Wenger một lần nữa tái khẳng định ông chưa từng muốn bán chân sút người Hà Lan, song mức phí mà M.U đưa ra lúc đó là quá khó để từ chối (dành cho cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng), chưa kể còn có sự trợ giúp của vị cựu trợ lý HLV M.U - đồng hương với Percy, Rene Meulensteen, càng khiến phi vụ này được đẩy nhanh hơn.
Wenger bực tức vì để thua M.U ít mà cáu việc Van Persie ghi bàn thì nhiều. Chẳng có ai muốn chứng kiến người từng là học trò cưng cứ từng nhát, từng nhát cứa vào lòng đội bóng cũ, nhất là khi cuộc đua đến chức vô địch đang ở trong giai đoạn nhạy cảm. Do đó, việc Wenger tuyên bố “ân đoạn, nghĩa tuyệt” trong khâu chuyển nhượng với M.U là điều hoàn toàn thông cảm. Bởi M.U chắc gì đã có thể đứng dậy nhanh chóng như vậy nếu thiếu đi một cây săn bàn có khả năng lật ngược thế cờ từ những cơ hội dù nhỏ nhất.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn