Cafe tối: Wenger hình như muốn ở lại

Đức Hoàng
19:58 ngày 28-03-2014
Từ hôm qua tới chiều nay, rất nhiều báo Anh đồng loạt khẳng định rằng Arsenal đã trả giá 2 triệu bảng để đề nghị Rubin Kazan bán cho họ “Lionel Messi của Iran”, tiền đạo Sardar Azmoun.
Cafe tối: Wenger hình như muốn ở lại
Wenger chưa quyết định việc có ở lại Arsenal hay không. Nhưng hôm nay xuất hiện một tín hiệu lạ: Arsenal hỏi mua một cầu thủ trẻ ít tên tuổi. Động thái này, nghe quen quen.

Nói sơ qua về Sardar Azmoun: cầu thủ 19 tuổi này là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Iran và giải Ngoại hạng Nga hiện nay. Tháng 1/2013, Inter Milan đã đến ngỏ lời khi anh còn chơi bóng trong nước, nhưng thay vào đó Azmoun quyết định đến Nga. Mới đây, Azmoun tâm sự với truyền thông Nga rằng tuyển trạch viên của Arsenal đã tiếp cận anh khi thi đấu cho đội tuyển U20 Iran.

Nói chung, Azmoun có thể coi là chưa có tên tuổi gì. Nhưng điều này, phải chăng là rất phù hợp với nhân vật mà chúng ta đang bàn đến ở đây, HLV Arsene Wenger? Anh trẻ, có triển vọng, và rất rẻ.

Khi một CLB hàng đầu châu Âu mua một cầu thủ châu Á thì giả thiết đầu tiên cần đặt ra là họ muốn làm thị trường. Nhưng điều đó rất khó tưởng tượng với Iran, một đất nước không có quan hệ ngoại giao thân thiện với phương Tây. Cho dù bộ sậu lãnh đạo người Mỹ của Arsenal nổi tiếng là “năng nhặt chặt bị” nhưng cũng khó có chuyện họ mộng tưởng đến việc khai phá thị trường Iran.

Arsenal đang tính chiêu mộ Sardar Azmoun

Thế thì Sardar Azmoun đến Arsenal chỉ vì lý do chuyên môn, bởi một người quyết định chuyên môn, là HLV Arsene Wenger. Và thời điểm này ông muốn mua một cầu thủ 19 tuổi cho mùa Hè, chỉ là muốn thôi, cũng là một tín hiệu rất tích cực với Arsenal.

Thông tin này phù hợp với việc cách đây ít ngày báo Telegraph khẳng định, rằng Wenger về cơ bản đã đạt xong “thỏa thuận miệng” với BLĐ Arsenal về việc gia hạn hợp đồng, dù đó sẽ không phải là một hợp đồng 4 năm như thường lệ mà có thể là hợp đồng 2 năm.

Nhưng trong niềm vui có nỗi âu lo: rốt cục thì HLV Wenger hình như vẫn sẽ tiếp tục triết lý bóng đá của mình khi ở lại. Ngoài Azmoun, thì Arsenal cũng đang thương lượng với Auxerre về Paul-George Ntep, tiền đạo 22 tuổi của Auxerre. Hồi tháng Giêng anh này đã sang London để gặp gỡ Arsenal và thậm chí “việt vị” khi chào tạm biệt CĐV Auxerre trước khi lên đường.

Không biết là Azmoun và Ntep có thể trở thành những Fabregas hay là Wilshere mới hay không, nhưng rõ ràng ở thời điểm này, họ không phải là câu trả lời thích đáng cho những vấn đề mà Arsenal đang phải đối mặt.

Câu hỏi trong ngày có lẽ nên dành cho các CĐV Arsenal đang theo dõi bài viết này: Giữa việc Arsene Wenger ra đi; và việc ông ở lại nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi chính sự tự đào tạo một cách tiết kiệm, bạn sẽ chọn phương án nào?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x