Van Persie, Luis Figo và khái niệm Judas trong bóng đá

LÊ ANH
15:07 ngày 25-11-2014
Trong thế giới bóng đá từ trước đến nay, việc các ngôi sao chia tay đội bóng từng giúp mình vươn đến đỉnh cao sự nghiệp để chuyển sang khoác áo các câu lạc bộ đối địch không phải là hiếm. Nhưng có những người được các cổ động viên ở câu lạc bộ cũ chào đón một cách nồng nhiệt còn một số khác lại không được may mắn như vậy.
Van Persie, Luis Figo và khái niệm Judas trong bóng đá
Van Persie là một trong những ví dụ gần đây và rõ nét nhất cho việc anh phải nhận những gì từ chính những người đã một thời tung hô anh như một ông vua đích thực tại sân Emirates. Cần phải nhắc lại, khi còn khoác áo Arsenal, sau thời của những Thierry Henry, Robert Pires thì Van Persie luôn là tiền đạo chủ lực của Pháo Thủ. Chính anh là người đã một mình kéo cả câu lạc bộ này lọt vào tốp 4 Premier League mùa giải 2011/12 với một phong độ huỷ diệt và là vua phá lưới của giải đấu. 

Nhưng chính vào mùa hè năm đó, anh lại quyết định gia nhập đại kình địch Manchester United với lý do rõ ràng là sẽ chẳng bao giờ có được danh hiệu VĐ Premier League nếu còn ở Arsenal. Khoan bàn tới tính đúng sai hay sự thành công của quyết định này, cái đáng nói tới là những gì cổ động viên Pháo Thủ đã dành cho anh. Đó là những tiếng huýt sáo, la ó trên khắp các khán đài mỗi khi anh chạm bóng, là những hành động đốt áo, chửi rủa với những ngôn từ nặng nề nhất. Họ đã quên một người đã từng dành cả thời tuổi trẻ của mình để phục vụ cho câu lạc bộ mà anh yêu mến từ nhỏ.

Trong bỗng chốc, Van Persie có lẽ đã trở thành cầu thủ tồi tệ nhất trong mắt các cổ động viên Arsenal, còn đáng coi thường hơn cả Adebayor ngày trước.

Kể từ khi chuyển đến M.U, Van Persie trở thành kẻ thù trong mắt fan "Pháo thủ" 

Trường hợp của Van Persie cũng khiến người ta liên tưởng tới những gì đã xảy ra với tiền bối của anh trong những năm đầu thế kỉ 21, danh thủ Luis Figo, người từng chơi cho cả Barcelona và Real Madrid. Figo cũng giống Van Persie, anh có mọi thứ tại Barca và cũng chọn cách chuyển sang đối thủ truyền kiếp Real Madrid. Chỉ khác là những gì mà các cổ động viên của đội chủ sân Camp Nou dành cho anh còn khủng khiếp hơn cả trường hợp của tiền đạo người Hà Lan. Đó là những lần ném đồng xu từ trên khán đài, chửi rủa và cả chiếc thủ lợn đầy tai tiếng, đủ để thấy các cules căm thù Luis Figo đến tận xương tận tuỷ.

Các cổ động viên của Man United hay Chelsea từng vỗ ngực tự hào rằng họ cao thượng hơn cổ động viên của hai câu lạc bộ kia trong việc tiếp đón cố nhân. Fan của Quỷ Đỏ thì dành những lời chào trở lại ngôi nhà đích thực Old Trafford cho Cristiano Ronaldo khi anh này cùng Real Madrid hành quân đến nơi đây trong khuôn khổ Champion League. Hay các cổ động viên của Chelsea luôn dành tình cảm nồng ấm nhất, trân trọng nhất cho người đội phó cũ của họ, Frank Lampard, mới chuyển sang khoác áo Man City, dù cho chính Lampard cũng đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, lấy đi chiến thắng trong tay của The Blues.

Thực ra vấn đề không liên quan gì tới cổ động viên đội nào cao thượng hơn hay chân thành hơn. Điểm chung của những Van Persie hay Luis Figo một phần đến từ việc họ chuyển sang khoác áo kẻ thù không đội trời chung với đội bóng cũ. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong nguyên do chính họ bị hắt hủi đến vậy. Cái lí do lớn nhất là họ ra đi khi đang ở đỉnh cao phong độ, khi họ đang là một ông vua đích thực tại đội bóng chủ quản. Các cổ động viên thần tượng họ một cách toàn diện, coi những Van Persie, Figo là bất khả xâm phạm. Chắc chắn các fan của Arsenal hay Barca chưa từng hay không bao giờ muốn nghĩ tới việc thần tượng của họ từ bỏ chiếc áo có gắn logo câu lạc bộ linh thiêng và chuyển sang khoác bộ đồ đầy lạ lẫm có gắn logo "ngứa mắt" của Man Utd hay Real.

