Theo dõi thông tin

CĐV Malaysia phản ứng thế nào khi bị Việt Nam loại khỏi bán kết?

56 phút trước
Malaysia đã chính thức dừng bước tại AFF Cup 2026 sau khi để thua Việt Nam với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận bán kết. Thất bại này không khiến người hâm mộ Malaysia bất ngờ. Trái lại, ngay sau trận đấu, nhiều CĐV xứ Mã Lai bày tỏ sự thất vọng, thậm chí chua chát thừa nhận đội nhà đang tụt lại phía sau Việt Nam.

    Malaysia (áo vàng) đã thua Việt Nam sau 2 trận bán kết. Ảnh - Đức Cường

    Ở trận lượt về diễn ra tối 19/8 trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã có một hiệp đấu đầu tiên tương đối thành công khi giữ sạch lưới và hạn chế đáng kể sức ép từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, thế cân bằng không thể kéo dài. Xuân Son liên tiếp ghi hai bàn trong hiệp hai, khiến mọi hy vọng ngược dòng của Malaysia gần như bị dập tắt. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Việt Nam thắng tiếp 2-0 ở lượt về và giành vé vào chung kết một cách thuyết phục.

    Phản ứng của CĐV Malaysia sau trận đấu nhanh chóng trở nên gay gắt. Không ít người cho rằng thất bại trước Việt Nam là hệ quả của những vấn đề đã tồn tại quá lâu trong nền bóng đá nước nhà. Ha Lotus cay đắng viết: “13 năm, vẫn chưa hết những nỗi nhục…”. Trong khi đó, Mohd Salehuddin Abdul Wahab thẳng thắn: “Đừng lãng mạn hóa sự tầm thường.”

    Một CĐV có tên Danish Azmi Sham dù thừa nhận Malaysia đã cố gắng nhưng cũng không giấu được sự thất vọng khi viết: “Nice try apaa, nhưng có lẽ đã đến lúc yêu cầu Tan Cheng Hoe từ chức.” Đây cũng là một trong những chủ đề được nhắc tới nhiều nhất sau trận đấu: trách nhiệm của ban huấn luyện.

    Zulkarnain Awang thậm chí nhìn thất bại này dưới góc độ bi quan hơn: “20 năm nữa Malaysia vẫn chơi như thế này thôi. Gặp Việt Nam thì thua, gặp ai cũng thua rồi cứ tiếp tục thua.” Trong khi đó, Fadz Fadzli lại cho rằng bóng đá Malaysia đang đánh mất vị thế và phẩm giá. CĐV này viết: “Việt Nam đang làm suy yếu danh tiếng và phẩm giá của đất nước".

    HLV Tan Cheng Hoe cũng bị chỉ trích dù đã nhảy vào lửa khi ĐT Malaysia cần ông. Ảnh - Đức Cường

    Những lời chỉ trích dành cho cách vận hành đội tuyển cũng xuất hiện dày đặc. Frenky Makirim cho rằng Malaysia cần phải ngừng viện những lý do kiểu “thiếu kinh nghiệm”, đồng thời yêu cầu đội bóng phải tập luyện và thi đấu với một kế hoạch rõ ràng hơn. Jamaludin Iman thậm chí chỉ trích trực tiếp HLV Tan Cheng Hoe: “Số 17 giống như một đứa trẻ không biết chơi bóng. Ông ấy thậm chí còn không biết cách lựa chọn cầu thủ.”

    Mohamad Aiman Arif II cũng không hài lòng với những quyết định thay người và cách điều hành trận đấu. CĐV này cho rằng Malaysia cần một HLV có khả năng đọc trận đấu tốt hơn, đồng thời hy vọng AFF Cup không tiếp tục được đặt dưới sự dẫn dắt hiện tại. Đáng chú ý, có những CĐV không chỉ thất vọng về trận thua mà còn đặt câu hỏi về cả chiến lược phát triển bóng đá Malaysia. Joe Izham kêu gọi “cải tổ”, đồng thời mong muốn đội tuyển trao cơ hội nhiều hơn cho những cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt ở cấp CLB.

    Một số CĐV khác cố tìm cách tự an ủi. AbdulMalik Thechaliph cho rằng Malaysia chỉ xem giải đấu như một bước chuẩn bị, bởi mục tiêu lớn hơn là World Cup. Tuy nhiên, những lời biện minh như vậy không nhận được nhiều sự đồng tình. Trên mạng xã hội, Shahrul Amri Roslan thốt lên: “Tôi thề là quá xấu hổ rồi. Danh dự của Malaysia ở đâu?” Trong khi Dilley Reels nhấn mạnh thực tế đáng buồn: “Kỷ lục chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia đang tiếp tục tăng lên”.

    VIDEO bàn thắng Việt Nam 2-0 Malaysia

    Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

    Hải Đăng • 56 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay