Hazard có giá 200 triệu bảng… cộng thêm Ronaldo!

Việt Dũng Việt Dũng
11:00 ngày 26-04-2015
Trước mong muốn có được Eden Hazard từ phía Real Madrid, HLV Jose Mourinho đã “tỉnh bơ” mỉa mai rằng, ông sẽ chỉ bán cậu học trò cưng với giá 200 triệu bảng, cộng thêm cả Cristiano Ronaldo hoặc Gareth Bale nữa.
Hazard có giá 200 triệu bảng… cộng thêm Ronaldo!
Bao nhiêu là đủ để đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20 chia lìa “mối duyên” giữa Hazard và Mourinho? 100 triệu bảng? Chưa đủ. “Phải cộng thêm 1 trong 3 cầu thủ hay nhất của Real Madrid”, Mourinho thủng thẳng, “và nhớ là 100 triệu mới mua được 1 chân của cậu ấy thôi đấy nhé, bởi Hazard còn rất trẻ”.

VIDEO: Nhận định và bình luận trước trận Arsenal-Chelsea



Hồi đầu tuần, HLV đội B của Real, huyền thoại Zinedine Zidane từng úp mở: “Tôi thích mọi thứ Hazard làm trên sân bóng. Cậu ấy đang tiến bộ qua từng năm, và còn có thể hay hơn nữa. Cậu ấy chính là nhân tố chính giúp Chelsea dẫn đầu bảng”.

Với những lời “có cánh” ấy, có thể nói Real đã bắt đầu chiến dịch “ve vãn” mục tiêu mới của mình, giống như thói quen của họ bao năm nay. Nhưng với Mourinho, chẳng có gì phải e ngại, bởi Hazard vẫn còn 5 năm rưỡi hợp đồng (vừa mới kí 2 tháng trước).

“Tôi chẳng tin họ sẽ mua cậu ấy bởi họ vẫn chưa liên lạc với tôi. Nếu họ thực sự nghiêm túc, tôi phải là người đầu tiên được biết bởi mối quan hệ tốt giữa tôi và ngài chủ tịch Real, cũng như vị GĐĐH. Sẽ không có chuyện gì xảy ra mà tôi không được biết”.

“Tôi hoàn toàn tin tưởng họ. Nếu muốn, họ sẽ nhấc điện thoại lên, gọi tôi và bảo rằng họ thích cậu ta. Đó là cái cách mà chủ tịch Florentino Perez và GĐĐH Enrique Sanchez Gonzalez sẽ làm. Chí ít thì đó là cách tôi nghĩ họ sẽ làm”.


Cũng giống như cách Messi, Ronaldo đã trở thành biểu tượng của Barca hay Real, Hazard được nhiều người kỳ vọng sẽ đại diện cho gương mặt của Chelsea ở một kỷ nguyên thành công mới. Mặc dù vậy, quan điểm bóng đá của Mourinho lại khác. Đội bóng của ông chẳng cần biểu tượng nào khác ngoài ông, không một cá nhân nào được lớn hơn tập thể.

“Chúng tôi có một đội hình mạnh và và kỷ luật”, nhà cầm quân người Bồ nói. “Chelsea không phải một nhóm người muốn bầu ra một ai đó đặc biệt, một người nào đó được đánh giá cao hơn những người khác. Đó không phải văn hóa ở đây. Ngay cả Hazard cũng vậy. Cậu ấy biết cậu ấy là một cá nhân đặc biệt với chúng tôi, rằng chúng tôi cần cậu ấy ở nhiều khoảnh khắc quyết định, nhưng cậu ấy vẫn không hề chảnh. Cậu ấy không phải kiểu người đó”.

“Hazard là một cầu thủ đặc biệt, nhưng là một con người bình thường. Trong bóng đá hiện đại, thường thì một cầu thủ đặc biệt cũng phải là một con người đặc biệt. Nhưng cậu ấy thì khác”.

“Danh hiệu vô địch Premier League quan trọng hơn các giải thưởng cá nhân và những lời khen từ các chuyên gia hay các cựu cầu thủ. Điều mang lại danh tiếng cho bạn, đó là các danh hiệu. Nếu chúng tôi vô địch, cậu ấy biết cậu ấy là nhân tố quan trọng với đội bóng”.


“Hazard là một chàng trai siêu phàm, một cậu bé vàng. Cái cách cậu ấy xử sự, cách cậu ấy tôn trọng mọi người, tôn trọng ngay cả đối thủ nói lên điều đó. Tôi không nghĩ có một đối thủ nào lại nói về cậu ấy rằng: Hắn ta sỉ nhục tôi, hắn ta lấy tôi làm trò cười, hắn ta chơi bóng bằng tay, hoặc hắn ta đảo bóng 20 lần trước mặt tôi. Chẳng có gì cả. Cậu ấy không gian lận, không ngã vờ. Vì thế tôi nghĩ ngay cả với đối thủ, cậu ấy vẫn rất tuyệt”.

Hazard đang trưởng thành nhanh chóng. Hành động đá vào người cậu bé nhặt bóng chậm chạp ở mùa giải năm ngoái đã không còn là một phần tính cách của anh. Lần trễ tập vì nhỡ tàu 1 năm về trước cũng chỉ còn là một quá khứ xa xôi, một tai nạn không bao giờ còn được nhắc lại.

Mùa trước, nhiều lần Mourinho phải phiền muộn vì tính cách của Hazard. Nhưng giờ đã khác, anh đã chịu khó trả lời các bài phỏng vấn bằng tiếng Anh, anh thậm chí còn tỏ ra là một thủ lĩnh trong phòng thay đồ ĐT Bỉ. Trên sân cỏ, sự chuyên cần và khả năng quyết định trận đấu là những điểm dễ nhận thấy nhất ở cầu thủ 24 tuổi, mà các trận thắng QPR và M.U được xem là ví dụ điển hình.

“Ai cũng có thể nhận thấy điều đó”, Mourinho tiếp tục. “Đó là những thời điểm quan trọng trong sự nghiệp cầu thủ, thời điểm quyết định biến một tài năng lớn thành cầu thủ lớn. Đó là một bước đi quan trọng. Cậu ấy đã phát triển một cách tự nhiên sau 3 năm ở Chelsea. Cậu ấy chứng tỏ rằng chuyển từ Lille tới đây là một quyết định đúng”.


“Trong sự nghiệp cầm quân, tôi từng thua nhiều trận đấu bởi những cầu thủ tốt nhất của mình. Những người đã giúp tôi giành rất nhiều chiến thắng, nhưng rồi tôi cũng thua vì chính họ. Nhưng Eden thì khác, cậu ấy không khiến chúng tôi phải nhận thất bại”.

“Khi bắt đầu, tôi luôn xác định đội bóng cần gì, và đó là khởi nguồn của mọi hành động tiếp theo. Sau đó, tôi cố gắng khuyến khích các học trò nỗ lực đóng góp nhiều hơn những gì đội bóng cần. Đó là những người giúp đội bóng giành chiến thắng, nhưng là một HLV, bạn phải đảm bảo rằng họ sẽ không khiến bạn thất bại”.

Câu hỏi đặt ra lúc này là, với những gì đã thể hiện, Hazard có được tín nhiệm trao một vị trí tự do bên cánh trái như Ronaldo hay Bale (ở Tottenham) hay không? Mourinho nói “Có”. Tự do, nhưng trong khuôn khổ.

“Tôi đã cho cậu ấy chơi tự do hơn, nhưng để làm như vậy, toàn đội phải bù đắp lại cho sự tự do ấy. Không đơn giản chỉ là: Cậu chơi thoải mái đi, và xem cậu sẽ làm được gì cho đội. Sự tự do là trong một khu vực nhất định, với những pha di chuyển nhất định mà thôi. Toàn đội cần phải biết điều đó, bởi họ phải gánh vác phần nhiệm vụ còn lại. Đúng, cậu ấy đang được chơi tự do”.

Khi được hỏi rằng đã từng trao sự tự do tương tự cho những học trò sáng tạo trong quá khứ hay chưa, Mourinho trả lời: “Luôn luôn”. Hẳn nhiên, một ví dụ điển hình là Ronaldo khi “Người đặc biệt” còn ở Real Madrid.

Arsenal không đủ tiền mua Hazard vào năm 2012
Đó là lời thừa nhận của HLV Arsene Wenger: “Tôi không tiếc nuối nhiều vì đã bỏ qua cậu ấy, bởi thương vụ quá tốn kém, chúng tôi khi đó không đáp ứng nổi. Nó không hề khả thi với tình hình tài chính của chúng tôi thời điểm đó”.

Trước ý kiến so sánh Alexis Sanchez và Hazard, “Giáo sư” nói: “Họ rất gần nhau. Đừng quên rằng đây chẳng phải mùa đầu tiên của Hazard. Sanchez sẽ chiến đấu và nếu không phải năm nay, cậu ấy sẽ tiến bộ hơn trong năm tới”.

“Tất cả đều đồng tình rằng Hazard đang trải qua một mùa bóng tuyệt vời. Cậu ấy có thêm sự trưởng thành, điều cậu ấy còn thiếu trước đây. Khả năng dứt điểm của cậu ấy cũng rất tốt, tính cách mạnh mẽ hơn, cũng như tố chất định đoạt trận đấu. Đó là những biểu hiện của một cầu thủ đẳng cấp”, HLV người Pháp kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Chelsea gặp rắc rối với FIFA vì tân binh 19 tuổi Chelsea gặp rắc rối với FIFA vì tân binh 19 tuổi

    FIFA đang chuẩn bị tiến hành điều tra vụ Chelsea chiêu mộ tài năng trẻ Nathan từ Atletico Paranaense hồi tháng 4/2015.