Figo liên tục bị CĐV đội bóng cũ - Barcelona la ó 

Dù cho lí do 2 con người này ra đi là hoàn toàn chính đáng, tất cả là vì danh hiệu. Không thể phủ nhận Arsenal đã không phải là đối thủ xứng tầm với Quỷ Đỏ hơn 10 năm nay hay trong những năm đầu 2000, rõ ràng vị thế của Real là vượt trội so với Barca. Tâm lí con người là khi thấy một người từng kề vai sát cánh, từng là điểm tựa cho mình bỗng chốc chuyển sang thế đối địch, dù là với mục đích gì đều đem lại cảm giác khó chịu, giống như bị phản bội, điều này đã được khoa học chứng minh. Các cổ động viên cũng vậy, đơn giản là họ cảm giác mình bị phản bội và không thể chấp nhận thực tại vì họ đã từng quá yêu, quá thần tượng các ngôi sao này.

Cristiano Ronaldo cũng ra đi trên đỉnh cao nhưng anh sang khoác áo Real chứ không phải Chelsea, Liverpool, Man City hay bất cứ đội bóng Anh nào khác. Anh cũng chỉ chia tay câu lạc bộ khi đã có được mọi danh hiệu cá nhân lẫn tập thể cùng đội chủ sân Old Trafford. Chính điều này đã giúp anh bảo toàn hình ảnh của mình trong mắt các Manucians. Real không có mối thâm thù nào quá lớn với Man United cả, họ thi đấu khác giải nhau, không biết bao lâu mới gặp mặt nhau một lần thế nên các cổ động viên mới không phải chứng kiến liên tục thần tượng cũ đối đầu với câu lạc bộ con cưng và gây ảnh hưởng tới thành tích của đội. 

Dù bất ngờ thi đấu cho Man City, Lampard vẫn được các CĐV Chelsea ủng hộ 

Dám chắc rằng Ronaldo chỉ cần chuyển sang khoác áo một đại kình địch của Man United thôi, những gì mà anh nhận được sẽ không khác gì Van Persie từng chịu đựng cả. Frank Lampard thì hơi khác một chút, dù anh đúng là chuyển qua một câu lạc bộ cạnh tranh trực tiếp với Chelsea là Man City nhưng anh  ra đi khi không còn ở đỉnh cao phong độ. Anh đã không còn được The Blues trọng dụng và thực chất là đá duy trì thể lực để chuẩn bị sang dưỡng già tại giải MLS xa xôi. Các cổ động viên Chelsea tất nhiên không có lí do gì để ghét bỏ anh cả, một người tận tuỵ hết mực và lặng lẽ ra đi khi biết mình đã không còn khả năng cống hiến 100% cho đội bóng.

Khái niệm Judas trong bóng đá tựu chung lại là bao hàm cho tất cả các trường hợp, chỉ cần chuyển sang đội bóng thù địch của câu lạc bộ, bất kể lí do đều có thể coi là Judas. Có chăng là sự khác biệt trong các yếu tố hoàn cảnh, phong độ của từng cầu thủ. Khó có thể trách cổ động viên của bất kì đội bóng nào trong việc căm ghét thần tượng cũ cả, chỉ có cầu thủ kém may mắn hơn bị coi là đã không tận tâm hết mực cho đội bóng cũ mà dứt áo ra đi mà thôi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Từ Mỹ Đình tới Emirates Từ Mỹ Đình tới Emirates

    Hơn 1 năm rồi, tín đồ giới túc cầu Việt Nam mới được tận hưởng nhiều trận đấu bóng đá hay như đêm 23/11. Trong đó, trận đấu Việt Nam–Indonesia và Arsenal-M.U có khá nhiều điểm tương đồng.

  • Trần Nguyên Mạnh: Gạt nước mắt đứng dậy mà đi! Trần Nguyên Mạnh: Gạt nước mắt đứng dậy mà đi!

