
BÀN THẮNG
Việt Nam: Xuân Son (68’), Tuấn Hải (90+3’)
Thật khó tin với Tiến Linh
Không phải sơ đồ chiến thuật 3-5-2 quen thuộc, ĐT Việt Nam xuất phát với đội hình 4-3-3 và HLV Kim Sang Sik không giấu diếm ý đồ chơi tấn công trước Lào. Thế nhưng, ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà suýt nữa làm nên chuyện khi Bounphachan Bounkong tận dụng sai lầm của Xuân Mạnh để tung ra cú đá vào góc xa. Thật may, Đặng Văn Lâm đã chơi tập trung để đẩy bóng cứu thua.
Sau tình huống này, Việt Nam gần như kiểm soát trận đấu. Lào đã dựng “chiếc xe buýt” đúng nghĩa trước khung thành. Chính điều này khiến các học trò của HLV Kim Sang Sik gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đối phương. Hơn 10 phút trôi qua, Tiến Linh là người có cú sút duy nhất nhưng không mang đến nguy hiểm.

Cũng chính tiền đạo của CLB CA TP.HCM có cú đá đưa bóng lên trời trong sự thất vọng của chính bản thân. Một sức ép đáng kể được các "Chiến binh sao vàng” tạo ra và những cơ hội tiếp theo cũng đã đến. Thế nhưng, có cảm giác các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik bị cuống chân. Đỉnh điểm nhất là tình huống ở phút 31, Pendant Quang Vinh nỗ lực đoạt bóng rồi chuyền như dọn cỗ cho Tiến Linh. Thật khó tin khi trước khung thành chỉ khoảng 5m và rộng thênh thang, Tiến Linh lại đưa bóng lên trời.
Câu chuyện dứt điểm vẫn chưa dừng lại. Chỉ 4 phút sau pha hỏng ăn của Tiến Linh, cơ hội lại đến với Việt Nam. Pha chuyền bóng đập vào chân một hậu vệ vô tình mở ra một khoảng trống và cơ hội ghi bàn. Tiền vệ Hoàng Đức băng lên sút ở góc hẹp nhưng thủ môn Anoulak Vilaphonh đã đổ người cứu thua. Kế đến, Tiến Linh và Văn Vĩ liên tiếp dứt điểm ra ngoài, và hiệp 1 khép lại với pha nhường bóng thiếu ăn ý giữa Hoàng Đức và Văn Đô, bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.
Xuân Son lập công, Tuấn Hải tỏa sáng
Vào đầu hiệp 2, HLV Kim Sang Sik quyết định làm mới hàng công với việc đưa vào sân Xuân Son, Tuấn Hải, Gia Hưng và Hai Long để thay thế cho Thành Long, Văn Đô, Tiến Linh và Văn Vĩ. Lúc này, Hoàng Đức đã được kéo lùi xuống để đảm nhận vai trò một nhà sáng tạo.
Sự thay đổi này phát huy hiệu quả khi những pha lên bóng của Việt Nam trở nên sắc nét hơn, đặc biệt là những tình huống băng lên ở cánh phải của Tuấn Hải. Phút 59, Hoàng Đức có đường chuyền để Xuân Son làm tường nhả bóng, đặt Tuấn Hải vào tư thế trống trải. Thật khó tin, tiền đạo của Hà Nội lại dứt điểm đưa bóng dội xà ngang. Sự tăng tốc của Việt Nam khiến hàng phòng ngự đội chủ nhà bối rối. Ở phút 67, từ nỗ lực băng xuống rồi căng ngang vào trong của Tuấn Hai, Phetdavanh Somsanid đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Với một cú đá quyết đoán, Xuân Son ghi bàn từ chấm 11m mở tỉ số cho Việt Nam.

Thể lực của các cầu thủ Lào không còn đảm bảo khi trận đấu trôi về những phút cuối. Phút 88, đội chủ nhà gần như chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi tiền vệ khoác áo Thanh Hóa là Damoth dính chấn thương, trong khi đội bóng của anh đã hết quyền thay người. Trong thế trận đó, Việt Nam có thêm một bàn thắng ở phút 90+3. Từ bên phải, Tiến Anh tạt bóng, thủ môn Anoulak đấm bóng không tốt và Tuấn Hải đã ngã người thực hiện pha móc bóng ghi bàn tuyệt đẹp.
Thắng 2-0, Việt Nam có 12 điểm nhưng vẫn đứng thứ 2 ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027 bởi cũng ở lượt đấu này, Malaysia đã có 15 điểm nhờ đánh bại Nepal với tỉ số 1-0.
Đội hình thi đấu Lào vs Việt Nam
ĐT Lào: Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy (Phommavong 80’), Phetdavanh Somsanid, Chanthavilay Khounthoumphone (Khimmasen 70’), Leuanthana, Chony Wenpaserth (Keohabnam 80’), Damoth Thongkhamsavath, Bouphachan Bounkong, Bounphaeng Xaysombath (Phanthavong 70’), Vongsakda Chanthaleuxay (Douangvila 54’).
ĐT Việt Nam: Văn Lâm; Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Pendant Quang Vinh, Văn Đô (Hai Long 46’, Tiến Anh 89’), Thành Long (Tuấn Hải 46’), Quang Hải, Văn Vĩ (Xuân Son 46’), Hoàng Đức, Tiến Linh (Gia Hưng 46’).
























