
Ngay từ những phút đầu, trận đấu đã diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Chelsea sớm gây sức ép với tình huống phạt góc ngay ở phút đầu tiên, nhưng MU cũng đáp trả bằng pha dứt điểm tầm xa của Elisabeth Terland buộc thủ môn Hannah Hampton phải trổ tài cứu thua.
Tuy nhiên, Chelsea nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đối thủ. Lauren James, cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo của Man United trở thành tâm điểm trong các pha lên bóng của đội bóng áo xanh.
Sau vài cơ hội bị bỏ lỡ, Chelsea cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 19. Sai lầm của trung vệ Dominique Janssen khi chuyền về bất cẩn cho thủ môn Phallon Tullis-Joyce đã tạo điều kiện để James cướp bóng và dứt điểm lạnh lùng đưa Chelsea vươn lên dẫn trước.

MU nỗ lực tìm bàn gỡ trong phần còn lại của hiệp một. Terland là cầu thủ hoạt động nổi bật nhất bên phía Quỷ đỏ, nhưng hai cú dứt điểm liên tiếp của cô đều đi chệch khung thành trong gang tấc. Ở chiều ngược lại, đội trưởng Maya Le Tissier phải thực hiện pha cản phá quyết định trước cơ hội của Alyssa Thompson để giữ hy vọng cho MU.
Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Marc Skinner đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Chelsea vẫn duy trì sự chắc chắn và tỏ ra sắc bén hơn trong các pha phản công. Bước ngoặt đến ở phút 76. Sau pha phối hợp một-hai đẹp mắt với Johanna Rytting Kaneryd, Lauren James thực hiện quả tạt chính xác để Aggie Beever-Jones băng vào dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.
Trước đó, trận đấu cũng chứng kiến khoảnh khắc kém may mắn khi hậu vệ Nathalie Bjorn phải rời sân chỉ ít phút sau khi vào thay người vì tái phát chấn thương. Dù vậy, điều đó không thể ngăn Chelsea hoàn tất nhiệm vụ. Với chiến thắng thuyết phục, đội bóng của Sonia Bompastor đã bảo vệ thành công Women’s League Cup và giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
























