
Dẫu đang bị Việt Nam dẫn 2-0 ở trận chung kết lượt đi trên sân nhà Rajamangala, nhưng các tuyển thủ của xứ chùa vàng vẫn tự tin họ sẽ lật ngược được thế cờ trên sân Mỹ Đình của tuyển Việt Nam. “Tôi nghĩ tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội ở chung kết lượt về, nên chúng tôi sẽ không từ bỏ hy vọng của mình. Tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình để có thể giành chiến thắng và hy vọng giành lại ngôi vô địch”, tiền đạo Yosakorn Burapha chia sẻ với giới truyền thông.
Sau trận thua Việt Nam ở chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan đã ở lại tập luyện tại tỉnh Pathum Thani trước khi di chuyển sang Việt Nam vào hôm nay 24/8 để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về. Dẫu vậy, trận thua 0-2 vừa qua khiến thầy trò HLV Anthony Hudson rất buồn. “Thực sự trận thua vừa qua khiến chúng tôi rất buồn. Trận đấu ấy, Thái Lan có không ít cơ hội, nhưng đã không thể tận dụng được, nếu không mọi chuyện chắc sẽ khác. Tuy nhiên, giờ chúng tôi phải nghĩ đến trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình để làm cho tốt hơn”, Yosakorn Burapha cho biết.

Chàng tiền đạo này cũng cho biết thêm: “Chúng tôi phải nghỉ ngơi hồi phục và chuẩn bị thật tốt cho trận chung kết lượt về. Tất cả chúng tôi phải đồng lòng và tập trung cao nhất cho trận đấu tới, khi ấy hy vọng mọi thứ sẽ khác. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ làm nên lịch sử ngay trên sân nhà Việt Nam và mong người hâm mộ Thái Lan sẽ cùng sát cánh để cổ vũ chúng tôi. Hy vọng chúng tôi sẽ có thể vô địch ngay trên sân của đối thủ”.
Trong khi đó, hậu vệ của Usama Thiengkham của Thái Lan đã bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất buồn và thất vọng sau trận thua vừa qua, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận chung kết lượt về, bởi mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và chúng tôi vẫn còn cơ hội để lật ngược thế cờ. Điều quan trọng là chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu tới và khắc phục những sai sót đã lộ ra trên sân Rajamangala. Tất nhiên, đá với Việt Nam trên sân nhà của họ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mọi thứ vẫn còn phía trước”.

Trước đó, thủ quân Sarach Yooyen cũng đã cho biết: “Tôi nghĩ thua 0-2 vẫn chưa phải là cách biệt quá lớn với tuyển Thái Lan. Thật may mắn khi giải đấu diễn ra với trận đấu lượt đi và về, nên chúng tôi vẫn còn 90 phút nữa để lật ngược thế cờ. ở trận chung kết lượt về để nuôi hy vọng vô địch”.

























