
Chanathip Songkrasin sai rồi. Việt Nam đúng là giỏi và nhiều người đã nhìn thấy điều đó tại trận chung kết mà “Những chiến binh sao vàng” thắng Thái Lan 2-0. Hình ảnh sau trận càng chứng minh cho luận điểm ấy. Sarach Yooyen, cầu thủ cứ tham dự giải nào là Thái Lan vô địch đã chứng kiến đội nhà thua tới 2 bàn không gỡ trước Việt Nam. HLV Anthony Hudson bật khóc khi chứng kiến các cầu thủ trẻ từ thắng thế trở thành thua chung cuộc, chỉ bởi 2 khoảnh khắc toả sáng đúng trong vòng 5 phút đến từ Quang Hải và Hai Long.
Madam Pang, người đứng đầu LĐBĐ Thái Lan cũng không thể đồng hành với đội nhà sau 2 bàn thua mà Việt Nam gieo lên sau giờ nghỉ. Thất bại này với người Thái là một đòn giáng mạnh vào niềm tin. Lần hiếm hoi trong lịch sử Đông Nam Á, Rajamangala chứng kiến Thái Lan thua tới 2 trận liên tiếp tại AFF Cup. Và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử “Bầy voi chiến”, họ nếm trải 3 thất bại liên tiếp cũng trên Rajamangala trước Việt Nam, từ AFF Cup 2024, SEA Games 33 cho đến hiện tại là AFF Cup 2026.

Nên nhớ, lịch sử AFF Cup chưa từng chứng kiến đội nào ngược dòng sau khi thua cách biệt 2 bàn tại lượt đi. Thống kê chỉ ra rằng, trong 35 cặp đấu bán kết và chung kết từ năm 2004 đến 2024, chỉ 5 lần đội thua ở lượt đi ngược dòng tại lượt về để thắng chung cuộc. Nhưng là khi đội chịu thua với cách biệt 1 bàn trước đó. Mới đây, chính Thái Lan đã vượt qua Singapore chung cuộc cũng nhờ thắng cách biệt 2 bàn tại lượt đi như vậy. Hay Việt Nam cũng đánh bại Malaysia nhờ lợi thế thắng 2-0 tại lượt đi.
HLV Anthony Hudson sau trận vì quá buồn mà mất đi độ liêm của bản thân. Ông đã nói rằng nếu như Thái Lan cũng được chuẩn bị gần 2 tháng và cũng tập huấn tại Hàn Quốc như Việt Nam thì thể lực các cầu thủ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng đúng như HLV Kim Sang Sik đáp trả, thực tế Thái Lan thuận lợi hơn nhiều so với Việt Nam tại trận chung kết. Họ được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, lại không phải di chuyển mất nửa ngày đường và thiếu một buổi tập chuyên môn tại nước bạn như “Những chiến binh sao vàng”.
Sau cùng, Thái Lan lại bỏ lỡ lợi thế ấy. Nó giống như cách mà họ cũng đã tự bỏ qua hàng loạt cơ hội để định đoạt số phận trong hiệp 1, khi Việt Nam còn thi đấu chuệch choạc. Có lẽ sau giải đấu này, Thái Lan vẫn cần Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan. Bởi dàn cầu thủ hiện tại thực sự chưa đủ để hy vọng lật đổ ĐT Việt Nam tại chung kết lượt về.
Màn tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình vào lúc 20h00 ngày 26/8.






















