Buổi tập sáng nay của tuyển Việt Nam bất ngờ có sự xuất hiện của các em nhỏ trường tiểu học Royal đóng tại TP.HCM. Theo đó, các thầy cô nơi đây đã đưa các em vượt 120 km đến sân tập của thành phố Bà Rịa như một chuyến ngoại khoá cuối tuần. Thực tế, buổi tập của tuyển Việt Nam tại Bà Rịa không cho phép khán giả vào xem, nhưng đây là một ngoại lệ và các fan nhí đã được xem trọn vẹn buổi tập của các thần tượng trong sự thích thú thấy rõ.
Trong lúc các học sinh của TP.HCM được vào dự khán buổi tập của tuyển Việt Nam thì ngược lại, bên ngoài hàng rào sân Bà Rịa cũng có rất đông các em học sinh của thành phố Bà Rịa và các huyện lân cận đã tranh thủ đến đây hòng có thể vào xem buổi tập của đội và xin chữ ký của các tuyển thủ. Tiếc rằng các em không được vào sân nên đành đứng đội nắng ngóng chờ bên ngoài.
Lúc nhìn các em học sinh của trường Royal được chụp ảnh cùng và xin chữ ký của tuyển Việt Nam, nên khi các thành viên của đội tuyển bước lên xe để chuẩn bị ra về, những người hâm mộ và các fan nhí của Bà Rịa liên tục réo gọi tên các thành viên tuyển Việt Nam và khẩn cầu họ cho xin chữ ký. Hình ảnh ấy nhìn rất thương, nên các anh bảo vệ và cả các thầy cô giáo của trường Royal đã xin chữ ký hộ các em trong nụ cười mãn nguyện của các fan nhí. Chỉ hơi tiếc là các em không chụp ảnh được với thần tượng của mình.
Trưa nay, ĐT Việt Nam chia tay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kết thúc chuyến tập huấn tại phía Nam để trở về Hà Nội trong sự lưu luyến của các fan nhí cùng người hâm mộ nơi đây và cả các em học sinh của TP.HCM. Một hình ảnh rất dễ thương và điều đó có lẽ cũng tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho các tuyển thủ trước khi bước vào AFF Cup sắp tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn