạnh đó, tiền vệ này cũng chia sẻ thêm: “Trong mắt tôi, anh Hải luôn là người đội trưởng mẫu mực. Anh ấy luôn đốc thúc tinh thần anh em trên sân bóng lẫn sinh hoạt ngoài đời”. Vì thế, có thể hiểu vì sao Quang Hải luôn có vị trí rất quan trọng trong lòng các đồng đội ở tuyển Việt Nam. 

    Nói về mặt sân trơn, bóng ướt vì cơn mưa lớn ngay trước trận đấu khiến cả hai đội gặp nhiều khó khăn, Hoàng Đức cho biết: “Điều đó đã làm khó không ít cho lối chơi của tuyển Việt Nam, nhưng chúng tôi buộc phải chấp nhận và thích nghi, vì Malaysia cũng thế thôi. Trận này, tuyển Việt Nam nhập cuộc chậm, nhưng chơi hết mình và mang chiến thắng trở về cho người hâm mộ nước nhà”.

    Được hỏi về tình huống thủ môn Patrik Lê Giang phải nhận thẻ đỏ, Hoàng Đức cho biết: "Tôi nhìn từ xa cũng thấy Văn Vĩ chạm vào bóng trước, bóng bật trúng Sumareh (Malaysia) rồi mới chạm Patrik. Trọng tài rút thẻ đỏ cho Patrik, nhưng sau khi check VAR và đổi quyết định khiến toàn đội rất vui". 

    Trưa nay (17/8), ĐT Việt Nam sẽ về nước để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8.

    Tuấn Thành • 56 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay