Dư âm đại chiến: Nếu Arsenal đánh phủ đầu...

MINH NGUYÊN
10:18 ngày 12-11-2013
Arsenal thất bại trước M.U cuối tuần qua chủ yếu bởi vấn đề tâm lý, dù không lâu trước đó nhiều nhà chuyên môn khẳng định Pháo thủ đã “trưởng thành”. Nhưng, sự thật là Arsenal đã bị cóng ở Old Trafford, chưa đá đã sợ thua và nhập cuộc ở thế “cửa dưới”.
Dư âm đại chiến: Nếu Arsenal đánh phủ đầu...
TÍNH SAI NƯỚC CỜ
Trước cuộc so tài M.U - Arsenal tại Old Trafford cuối tuần qua (M.U thắng 1-0), không phải Pháo thủ mà chính Quỷ đỏ mới là đội lẽ ra phải chịu áp lực nhiều hơn. Cựu thủ quân M.U Steve Bruce phân tích: “M.U đang là ĐKVĐ nhưng chỉ xếp giữa BXH, kém Arsenal đến 8 điểm. Nếu không thắng Arsenal, coi như họ hết hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Arsenal gặp M.U trong bối cảnh đã biết Chelsea bị cầm hòa, Man City và Tottenham thua. Lẽ ra Arsenal phải hiểu rằng họ đang nắm trong tay lợi thế rất lớn về tâm lý, từ đó nhập cuộc thoải mái tại Old Trafford và có thể áp dụng lối chơi công đối công ngay từ đầu trận. Rất tiếc là Arsene Wenger đã tính sai nước cờ”.

Lý do Wenger chọn đấu pháp thận trọng, phòng ngự sâu về phần sân nhà trước M.U là do Arsenal muốn chủ hòa, một phần khác là vì Pháo thủ hiếm khi tránh được thất bại trước Quỷ đỏ trong quá khứ. Dự tính của Wenger khá lô-gic, nhưng lại không hợp thời. Arsenal ở thời điểm này khác quá khứ, nghĩa là cơ hội đã đến tận tay, cách biệt về điểm số lớn (8 điểm so với M.U là khoảng cách không dễ tạo được với Arsenal, ngay cả khi The Gunners dưới thời Wenger còn ở đỉnh cao khi có Vieira, Henry, Overmars, Bergkamp, Ljungberg, Pires...). Một lập luận khác cũng rất đáng lưu tâm là của Lee Dixon, cựu hậu vệ lừng danh của Arsenal. Dixon nói: “Arsenal hiện tại mạnh trong tấn công hơn phòng ngự, nên không thể dùng sở đoản của mình để đối chọi với  M.U  tại Old Trafford”.

Wenger tính sai, Arsenal bị động ngay từ đầu trận, dẫn đến việc những ngôi sao có phong độ tốt nhất của đội kể từ đầu mùa như Oezil, Giroud và Ramsey đều chơi dưới phong độ. Như hiệu ứng domino, hệ quả là Arsenal mất trung tuyến, hàng thủ chịu sức ép lớn, Giroud quá đơn độc trên hàng công nên liên tục phạm lỗi thay vì phải đe dọa khung thành De Gea để giảm sức ép cho hàng thủ. Sai một li đi một dặm, Arsenal đã không chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý và cả chuyên môn cho cuộc chiến cân não với M.U. 

Oezil đã chơi dưới phong độ

SỨC MÒN LỰC MỎI 
Ngoài yếu tố tâm lý, đội bóng của Wenger còn bộc lộ rõ nhược điểm đã được cảnh báo từ trước. Chuỗi trận đấu quá căng thẳng chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần (từ 29/10 đến 10/11, gặp liên tiếp 4 đối thủ lớn ở 3 mặt trận) đã khiến Arsenal cho thấy rõ sự yếu thế về mặt thể lực sau 3 trận căng sức liên tiếp trước Chelsea, Liverpool, Dortmund. Việc có quá nhiều cầu thủ chấn thương khiến Wenger phải sử dụng gần như cùng một đội hình hết trận này qua trận khác. Tất yếu, điều này đã ảnh hưởng cực lớn tới sức chiến đấu của Pháo thủ, khả năng duy trì sự tập trung và phong độ trong suốt 90 phút căng thẳng tại Old Trafford. Arsenal chỉ thật sự vùng lên sau khi bị dẫn bàn, nhưng đã không đủ sắc bén, khôn ngoan và tỉnh táo để tìm được bàn thắng dù cũng có vài cơ hội. 

