
ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Với Đỗ Hoàng Hên, đây là danh hiệu đầu tiên mà anh có được cùng đội tuyển quốc gia trong sự nghiệp. Tuy nhiên, hành trình của “Những chiến binh sao vàng” không diễn ra suôn sẻ. Ngoài khó khăn từ các đối thủ, Hoàng Hên cùng các đồng đội cũng phải trải qua chuyện bên lề mà giờ anh mới hé lộ.
“ĐT Việt Nam có 6 cầu thủ gặp vấn đề tiêu hoá sau trận gặp Indonesia. Tôi là 1 trong 6 cái tên ấy. Chúng tôi đã giữ kín chuyện này. Có thể, do nước uống ở Indonesia khiến chúng tôi bị đau bụng và rất mệt mỏi”, Hoàng Hên tâm sự trên truyền thông. “Việc tạm mất 6 cầu thủ khi đang đá giải là điều không dễ dàng. Nhưng sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là khi bước vào sân, ai cũng cống hiến hết 100% khả năng. Điều đó đã giúp chúng tôi vượt qua trở ngại. Thật may mắn khi vào bán kết, chúng tôi đã hồi phục, có đủ thể lực và sức khỏe cho giai đoạn quan trọng nhất”.

Hoàng Hên cũng lấy làm tiếc nuối khi bàn thắng của anh vào lưới Thái Lan lại được tính cho thủ môn Chatchai. Ở trận chung kết lượt về, Hoàng Hên sút bóng dội cột dọc. Sau đó, gót chân của Chanchai vô tình đưa bóng vào lưới. BTC tính đó là bàn phản lưới nhà của cầu thủ Thái Lan. “Tôi là người thực hiện cú sút, bóng đi đập cột dọc khung thành rồi đập chân thủ môn vào lưới. Đó phải là bàn thắng của tôi và của người hâm mộ Việt Nam”, Hoàng Hên bày tỏ.
Cầu thủ này cũng nhấn mạnh sau chức vô địch, ĐT Việt Nam vẫn phải nghiêm túc nhìn nhận, sửa chữa thiếu sót để sẵn sàng cho thử thách tiếp theo. Đặc biệt khi các đối thủ luôn muốn đánh bại Việt Nam sau chuỗi 26 trận bất bại cho đến hiện tại.
Hoàng Hên sẽ cùng CLB Hà Nội thi đấu 2 vòng đầu tiên của V.League 2026/27, trước khi quay trở lại hội quân với ĐT Việt Nam, tham dự FIFA Asean Cup tại Indonesia vào cuối tháng 9 tới.























