Ngay sau Asian Cup 2019, các đội bóng Việt Nam đang ráo riết hoàn tất khâu chuẩn bị cho mùa giải mới khi bắt đầu có đầy đủ lực lượng trong tay. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn có nhiều nỗi âu lo.
Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất, nhưng đấy cũng là nỗi lo lớn của ban huấn luyện của CLB Hà Nội và HAGL. Thời gian qua, do các gương mặt trụ cột của 2 đội liên tục làm nhiệm vụ trong màu áo ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018 và Asian Cup 2019, nên Hà Nội FC và HAGL luôn trong cảnh thiếu hụt lực lượng. Vì thế, các CLB này buộc phải đôn cầu thủ trẻ của lứa U19 và U21 lên để có đủ người tập luyện lẫn thi đấu cọ xát. Giờ đây, khi các tuyển thủ đã trở về từ Asian Cup 2019, nhưng ban huấn luyện của các CLB vẫn chưa hết âu lo.
Trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Dương Minh Ninh của HAGL bày tỏ: “Do Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy… thi đấu liên tục suốt thời gian qua và gần như không có thời gian nghỉ, nên chúng tôi phải để các em được về nghỉ ngơi bên gia đình cho đến sau Tết mới tập trung lại cùng đội. Tuy nhiên, giáo án tập luyện cũng phải có sự điều chỉnh, nhằm tránh cho các em bị chấn thương vì quá tải. Đồng thời giúp họ không gặp phải cảm giác “ngán” bóng đá, vì thời gian qua suốt ngày phải cắm mặt vào quả bóng. Lực lượng của chúng tôi hầu hết là trẻ và những gương mặt trở về từ đội tuyển đều là trụ cột, nên không có sự chuẩn bị ổn sẽ dễ bị gãy ngay khi mùa giải vừa bắt đầu”.
Các CLB như Hà Nội và HAGL sẽ ít nhiều chịu thiệt thòi vì dàn tuyển thủ quốc gia chưa có thể lực tốt nhất Ảnh: Minh Tuấn
Không chỉ HLV Minh Ninh của HAGL âu lo, người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm của đội đương kim vô địch Hà Nội FC cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Chưa kể đội bóng Hà thành còn âu lo hơn ngay sau Tết sẽ bước vào dự tranh vòng sơ loại AFC Champions League 2019 vào chiều 12/2 trong lúc vẫn chưa nhiều thời gian ráp đội hình với các trụ cột vừa trở về từ đội tuyển.
Ngoại binh, trò chơi may rủi
Đến thời điểm này, chỉ mới có các CLB B.Bình Dương, Sài Gòn, TP.HCM, Viettel, HAGL, Quảng Nam, Hải Phòng đã chốt đủ số lượng ngoại binh cho mùa giải 2019. Các đội bóng khác vẫn đang hối hả tìm cầu thủ ngoại cho mùa giải mới. Do điều lệ của V.League năm nay cho phép các CLB được đăng ký và sử dụng 3 cầu thủ ngoại trong đội hình, nên hầu hết các đội bóng đều lên kế hoạch tìm kiếm 1 trung vệ và 2 chân sút ngoại.
Nguồn ngoại binh thực tế không hiếm, nhưng chất lượng chuyên môn vẫn là một dấu hỏi, nên đôi lúc khiến các HLV rất đau đầu. Nói đâu xa, trong thời gian thi đấu tập huấn tại trung tâm Thành Long (TP.HCM), có thời điểm trong CLB Than Quảng Ninh có gần chục “ông Tây” đến thử việc, khiến HLV Phan Thanh Hùng phải thốt lên: “Nhiều cầu thủ đến xin thử việc, nhưng trình độ chuyên môn không cao khiến tôi rất đau đầu”. Hiện, Than Quảng Ninh đã chốt được 1 trung vệ và 1 tiền đạo ngoại, nhưng vẫn đang tìm thêm 1 chân sút nữa.
Xui xẻo nhất có lẽ là CLB Nam Định. Sau một thời gian thử việc, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã chốt được 3 ngoại binh như ý, trong đó có một tiền đạo trẻ người Brazil chơi rất tốt. Tuy nhiên, lúc đi kiểm tra y tế để chuẩn bị ký hợp đồng mới phát hiện anh này bị đứt dây chằng chéo sau, nên HLV Nguyễn Văn Sỹ lại phải tiếp tục đau đầu để tìm chân sút ngoại bổ sung trước khi mùa giải mới diễn ra.
Mùa giải mới chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ khởi tranh. Ngoài sự háo hức, đâu đó vẫn còn nhiều nỗi âu lo của những người trong cuộc.
Hà Nội, HAGL và Thanh Hóa mất người vì chấn thương
Cả 3 CLB Hà Nội, HAGL và Thanh Hóa đều gặp khó khăn ở hàng thủ khi những gương mặt chủ chốt dính chấn thương. Theo đó, trung vệ Trần Đình Trọng (Hà Nội), trung vệ Lục Xuân Hưng (Thanh Hóa) và hậu vệ Văn Thanh (HAGL) đều vừa trải qua phẫu thuật chấn thương tại Hàn Quốc, sớm nhất là đến giai đoạn 2 của mùa giải 2019 mới có thể tái xuất.
HLV Carlos Queiroz quyết định sẽ từ chức sau khi ĐT Iran để thua sốc trước Nhật Bản với tỷ số 0-3 trong trận bán kết đầu tiên của Asian Cup 2019 diễn ra tối 28/1.
Những sai sót của hệ thống phòng ngự đã buộc Iran phải trả giá bằng 3 bàn thua trước Nhật Bản, qua đó đành phải nhường vé vào chung kết Asian Cup 2019 cho đối thủ.
Với một cú đánh đầu và một cú đá penalty thành công, Osako đang giúp ĐT Nhật Bản vượt lên dẫn Iran với tỷ số 2-0. Đây thực sự là một bất ngờ trong trận bán kết đầu tiên tại Asian Cup 2019.
Chiều 28/1, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT, VFF đã có buổi gặp gỡ, cảm ơn và gửi quà tặng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho HLV trưởng Park Hang Seo, trước khi nhà cầm quân người Hàn Quốc trở về nghỉ ngơi, ăn Tết cùng gia đình vào tối cùng ngày.
“Các đối thủ ở châu Á đều chơi bóng ở một trình độ, đẳng cấp rất cao. Để có mặt tại World Cup rõ ràng là một điều rất khó nhưng chẳng phải không thể”, tiền đạo Phan Đức cho biết.
Sau khi nghiên cứu, Ban chuyên môn AFC đã có những đánh giá tích cực, qua đó, dành lời khen ngợi cho ĐT Việt Nam bởi màn trình diễn ấn tượng ở Asian Cup 2019.
Sau một loạt giải đấu thành công từ cấp độ khu vực đến châu lục, HLV Park Hang Seo sẽ hướng đến một nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2019. Đó là làm mới ĐT U23 Việt Nam sau khi chia tay lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Đức Huy, Tiến Dũng, Xuân Trường…
Eva Murati, cô gái 28 tuổi tài năng đang khuấy động màn ảnh nhỏ Albania, không chỉ là MC truyền hình nổi tiếng mà còn là diễn viên, người mẫu thành công.
Chủ tịch danh dự của Bayern, Uli Hoeness mới đây đã lên tiếng cảnh báo HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức. Theo lời ông Hoeness thì việc từ chối hợp tác với Bayern sẽ khiến HLV Nagelsmann không còn đường lùi ở EURO 2024.
Bóng đá Indonesia đang ở trong những tháng ngày đẹp nhất. Thành công của đội U23 Indonesia, ĐTQG Indonesia trong thời gian gần đây dưới thời HLV Shin Tae Yong đang mở ra những chân trời mới cho nền bóng đá của đất nước đông dân nhất Đông Nam Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn