Thắng Arsenal, Man City vô địch Premier League đến 99%

Việt Dũng Việt Dũng
11:35 ngày 28-03-2014
Nếu như thầy trò Manuel Pellegrini hạ gục Arsenal cuối tuần này tại Emirates, gần như chắc chắn ngôi vương Premier League sẽ là của họ.
Thắng Arsenal, Man City vô địch Premier League đến 99%

3 điểm giành được trước “Pháo thủ” Bắc London sẽ đồng nghĩa Man City hoàn toàn có thể chấp nhận thất bại trên sân Liverpool 2 tuần sau đó, mà vẫn có thể đường hoàng soán ngôi đầu bảng của Chelsea (do hơn hẳn về hiệu số bàn thắng +52 so với +39). Mà ai cũng biết, Arsenal ở thời điểm này dễ tổn thương đến nhường nào.

Nếu như cách đây 1 vài tuần, khi đoàn quân của Arsene Wenger vẫn được xem là ứng cử viên vô địch, trận đấu trên sân Emirates sẽ được xem là một cuộc “đại chiến”, thì lúc này, hẳn đây chỉ còn là trận đấu một chiều. Tất nhiên, Arsenal sẽ chưa từ bỏ bởi Everton đang đuổi sát nút phía sau lưng, nhưng Man City  đang tiến về đích với độ lỳ lợm hiếm thấy cùng một sức mạnh đáng sợ.

Trận thua 0-6 trước Chelsea tuần trước là không tưởng, nhưng đó thực ra không phải là một điều quá bất ngờ bởi Arsenal vẫn luôn mong manh như thế trước các đội bóng lớn: họ đã để thua 1-5 trước Liverpool và xa hơn là thất bại 3-6 tại Etihad trước chính Man City. Thua trận trước các đối thủ lớn không phải vấn đề, mà vấn đề nằm ở cách Arsenal chịu thua, quá cách biệt.


Arsenal bước vào những trận “đại chiến” với tâm thế khá cởi mở, dù đội hình họ thực sự thiếu chiều sâu và sức mạnh. Trong khi đối thủ của họ cách đây 1 tuần, Chelsea của Jose Mourinho coi trọng sự chắc chắn tuyệt đối hơn, với cặp tiền vệ phòng ngự David Luiz và Matic ra sân ngay từ đầu, mặc dù họ được thi đấu trên sân nhà. 

Wenger dường như chẳng bao giờ quan tâm đối thủ là ai, họ chỉ đưa ra một danh sách đội hình mà theo ông là tốt nhất, và rồi để mặc họ chơi bóng. Bóng đá hiện đại không thể thành công theo cách ấy, bởi vẫn có những trận “đấu trí” mà chỉ một nhà chiến thuật thực thụ mới có thể giành thắng lợi. “Giáo sư” không phải mẫu HLV ấy.

Một Man City hoàn thiện
Khác hoàn toàn với đối thủ sắp tới của họ, Man Xanh quá mạnh và chỉ một chiếc Cúp Liên đoàn chưa thỏa khát vọng của họ. Ngay cả tại đấu trường Champions League, nơi họ bị loại ngay từ vòng 1/8, Man City cũng chơi không hề tệ: Yaya Toure và đồng đội thắng 3 trận liên tiếp trước khi chịu thua Barca, ghi được 10 bàn và không một lần để thủng lưới.


Tại Old Trafford, trong thắng lợi 3-0 trước M.U, Man City đã chơi vượt trội từ phút thi đấu đầu tiên cho tới tiếng còi mãn cuộc, từ vị trí thủ môn của Joe Hart cho tới tiền đạo cao nhất Edin Dzeko. Nhà ĐKVĐ Premier League, dù được thi đấu trên sân nhà và lại đang có dấu hiệu phục hồi phong độ, đã không thể chống đỡ nổi sức mạnh của đối thủ.

Những thành tích ổn định gần đây của Man City cũng có đóng góp không nhỏ của HLV Pellegrini, người đã có một vài thay đổi chiến thuật đem lại hiệu quả rõ rệt. Thay vì sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo, chiến lược gia người Chile bố trí David Silva phía sau lưng Dzeko và đó là một quyết định không thể sáng suốt hơn. Tiền vệ người TBN kết nối quá hoàn hảo hàng công với tuyến dưới, nhờ được trao vị trí “số 10” sở trường. Bộ ba Fernandinho, Yaya Toure và Silva vận hành vô cùng trôi chảy và tham gia vào mọi pha tấn công cũng như phòng ngự của đội bóng áo xanh.

Với phong độ hủy diệt hiện tại, thật khó để tin một Arsenal đang sa sút sẽ giữ được điểm số trước Man City. Đặc biệt là khi Wenger sẽ mất trung vệ Laurent Koscielny vì chấn thương, mắt xích rất quan trọng trong hệ thống phòng ngự của họ, chưa kể Theo Walcott, tiền đạo đã ghi được 2 bàn tại Etihad ở lượt đi. Nói tóm lại, “The Citizens” sẽ thắng, và cứ thế thẳng tiến tới ngôi vô địch chung cuộc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x