
Singapore bước vào trận bán kết lượt về với nhiệm vụ gần như bất khả thi sau khi để thua Thái Lan 1-3 trên sân nhà. Thế nhưng, thay vì buông xuôi, đội bóng của HLV Gavin Lee đã chơi một trận đấu đầy tự tin, kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng 2-1 ngay tại Rajamangala. Kết quả chung cuộc 3-4 khiến Singapore phải dừng bước, nhưng màn trình diễn trên đất Thái Lan đã đem lại niềm tự hào lớn cho người hâm mộ. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng Singapore có quyền ngẩng cao đầu sau khi trở thành đội đầu tiên đánh bại Thái Lan tại giải đấu năm nay.
CĐV Terry Ng Heok Khan viết: “Tôi không quan tâm mọi người nói Thái Lan chỉ sử dụng đội hình B hay C. Singapore đã thắng trên sân của họ với những thống kê vượt trội. Chúng ta có thể ngẩng cao đầu. Một chiến thắng vẫn là một chiến thắng. Thái Lan nên lưu ý rằng Singapore đang trở thành một thế lực đáng gờm. Majulah Singapura!”
Trong khi đó, Lubis Ratno đặc biệt ấn tượng với cách Singapore thi đấu: “Chúng ta chơi tốt cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Có tới 17 cú sút. Thật đáng kinh ngạc! Điều đó cho thấy Singapore không phải lúc nào cũng cần chơi thứ bóng đá phòng ngự, thận trọng của một đội cửa dưới. Chúng ta vừa đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của họ. Hãy nghĩ xem nếu chơi như vậy trước những đối thủ yếu hơn thì sẽ thế nào. Không sao cả, giờ chúng ta tiến lên với một niềm tin mới".
Yap Johnnie cũng nhìn nhận chiến thắng 2-1 là thành tích đáng tự hào: “Có bao nhiêu đội thực sự có thể đánh bại Thái Lan trên sân nhà của họ? Tỷ số 1-2 là một kết quả tuyệt vời".

Không ít CĐV còn dành lời khen cho những cá nhân nổi bật của Singapore. Jacky Kwa nhận xét: “Một trận đấu hay. Số 10 là mẫu cầu thủ tấn công mà Singapore đang rất thiếu, đặc biệt trong việc phối hợp và tổ chức những đợt lên bóng. Một ngôi sao đã ra đời tối nay”.
CĐV Jumbleng Jumblengz nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chiến thắng: “Singapore là đội đầu tiên ghi bàn vào lưới Thái Lan. Singapore cũng là đội đầu tiên đánh bại Thái Lan tại giải đấu này. Chúng ta thắng một trận chiến nhưng thua cả cuộc chiến. Xin dành lời khen cho những chú Sư tử. Trong điều kiện trời mưa và mặt sân không tốt, việc họ vẫn có thể thực hiện những đường chuyền ngắn liên tục, kiểm soát bóng tốt là điều rất đáng ghi nhận. Singapore đang tiến bộ, hãy tiếp tục như vậy!”.
Deanz Danger cũng cho rằng Singapore xứng đáng được tôn trọng: “Chúng ta thắng trận chiến nhưng thua cả cuộc chiến. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của những chú Sư tử. Không dễ đánh bại Thái Lan trên sân nhà. Singapore là đội đầu tiên ghi bàn và đánh bại họ ở giải đấu này. Hãy dành sự ghi nhận xứng đáng. Bây giờ cần tập hợp lại và hướng tới nhiệm vụ tiếp theo”.
Trong khi đó, Muz Alyahya không giấu được sự tiếc nuối: “Tôi vô cùng tự hào về chiến thắng này, nhưng nó khiến tôi không ngừng nghĩ ‘giá như’. Giá như chúng ta không thua trận lượt đi trên sân nhà? Giá như không để thủng lưới từ quả phạt đền đáng tiếc đó? Dù vậy, ít nhất chúng ta không bị đánh bại như nhiều người dự đoán. Singapore thậm chí đã bất ngờ áp đảo Thái Lan ngay trên sân nhà của họ”.
























