Trong trận đấu với Swansea, Oezil đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp góp công lớn vào chiến thắng của Arsenal. Từ cú bấm bóng của Alexis Sanchez, Oezil băng vào vòng cấm đón bóng và tung ra cú volley không cho thủ thành Lukasz Fabianski bất kỳ cơ hội cả phá nào.
Sau khi lập công, Oezil chạy về góc khán đài, đưa ngón cái tay phải lên miệng, đồng thời chúi 3 ngón ở bàn tay trái xuống đất. Đây là pha ăn mừng gợi lên sự tò mò của fan Pháo thủ, rằng đằng sau nó có ý nghĩa gì?
![Những khoảnh khắc thân mật giữa Oezil và cháu gái Mira](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/10/16/60/mira.jpg)
Những khoảnh khắc thân mật giữa Oezil và cháu gái Mira
Không để người hâm mộ phải tìm tòi, Oezil đã “khai” bí mật đó ngay sau trận đấu. Anh giải thích màn ăn mừng trên mạng xã hội: “Nó dành cho cháu gái tôi, Mira. Hiện tại, mỗi bàn thắng của tôi đều dành cho cháu. Mira còn quá bé để nhận ra điều đó nhưng cháu đã đến London vài lần, xem tôi thi đấu vài trận, trong đó có những lần tôi ghi bàn và làm động tác ăn mừng đó”.
“Tôi chỉ muốn dành thời gian rỗi rãi của mình với Mira bởi cháu quá dễ thương. Mira đang ở độ tuổi mà có thể mang đến nhiều niềm vui cho những người xung quanh. Chúng tôi chỉ thực sự là một gia đình kể từ khi có cô bé. Mira thậm chí còn có cả áo đấu của Arsenal lẫn ĐT Đức và đằng sau đều in tên của cô bé”.
Một vài CĐV còn đoán rằng 3 ngón tay chỉ xuống của Oezil có thể là nói về số tuổi của cô bé Mira, một số khác lại cho rằng đó là biểu tượng của chữ M, chữ cái đầu tiên trong tên của Mira.