  • Pellegrini tự nhận Man City kém hơn... Aston Villa Pellegrini tự nhận Man City kém hơn... Aston Villa

    Dù có được thắng lợi trước Aston Villa, song HLV Manuel Pellegrini của Man City vẫn cho rằng đội bóng của ông kém thế hơn đối thủ, đặc biệt là ở khoản kiểm soát bóng.

  • Thăng hạng Premier League, Watford mở tiệc trên xe buýt Thăng hạng Premier League, Watford mở tiệc trên xe buýt

    Chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Brighton & Hove Albion đã giúp Watford trở lại với Premier League sau 8 năm mỏi mòn chờ đợi. Phấn khích với sự kiện này, các thành viên của Watford đã nhảy nhót, ăn mừng thành tích trên ngay trên xe buýt.

  • Francis Coquelin và 4 tháng đổi đời Francis Coquelin và 4 tháng đổi đời

    Đầu mùa giải, tiền vệ Francis Coquelin còn đá cho Charlton ở giải hạng Nhất Anh theo dạng cho mượn. Chấn thương của Aaron Ramsey khiến anh được HLV Arsene Wenger gọi về hồi tháng 12 năm ngoái. Ngày 12/12/2014 đánh dấu sự khởi đầu của một sự khẳng định đầy thú vị mang tên Coquelin.

  • Alexis Sanchez vs Eden Hazard: Đại chiến các vì sao Alexis Sanchez vs Eden Hazard: Đại chiến các vì sao

    Những mỹ từ có thể dùng chung cho cả Alexis Sanchez và Eden Hazard: kỹ thuật siêu việt, tốc độ kinh ngạc và bản năng thiên phú. Khi hai ngôi sao có lối chơi khá giống nhau hội tụ tại Emirates đêm nay, đó chắc chắn là màn so tài đáng xem nhất.

  • Mourinho, kẻ lạc loài vĩ đại Mourinho, kẻ lạc loài vĩ đại

    Zlatan Ibrahimovic thần tượng nhất trên đời là Jose Mourinho, bởi nhà cầm quân này đã làm vững vàng hơn triết lý sống của anh: “Nếu một người sinh ra trên đời đã khác biệt, đừng cố tỏ ra hòa đồng mà hãy cứ giữ nguyên sự khác biệt ấy”. Mourinho đang là người như thế. Ông khác biệt hoàn toàn với một thế hệ HLV trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona.

  • 19h30 ngày 26/4, Everton vs Man United: Nép mình trước Quỷ đỏ 19h30 ngày 26/4, Everton vs Man United: Nép mình trước Quỷ đỏ

    Trong kỷ nguyên Premier League, chưa có CLB nào đánh bại Everton nhiều như Man United. Sân Goodison Park từng vô số lần chứng kiến những cuộc vùi dập của Quỷ đỏ. Kịch bản quen thuộc đó có thể sẽ tái diễn trong cuộc so tài đêm nay.

  • Fellaini & hành trình tìm lại chính mình Fellaini & hành trình tìm lại chính mình

    Khi mới tới M.U, Marouane Fellaini từng sa sút phong độ thảm hại. Nhưng mùa này, anh đã rực sáng và trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình Quỷ đỏ. Fellaini chính là nguồn cảm hứng cho nhiều ngôi sao khác muốn thành công tại Premier League.

  • Cesc Fabregas lần đầu trở lại Emirates: Những chuyến tàu trong đời Fabregas Cesc Fabregas lần đầu trở lại Emirates: Những chuyến tàu trong đời Fabregas

    Có quá nhiều điều để nói về trận đại chiến có thể quyết định kết cục của cuộc đua vô địch ở Premier League mùa này. Nhưng tất cả những câu chuyện ấy hoặc phải xoay quanh, hoặc cuối cùng cũng dẫn tới chủ đề Cesc Fabregas và lần đầu tái ngộ Emirates của anh.

  • Người đẹp & Quái vật Người đẹp & Quái vật

    Tờ Daily Mail đã dùng tựa của một bộ phim hoạt hình kinh điển do Walt Disney sản xuất để ví von với cuộc so tài giữa Arsene Wenger và Jose Mourinho đêm nay. Cái tựa ấy cũng mau chóng cho chúng ta một ý niệm rõ rệt: đây là cuộc đối đầu đầy những tương phản.

  • 22h00, ngày 26/4, Arsenal vs Chelsea: Ngăn kẻ đại thù 22h00, ngày 26/4, Arsenal vs Chelsea: Ngăn kẻ đại thù

    Ngai vàng Premier League mùa này có lẽ vẫn sẽ thuộc về Chelsea, nhưng thầy trò HLV Arsene Wenger lại không muốn trở thành kẻ xây bệ phóng cho kẻ đại thù. Hôm nay, khẩu Thần công sẽ khai hỏa để chí ít cũng khiến lộ trình đăng quang của The Blues chậm lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x