Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Khi ngư ông Chelsea hết đắc lợi
Ngọc Trung • 13:42 ngày 12/09/2016
Từ kẻ sắm vai ngư ông chờ trai cò thành Manchester tranh đấu, Chelsea suýt chút nữa thất bại ê chề trên sân Liberty của Swansea.

    NGƯ ÔNG SUÝT CHẾT

    Sau 3 vòng đấu mở màn, Chelsea, Manchester City và Manchester United chia nhau 3 vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng. Bởi vậy, bước vào vòng 4 Ngoại hạng Anh 2016/17, Chelsea là kẻ sắm vai ngư ông chờ đắc lợi chờ trai cò thành Manchester tranh đấu tại Old Trafford. Dù vậy kết quả không như mong muốn, Chelsea “lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn”.

    Đúng hơn, trong chuyến hành quân đến sân Liberty của Swansea, “ngư ông” Chelsea chẳng những không thể tận dụng cơ hội để tiếm lấy ngôi đầu bảng mà còn suýt chết, chỉ thoát thua phút chót nhờ cú ngả bàn đèn của Diego Costa. Với 1 điểm có được, đoàn quân của HLV Antonio Conte có được 10 điểm, xếp trên Man United (9 điểm), nhưng xếp dưới Man City (12 điểm).

    HAI BÀN THUA - CÁI GIÁ CHO SỰ CHỦ QUAN

    Trên sân Liberty, Chelsea nhập cuộc đầy tự tin. Các học trò của Conte làm chủ hoàn toàn trận đấu trong suốt 45 phút đầu trận, vượt lên dẫn trước ngay từ phút 18 nhờ bàn thắng của Diego Costa, thi đấu ung dung và tạo ra vô khối cơ hội ăn bàn. Nếu đi đúng kịch bản, lẽ ra The Blues phải làm gỏi Swansea, qua đó chiếm lấy ngôi đầu bảng của Man City nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

    Sự chủ quan khiến Chelsea phải trả giá
    Sự chủ quan khiến Chelsea phải trả giá

    Nhưng đời đâu biết trước được chữ ngờ. Chỉ trong vòng 3 phút từ 59 đến 62, Gylfi Sigurdsson và Leroy Fer lần lượt ghi bàn, đưa Swansea lội dòng nước ngược dẫn 2-1. Trước đó, những phút đầu hiệp 2, đội chủ nhà vẫn hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Nguyên nhân đến từ chính sự chủ quan của thầy trò Conte. 

    Suốt 40 phút từ thời điểm có bàn mở tỷ số, Chelsea thi đấu rất thong dong, tạo ra nhiều cơ hội, nhiều đến nỗi các cầu thủ trên hàng công thoải mái phung phí, quên mất khái niệm chắt chiu. Tình huống Diego Costa dứt điểm đưa bóng đi gần như song song đường biên ngang từ cự ly chưa đầy 5m là minh chứng điển hình.

    Sự chủ quan của Chelsea thì thể hiện rõ ở bàn thua đầu tiên. Một tình huống Chelsea dồn gần như toàn bộ cầu thủ lên phần sân đối phương và dính đòn hồi mã thương, dẫn đến tình huống Courtois phải đối ngã Sigurdsson trong vòng cấm ở tình huống đối mặt. Một bàn thua theo kiểu phản công trong lúc đang dẫn bàn như vậy là không thể chấp nhận. 

    Costa tỏa sáng đúng lúc cứu Chelsea thoát khỏi một thất bại ê chề
    Costa tỏa sáng đúng lúc cứu Chelsea thoát khỏi một thất bại ê chề

    Cần biết, Conte bố trí tới 2 tiền vệ có xu hướng phòng ngự trên sân, là Matic và Kante. Tuy nhiên, hai cầu thủ này quá mải mê với thú vui tấn công, bỏ quên nhiệm vụ đánh chặn. Bàn thua thứ hai thì còn tệ hơn, vừa để thủng lưới, hàng thủ Chelsea, cụ thể là Cahill lại lóng ngóng để mất bóng vào chân cầu thủ đối phương dù phía sau hậu vệ này chỉ còn Courtois. 

    DIEGO COSTA - NGƯỜI HÙNG TRONG LỐT ÁC QUỶ

    Diego Costa là một tiền đạo, nằm trong top những tay săn bàn hàng đầu châu Âu. Tuy vậy, chân sút người Tây Ban Nha này không phải là hiện thân của thứ bóng đá mỹ miều. Ngược lại, Costa xù xì từ ngoại hình, tính cách đến lối chơi. Anh là người mở tỷ số trận đấu, nhưng sau đó chính anh phung phí cả tá cơ hội và liên tục xô xát với cầu thủ đối phương, hệ quả là phải nhận một chiến thẻ vàng.

    Dù vậy, trong vai trò săn bàn, ở Chelsea hiện tại không ai bằng được Costa. Phút 81 của trận đấu, thời điểm Chelsea dồn lên trong tuyệt vọng, từ một pha bóng lộn xộn, tiền đạo người Tây Ban Nha tung người móc bóng quân bình tỷ số trong vòng cấm kín đặc người. Một tình huống cho thấy bản năng sát thủ nhạy bén và sự liều lĩnh của Costa. Ngoài anh, pha bóng ấy, có lẽ trừ Costa không ai tại Chelsea làm nổi. Bởi vậy, ai ghét thì cứ ghét nhưng riêng Chelsea luôn rất cần Costa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội