PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 24

Alexis Sanchez, áo số 7 M.U và lời nguyền dai dẳng

DŨNG PHAN
09:07 ngày 20-01-2018
Alexis Sanchez sẽ mang áo số 7 tại Man United. Số 7 là số áo yêu thích của Sanchez, anh đã mặc nó tại ĐT Chile, cũng đã mặc nó tại Arsenal. Vì vậy, chuyện anh khoác chiếc áo số 7 tại Man United là hiển nhiên.
Alexis Sanchez, áo số 7 M.U và lời nguyền dai dẳng
Vậy nhưng cách những người hâm mộ Man United đối diện với việc Sanchez chọn áo số 7 lại rất khác cái đương nhiên ấy. Cảm giác ấy vừa có sự hồi hộp, vừa có sự chờ đợi, vừa có sự khấp khởi hy vọng về một thời đại mới mà họ đã luôn mơ quanh con số quyền lực ấy. Cảm giác hy vọng lớn đến mức mà hình ảnh chiếc áo số 7 của M.U in tên “Alexis” đã tràn ngập trên mạng xã hội trước khi vụ chuyển nhượng xong xuôi. Chưa kể còn có nguồn tin là hãng Adidas đã cho tiến hành in gấp chiếc áo này để kịp bán cho người hâm mộ, vì tin nó sẽ “cháy” hàng.

Vì đâu có sự chờ đợi đặc biệt đến như thế cho một cái áo đấu?

Adidas cho in gấp áo số 7 của Sanchez tại M.U phòng trường hợp
Adidas cho in gấp áo số 7 của Sanchez tại M.U phòng trường hợp "cháy" hàng?

Bởi vì vinh quang của Man United, chặng đường lịch sử của Man Unied là gắn với con số 7. Johnny Berry người mang áo số 7 huyền thoại đầu tiên, là người mãi mãi không bao giờ già. Ông chính là một trong những nạn nhân của vụ tai nạn máy bay ở Munich. 

Khi Sir Matt Busby gượng dậy, ông trao chiếc áo số 7 cho George Best. Quả bóng vàng 1968 đã nói với tất cả rằng, ngoài tài năng bóng đá, cầu thủ còn có thể làm gì bên ngoài sân cỏ. Willie Morgan kế thừa chiếc áo đấu của Best, ngạo nghễ tuyên bố mình “tài năng ngang Best”. Đến Steve Coppell  thay thế cũng quyết không làm xấu mặt chiếc áo dù cho không nổi tiếng như Best.

Tiếp tục là “thủ lĩnh ma quái” Bryan Robson, với tấm băng đội trưởng và chiếc áo số 7, ông mở ra sự thống trị của M.U bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh 1992/93, trở thành người bắn phát súng đầu tiên của vương triều Alex Ferguson tại Premier League.

Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng mang áo số 7 M.U
Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất từng mang áo số 7 M.U

Giai đoạn thống trị đó được đưa lên tầm cao bằng Eric Cantona. Có một câu truyền miệng rằng “Ngoại hạng Anh sẽ không phải là Ngoại hạng Anh bây giờ nếu Cantona không tới.” Cantona còn hơn một huyền thoại, anh là người định nghĩa lại giải Ngoại hạng Anh. 

“Hoàng tử” David Beckham là người tiếp theo khoác áo số 7. Anh có vẻ đẹp trai khiến các thiếu nữ thổn thức, có những đường tạt cánh và cú sút phạt chuẩn mực, và mối tình với ca sĩ Victoria Adam. Beckham đưa Man United bước ra toàn cầu. 

Khi Cristiano Ronaldo kế thừa, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ làm tăng thêm sự kiêu hùng của con số 7. Anh trở thành cầu thủ số 7 xuất sắc nhất trong những số 7 xuất sắc nhất. Kết luận: chặng đường phát triển của Man United thì cảm xúc nhất là số 7, được yêu mến nhất cũng là số 7. Đừng hỏi vì sao mà người yêu đội bóng này lại kỳ vọng đến thế vào những cầu thủ khoác số áo này.

Song cũng không ít tên tuổi đã bị áp lực của số áo đặc biệt này nhấn chìm
Song cũng không ít tên tuổi đã bị áp lực của số áo đặc biệt này nhấn chìm

Nhưng từ vinh quang, trở thành lời nguyền. Kể từ khi Ronaldo qua Real, gần 10 năm qua, chiếc áo số 7 đó không có một ai kế thừa xứng đáng. Từ thường thường như Valencia, Owen, Depay đến ngôi sao như Di Maria, tất cả đồng loạt chết chìm trong chiếc áo ấy. 

Vậy thì Alexis Sanchez sẽ đối diện ra sao với một lời nguyền như thế? Có một câu chuyện xin kể lại. Năm 2003, Ronaldo chuyển đến M.U, anh chọn chiếc áo số 28. Sir Alex Ferguson đã nói: “Không! Số 7. Cậu phải mặc áo số 7.” Năm ấy chàng trai đó 18 tuổi, trùng tên “người ngoài hành tinh”, và lấy số áo của Beckham. Ronaldo đã đi qua áp lực khủng khiếp ấy, và trở thành con người của hôm nay. 

Sanchez cần hiểu, mặc chiếc áo này cũng cần có sự dũng cảm. Bước qua áp lực, cũng là lúc linh hồn số 7 tại Old Trafford tìm đúng chủ nhân của nó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x