Chelsea: "Hàng nhái" đích thực

Minh Việt Minh Việt
06:12 ngày 31-03-2014
Một lần nữa, Chelsea thất bại trước các đội bóng không cùng đẳng cấp. Một lần nữa, The Blues gục ngã khi xa nhà. Hóa ra Jose Mourinho nói đúng, ngôi đầu của Chelsea chỉ là “hàng nhái”. Thất bại trước Crystal Palace khiến giấc mơ vô địch dần rời xa tầm tay The Blues…
Chelsea: "Hàng nhái" đích thực
ÁC MỘNG ĐỘI BÓNG NHỎ
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Gary Cahill ngồi thụp xuống mặt sân Selhurst Park. Ở phía xa, một vài cầu thủ Chelsea lê những bước chân chán chường tiến về phòng thay đồ. Mourinho quá hiểu các học trò nghĩ gì. Ông hiểu rằng trong tâm trí CĐV The Blues, giấc mơ vô địch đang dần tuột xa tầm tay. Danh hiệu mà Chelsea ao ước đã bị đá văng lên trời cùng cú lốp bóng vô trách nhiệm, thiếu cảm giác đến cùng tận của Fernando Torres ở phút 88. Nhưng Torres chỉ là chi tiết lỗi trong cả cỗ máy rất có vấn đề của Mourinho.

Chelsea vô đối trong những trận đại chiến ở Premier League mùa này. Mới gần 10 ngày trước, họ còn hủy diệt Arsenal tới 6-0. Đầu tháng 2, họ là đội đầu tiên ở Premier League 2013/14 chinh phục được “tử địa” Etihad (thắng Man City 1-0). Vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm chính ở chỗ đó. Họ đá đại chiến cực hay, nhưng lại thường xuyên trình diễn bộ mặt nhợt nhạt khi đối mặt các đội bóng không cùng đẳng cấp. The Blues là người khổng lồ của những trận cầu lớn, nhưng đây lại không phải đội bóng được xây dựng để đi bắt nạt những kẻ thấp cổ bé họng.

Kể từ đầu năm 2014, Chelsea 4 lần bước hụt ở Premier League và tất cả đều trước những CLB không cùng đẳng cấp. Họ bị West Ham cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà ngày 30/1, rồi tiếp tục bị West Brom chia điểm ngày 12/2. Kế đến là 2 trận thua liên tiếp trước Aston Villa và mới nhất là Crystal Palace. Tính tổng cộng, Chelsea đánh rơi 18 điểm trước các đội bóng nằm ngoài Top 8, một con số thảm họa. Nếu có một điều ước, hẳn Mourinho sẽ ước giá như Premier League có 19 đội bóng lớn như Arsenal hoặc Man City.

Chưa dừng lại ở đó, bản lĩnh đá sân khách của The Blues từ tháng 2 trở lại đây cũng có vấn đề. 4 lần xa nhà gần nhất, Chelsea chỉ thắng 1 (3-1 trước Fulham) nhưng phải nhận 2 thất bại. Tính rộng hơn, Chelsea mới giành 7 chiến thắng trên sân khách ở Premier League 2013/14, ít nhất trong số các ứng viên vô địch (Liverpool, Man City cùng thắng 8 trận, Arsenal thắng 9 trận) và kém xa cả Tottenham lẫn M.U (9).



NGÔI VÔ ĐỊCH XA TẦM TAY
Jose Mourinho vào tận phòng thay đồ Crystal Palace để chúc mừng chiến thắng. Khi một người nổi tiếng kiêu ngạo như Mourinho hành động như thế, nó được hiểu rằng ông đã chấp nhận thất bại, chấp nhận việc đội bóng của ông coi như hết cửa vô địch Premier League 2013/14. Chelsea vẫn hơn Man City 2 điểm thật đấy. Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì khi nửa xanh thành Manchester vẫn còn 2 trận chưa đấu. Điều này có nghĩa, The Blues có thể bị Man City vượt mặt bất kỳ lúc nào nếu đội quân của HLV Manuel Pellegrini thắng trong trận đấu bù.

Quá nhiều nuối tiếc cho Chelsea bởi trong số 3 ứng viên vô địch còn lại, họ chính là đội có lịch thi đấu từ giờ đến cuối mùa nhẹ nhàng nhất. Trong 6 vòng cuối, The Blues được gặp tới 4 đội bóng ở “đẳng cấp trụ hạng” là Stoke, Sunderland, Norwich và Cardiff. Ấy vậy mà Mourinho cùng các học trò lại đánh mất quyền tự quyết.

Nuối tiếc, chắc chắn rồi. Nhưng nếu có câu hỏi có bất ngờ không trước những cú vấp của Chelsea thì đáp án chắc chắn là không! Mourinho từ đầu mùa giải, cho tới tận khi đội bóng của ông dẫn đầu Premier League, cũng chưa bao giờ nói đến khả năng vô địch của The Blues. Một HLV giàu kinh nghiệm như Mourinho thừa hiểu ngôi đầu của Chelsea chỉ là “hàng nhái” và giờ thì mọi thứ đã diễn ra đúng như tính toán của ông.

Giới chuyên môn cứ nói Mou chơi bài tâm lý. Nhưng hóa ra đó là lời nói thật từ tận đáy lòng. Tuy nhiên cũng có một sự thật khác mà Mou đang che giấu: Năm nay Chelsea chưa đủ tầm, nhưng năm sau sẽ là năm của họ, nếu Diego Costa hay Radamel Falcao cập bến Stamford Bridge…

CON SỐ
4&21
Crystal Palace có nhiều cú sút trúng đích hơn (4 so với 2) và có nhiều pha tắc bóng thành công hơn (21 so với 18) trong trận đấu với Chelsea vừa qua.
11 Tiền đạo Fernando Torres của Chelsea “tịt ngòi” 11 vòng gần nhất tại Premier League.
3 Đây là trận thắng đầu tiên của Crystal Palace trước Chelsea tại giải đấu cao nhất nước Anh sau 23 năm, kể từ sau chiến thắng 1-0 hồi tháng 8/1990.
200 Chelsea “tịt ngòi” trong 200 phút gần nhất thi đấu trên sân khách ở Premier League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x