    90 phút khởi đầu cho hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup của ĐTVN đã khép lại, hai con số 2 chia đều cho mỗi đội trên bảng điện tử đã tô vẽ nên một trận cầu nhiều cảm xúc. Nhiều cơ hội bỏ lỡ, siêu phẩm của Công Vinh… nhưng chắc chắn, sai lầm của Nguyên Mạnh sẽ còn được nhắc tới rất nhiều.

  • La Liga trong lòng Premier League: Cơn gió lành trên cánh đồng khô cạn La Liga trong lòng Premier League: Cơn gió lành trên cánh đồng khô cạn

    Từ La Liga đến Premier League, những giao thoa của hai nền bóng đá đang làm dậy sóng một Ngoại hạng Anh khô khan, cằn cỗi.

  • Arsenal gặp M.U: Chờ màn thể hiện của Welbeck! Arsenal gặp M.U: Chờ màn thể hiện của Welbeck!

    M.U đã “dứt tình” với Danny Welbeck bởi họ cho rằng anh không đủ khả năng thi đấu cho đội bóng. Điều này sẽ là nguồn động lực lớn để tiền đạo của Arsenal chứng minh tài năng thực sự của mình khi hai đội gặp nhau vào cuối tuần này.

  • Arsenal: Giai điệu lạc mất... Arsenal: Giai điệu lạc mất...

    Chiều Liberty tầm tã, Arsenal thua trắng 1-2. Không ai bảo ai, người ta đều nghĩ cơ hội vô địch của Pháo thủ giờ đã mờ mịt.

  • Joachim Loew xứ Nghệ... Joachim Loew xứ Nghệ...

    Sẽ có không ít người chê, khi tôi "dám" ví HLV SLNA Nguyễn Hữu Thắng là “Joachim Loew Xứ Nghệ” – mà, trong bài này tôi tạm gọi là Lâu Nguyễn.

  • Chelsea & Diego Costa: Hai mặt của chiếc áo đấu! Chelsea & Diego Costa: Hai mặt của chiếc áo đấu!

    Tiếng còi kết thúc trận cầu đinh vang lên, Chelsea đánh bại Liverpool để giữ vững ngôi nhất. Một trận đấu bình thường với những tình tiết bình thường cùng sự kịch tính chưa bao giờ thiếu. Duy chỉ có hình ảnh chiếc áo đấu bị “xẻ đôi” của Diego Costa sẽ là điểm nhấn khó quên trong một chiều Anfield nhạt nắng.

  • Từ Premier League đến Champions League: Vạn lý trường chinh! Từ Premier League đến Champions League: Vạn lý trường chinh!

    Bán kết Champions League lịch sử năm 2008, 3/4 đội bóng Anh đi tới những trận đấu cuối cùng. Đêm mưa tầm tã ở Moscow, một đội bóng Anh bước lên ngôi cao nhất. 6 năm trôi đi, những mộng tưởng đẹp đẽ đã phai dần, người Anh mới bừng tỉnh: Premier League đang rớt dần trên bản đồ bóng đá châu lục.

  • Bài toán khó của Barcelona: Tiqui-taca không có bộ não Bài toán khó của Barcelona: Tiqui-taca không có bộ não

    Barcelona vẫn đang cố gắng duy trì thứ bóng đá tiqui-taca đã trở thành thương hiệu trong nhiều năm trở lại đây, nhưng tiếc rằng họ đang thiếu một "ngòi nổ", khiến nó trở nên hữu dụng.

  • Những lí do khiến Messi sa sút Những lí do khiến Messi sa sút

    Trong vài mùa giải gần đây, chúng ta ít khi nào được thấy một Lionel Messi hoàn toàn sung sức và ra sân với 100% phong độ. Hãy thử đi tìm những nguyên nhân khiến Messi chưa khi nào tái hiện lại hoàn hảo hình ảnh một sát thủ gieo giắc nỗi kinh hoàng trên khắp thế giới.

  • Tottenham: "Gã lãng du" trên lằn ranh sinh-tử! Tottenham: "Gã lãng du" trên lằn ranh sinh-tử!

    Ngày Bale dứt áo rời khỏi White Hart Lane, Tottenham đã có một cuộc cách mạng lực lượng cực kỳ rầm rộ. Người đến rồi lại kẻ đi, vậy mà 2 năm trôi qua, thành công đâu chẳng thấy, “kẻ phá bĩnh” khó chịu ngày nào của Premier League đang rơi dần trên BXH.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x