Theo dõi thông tin

Cầu thủ đá phản lưới giúp ĐT Việt Nam có thể bị loại khỏi ĐT Thái Lan

Wanchai Jarunongkran đá phản lưới nhà trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam. Anh đứng trước nguy cơ không nằm trong kế hoạch của “Bầy voi chiến” tại FIFA Asean Cup 2026.

    Wanchai trải qua 1 trận đấu dở khóc dở cười - Ảnh: FBNV

    Vào sân ở phút 84 trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Wanchai Jarunongkran đã trải qua giai đoạn dở khóc dở cười. Khi trận đấu đang là 1-1, anh được HLV Anthony Hudson tung vào sân. Chưa đầy 60 giây sau khi có mặt, tận dụng pha đỡ hỏng của Trương Tiến Anh, hậu vệ số 24 khống chế bóng rồi dứt điểm cận thành, giúp Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 85. Bàn thắng rút ngắn tổng tỷ số xuống 2-3 và mở ra hy vọng cho đội khách trong những phút cuối.

    Nhưng đúng ở phút bù giờ cuối cùng, trong nỗ lực phá quả tạt của Nguyễn Quang Hải hướng về phía Nguyễn Xuân Son, Wanchai vung chân rất mạnh. Bóng đi thẳng về khung thành Thái Lan từ cự ly khoảng 25 m, khiến thủ môn Chatchai Budprom không thể cản phá. Tỷ số này khiến Thái Lan chỉ hoà 2-2 lượt về trước Việt Nam và thua chung cuộc 2-4. Do trước đó tại lượt đi, “Bầy voi chiến” thất thủ 0-2 ngay trên sân Rajamangala trước “Những chiến binh sao vàng”.

    Trước màn trình diễn dở khóc dở cười đến từ Wanchai, một CĐV Thái Lan chia sẻ: “Quả bóng mà Wanchai sút khiến tôi thực sự sửng sốt. Ở bàn gỡ hòa 2-2 đó, cậu ấy sút bằng cả bàn chân, dùng hết lực luôn. Phá bóng kiểu này còn đẹp hơn dứt điểm ghi bàn, nhìn nó giống hệt như một cú sút ghi bàn vậy. Người Việt Nam đích thực là đây chứ đâu. Cậu này đúng kiểu người Việt Nam chính gốc luôn”.

    Wanchai thất vọng sau khi đá phản lưới nhà - Ảnh: FBNV

    CĐV Pub Thantat cũng đồng tình với nhận xét này và nhắc lại câu nói đùa quen thuộc trong bóng đá: "Thà sút thẳng vào lưới nhà còn hơn". Theo các chuyên gia Thái, Wanchai chỉ muốn phá bóng thật mạnh để giải nguy trong tình huống nguy hiểm, nhưng cú ra chân lại tạo nên kết cục tồi tệ nhất.  

    Về hần mình, cầu thủ 29 tuổi đã chủ động xin lỗi sau pha phản lưới nhà. Anh bày tỏ pha bóng hoàn toàn nằm ngoài ý muốn và khiến chính anh vô cùng đau đớn. Wanchai giải thích rằng anh chỉ muốn phá bóng ra ngoài nhưng tình huống diễn ra quá nhanh, khiến bóng đập vào ống chân rồi đổi hướng.

    Trong video phỏng vấn sau trận, Wanchai gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Trước tiên, tôi xin lỗi các cổ động viên Thái Lan và tất cả mọi người đang theo dõi. Tôi hoàn toàn không cố ý phản lưới nhà, bởi vì tôi đã làm hết sức mình rồi. Dù vậy, tôi thực sự xin lỗi, tôi không hề cố ý chút nào".

    Wanchai cũng mô tả cụ thể khoảnh khắc dẫn tới bàn phản lưới. Anh cho biết bản thân đang chạy vào rất nhanh khi bóng được đưa tới. "Trái bóng đập tới quá nhanh, tôi định đá phá bóng ra biên nhưng bóng lại trúng ống quyển. Quay lại nhìn thì bóng đã vào lưới rồi", hậu vệ 29 tuổi chia sẻ.

    Wanchai có thể không nằm trong kế hoạch của ĐT Thái Lan dự FIFA Asean Cup - Ảnh: FBNV

    Wanchai Jarunongkran năm nay 29 tuổi, thi đấu ở vị trí hậu vệ trái cho Bangkok United. Cầu thủ cao 1m80 mới có 11 lần khoác áo ĐT Thái Lan. Cầu thủ này không hẳn là sự lựa chọn tối ưu của HLV Anthony Hudson. Nhà cầm quân người Anh khẳng định đại diện xứ chùa vàng sẽ có nhiều thay đổi khi tái đấu Việt Nam vào ngày 29/9 tại FIFA Asean Cup 2026.

    Vị trí hậu vệ cánh trái chủ lực của ĐT Thái Lan thực tế thuộc về Suphanan Bureerat – gương mặt không tham dự AFF Cup 2026. Và trên thực tế, đội hình chủ lực (Team A) của Thái Lan không hiện diện tại giải đấu vừa qua.

    Nhìn vào đội hình Thái Lan ở một trận thuộc FIFA Days, có thể thấy rõ khoảng cách nhân sự. Tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, Thái Lan thắng Turkmenistan trên sân Rajamangala tối 31/3 để vào vòng chung kết. Do tính chất quan trọng của trận đấu, HLV Hudson khi đó có đội hình mạnh nhất.

    Lúc bấy gờ, ĐT Thái Lan xuất phát với Patiwat Khammai trong khung thành. Hàng thủ gồm Nicholas Mickelson, Jonathan Khemdee, Suphanan Bureerat và Manuel Bihr. Tuyến giữa có Kritsada Kaman, Theerathon Bunmathan và Thanawat Suengchitthawon, phía trên là Anan Yodsangwal, Chanathip Songkrasin và Supachai Chaided.

    Bộ khung này khác khá nhiều so với lực lượng thua Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2026.

    Thiên Minh • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay