Có những chuyến đi bắt đầu từ lúc trời chưa kịp sáng, kéo dài đến tận khuya muộn. Có những điểm đến là vùng sâu, vùng xa - nơi ánh điện chập chờn, nơi một bóng đèn sáng rực cũng trở thành niềm mong ước hiếm hoi. Trên những hành trình ấy, AloBacsi và Daisy Media không chỉ mang theo thuốc men, quà tặng, mà còn luôn có sự đồng hành bền bỉ và lặng lẽ từ Công ty CP Điện Quang.
Chúng tôi nhớ mãi chuyến xe đêm đến Hà Giang. Con đường núi quanh co, gập ghềnh đến mức cả đoàn phải xuống xe, đi bộ hàng cây số mới vào tới bản. Trời tối đen, chỉ còn lại tiếng bước chân khó nhọc. Chính lúc đó, những chiếc đèn đội đầu do Điện Quang chuẩn bị đã giúp đoàn an toàn vượt qua bóng tối. Nhờ vậy mà chúng tôi kịp thăm khám và trao những suất thuốc đầu tiên cho bà con vào sáng hôm sau.
Lần khác, trong một buổi khám bệnh kéo dài đến 7 giờ tối tại sân trường vùng sâu. Giữa lúc bác sĩ đang thăm khám cho bà con thì cả khu vực bất ngờ mất điện. Mọi người rơi vào lúng túng. Trời thì tối, bà con thì có người chờ mãi chưa được khám. Nhưng rồi, những chiếc đèn sạc của Điện Quang được mang ra kịp thời, xua tan bóng tối. Người dân thở phào, bác sĩ tiếp tục công việc, và chương trình vẫn diễn ra trọn vẹn, đầy nhân văn.
Và có một hình ảnh mà chúng tôi không thể quên được: một em bé ôm chặt chiếc đèn học nhỏ vừa được tặng. Đôi mắt em sáng rỡ, ánh lên niềm hạnh phúc ngây thơ khi reo lên: “Từ nay con có thể học bài buổi tối rồi!”. Chỉ một món quà giản dị, nhưng đủ để thắp sáng cả ước mơ tuổi thơ, gieo hy vọng cho tương lai.
Với chúng tôi, ánh sáng từ Điện Quang không chỉ xua đi bóng tối. Đó là ánh sáng của sẻ chia, của nghĩa tình, của tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Hơn 50 năm hình thành và phát triển, Điện Quang không chỉ là thương hiệu Việt Nam vững mạnh, sáng tạo, mà còn là doanh nghiệp luôn gắn bó, đồng hành cùng xã hội.
AloBacsi và Daisy Media xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến Công ty Cổ phần Điện Quang - người bạn đồng hành đã cùng chúng tôi đi qua biết bao hành trình thiện nguyện, vượt qua gian khó nhưng ngập tràn yêu thương. Tin rằng trong những chuyến đi sắp tới, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thắp sáng niềm tin, niềm hy vọng cho thật nhiều người hơn nữa.