Mới đây, Trưởng đoàn Kombes Pol Sumardji của Indonesia đã chia sẻ với giới truyền thông: “Tôi cấm các cầu thủ đăng tải mọi thứ trên mạng xã hội, đặc biệt trong thời điểm AFF Cup 2022 đang diễn ra. Họ có thể làm gì trên mạng xã hội trước và sau AFF Cup 2022 tôi đều không quan tâm, nhưng thời gian này thì không”. Quyết định này được đưa ra nhằm giúp các tuyển thủ Indonesia có thể tập trung tốt đa cho các trận đấu tại AFF Cup 2022.
Tuy nhiên, thời gian qua rất nhiều tuyển thủ của đội tuyển này vẫn “xé rào” và đăng tải các hoạt động đời thường của họ trên mạng xã hội như Marc Klok, Witan Sulaeman, Rizky Ridho, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Egy Maulana Vikri… Vì thế, vị trưởng đoàn của xứ Vạn Đảo đã cho biết sẽ nhắc nhở các cầu thủ này trước khi đưa ra các biện pháp mạnh. Vì như ông Sumardji cho biết: “Việc vi phạm sẽ nhận những án phạt nặng, bởi chúng tôi đã thoả thuận rõ về điều này và các cầu thủ luôn được nhắc nhở thường xuyên”.
Đây là điều cũng dễ hiểu, vì thời gian qua Indonesia chưa từng vô địch AFF Cup, dẫu họ có đến 6 lần góp mặt ở trận chung kết của giải đấu. Thế nên, những người yêu bóng đá của xứ Vạn Đảo đang rất khát khao được chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Hiện Indonesia đang rất gần với chiếc vé để có mặt ở bán kết AFF Cup 2022 khi bằng 7 điểm với Thái Lan, nhưng thua hiệu số, và tối nay (2/1) họ có trận đấu cuối cùng của bảng A trên sân nhà của Philippines để chính thức giành vé vào bán kết.