Ngày 29/2, trong lúc di chuyển đến sân Gelora Bung Karno chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Indonesia, chiếc xe bus chở tuyển Thái Lan đã bị rất đông CĐV quá khích của Indonesia bao vây, hăm doạ và thậm chí là ném đá vỡ cửa kính xe.
Điều này thực tế đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của thầy trò HLV Mano Polking, nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì đến thể trạng của họ ở trận đấu này.
Hành động này của các người hâm mộ đã khiến những người làm bóng đá Indonesia rất xấu hổ và đã lên tiếng xin lỗi đội tuyển Thái Lan ngay sau đó.
Thậm chí mới đây, đại diện Hội CĐV Indonesia Budiman Dalimunthe đã chia sẻ: “Chúng tôi thật sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra cho tuyển Thái Lan, đặc biệt là việc xe chở tuyển Thái Lan bị tấn công ngay trước trận đấu. Đây là việc hoàn ngoài ngoài mong muốn và sự kiểm soát của chúng tôi”.
Không chỉ những người làm bóng đá xứ Vạn Đảo cảm thấy xấu hổ, ngay cả HLV trưởng Shin Tae Yong của Indonesia cũng khá bức xúc khi cho biết: “Xin các CĐV Indonesia đừng bao giờ hành động như thế thêm lần nào nữa. Chúng ta không được phép đối xử thô lỗ với đội bóng của đối phương như thế và cần phải tôn trọng đối thủ. Vì đội bóng của chúng ta hoàn toàn có thể bị đối xử như thế, nếu đến thi đấu trên sân khách và đấy là điều chắc chắn các bạn không mong muốn, đúng không?”.
Cũng từ sự việc này, PSSI đã yêu cầu các thành viên BTC sân Gelora Bung Karno phối hợp cùng lực lượng an ninh và Hội CĐV Indonesia đảm bảo không để sự việc trên tái lặp lại ở AFF Cup 2022 và những giải đấu khác trong tương lai.
Sở dĩ thế, vì PSSI đang lo lắng đội tuyển Indonesia sẽ nhận án phạt từ AFC hoặc FIFA vì không thể kiểm soát được CĐV của mình.