Trận thua M.U không khiến Arsenal mất ngôi đầu bảng Premier League, nhưng là bài học rất quý để họ suy ngẫm tránh phạm sai lầm tương tự trên hành trình nhọc nhằn còn ở phía trước. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
  • Wenger thề không bán người cho M.U nữa Wenger thề không bán người cho M.U nữa

    Báo chí Anh đưa tin, HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal sẽ không bao giờ bán thêm bất cứ cầu thủ nào cho M.U chừng nào ông còn dẫn dắt Pháo thủ thành London.

  • Lăng Kính: Không ăn mừng mới là phản bội Lăng Kính: Không ăn mừng mới là phản bội

    Robin van Persie một lần nữa gieo sầu cho Arsenal và bị mang tiếng là kẻ phản bội. Có vẻ như fan Arsenal nói riêng và các CĐV bóng đá nói chung đang “lạm phát” khái niệm “phản bội”.

  • M.U: "Tinh thần Quỷ" đã trở lại M.U: "Tinh thần Quỷ" đã trở lại

    Sau bao ngày bị giam cầm trong bóng tối của sự hoài nghi, Man United đã bước ra ánh sáng. Bầy quỷ đỏ vượt qua áp lực khủng khiếp để đánh bại đội đầu bảng Arsenal 1-0. Chỉ 1 bàn, nhưng quá đủ để khẳng định: “Quỷ vương” của Premier League đang trở lại đường đua.

  • Vòng 11 Premier League: Man City tuyệt vọng khi xa nhà Vòng 11 Premier League: Man City tuyệt vọng khi xa nhà

    Lại một lần nữa Man City chìm nghỉm trên đất khách. Thất bại 0-1 trên sân The Light của Sunderland đã là trận thua thứ 4 khi xa nhà của Man xanh tại đấu trường Premier League. Giờ đây, những chuyến đi chỉ đem đến cho thầy trò HLV Manuel Pellegrini nỗi tuyệt vọng.

  • Van Persie chính là "sát thủ" hiệp 1 Van Persie chính là "sát thủ" hiệp 1

    Sau khởi đầu nhọc nhằn vào đầu mùa giải 2013/14, sự nghiệp của Robin Van Persie tưởng như sẽ dần tàn lụi dưới sự dẫn dắt của tân HLV David Moyes.

  • Đội trưởng của M.U xuất viện sau cơn chấn động Đội trưởng của M.U xuất viện sau cơn chấn động

    Hậu vệ 32 tuổi Nemanja Vidic đã va chạm rất mạnh với thủ môn đồng đội David de Gea trong chiến thắng 1-0 trước Arsenal tại Old Trafford hôm Chủ nhật rồi.

  • M.U: Moyes đứng dậy giữa ngàn áp lực M.U: Moyes đứng dậy giữa ngàn áp lực

    Trước khi đại chiến giữa Man United và Arsenal bắt đầu, phóng viên Henry Winter (Telegraph) khẳng định, anh đã nghe thấy Arsene Wenger nói với David Moyes một câu: “Chào mừng đến thế giới của áp lực”. Đó là câu nói vừa phác họa thực trạng hiện tại của Moyes, vừa có chút gì đó mỉa mai, bề trên.

  • Cafe tối: Chuyện những người yêu cũ Cafe tối: Chuyện những người yêu cũ

    CLB cũ cũng giống như mối tình cũ. Người ta có thể đối xử với nó theo nhiều cách, cách của Robin van Persie, cách của Batistuta hay của Paul Pogba.

  • Nếu kỷ lục bất bại sân nhà chấm dứt, Mourinho sẽ... ăn mừng Nếu kỷ lục bất bại sân nhà chấm dứt, Mourinho sẽ... ăn mừng

    HLV trưởng của Chelsea thừa nhận, việc đội bóng của ông nhận thất bại trên sân nhà sẽ chỉ là vấn đề một sớm một chiều và ông không quá quan tâm đến các kỷ lục này.

  • Một thất bại không thể khiến Arsenal sụp đổ Một thất bại không thể khiến Arsenal sụp đổ

    Những trận cầu đỉnh cao thường được quyết định chỉ trong khoảnh khắc. Tại Old Trafford hôm qua, Robin Van Persie đã tận dụng thành công 1 khoảnh khắc lơ là của Aaron Ramsey để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

  • Liverpool thăng tiến cùng Coutinho Liverpool thăng tiến cùng Coutinho

    Brendan Rodgers đã có trong tay bộ khung chuẩn nhất và lối chơi đạt tới sự cân bằng lý tưởng. Đã đến lúc The Kop mở tốc độ để chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt phía trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x