M.U của hiện tại không giống ngày xưa. Louis van Gaal tất nhiên cũng chẳng phải Alex Ferguson. Có điều, HLV người Hà Lan có lý khi cho rằng M.U cần một danh hiệu hơn là tấm vé dự Champions League, nhất là khi danh hiệu đó lại là chiếc cúp FA danh giá của bóng đá Anh.
Một danh hiệu sẽ cho thấy (dù chỉ là bề ngoài), M.U vẫn đủ sức đi đến đích ở một giải đấu, dù Quỷ đỏ rất may mắn trên hành trình vào đến chung kết FA Cup năm nay. Toàn gặp đối thủ lôm côm, chỉ đến tứ kết và bán kết mới vất vả cũng như may mắn vượt qua West Ham và Everton. Rồi chung kết chỉ phải gặp Crystal Palace. Hành trình tiến lên đỉnh vinh quang của M.U không thấy bóng dáng của Leicester, Man City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool ngáng đường. Vậy, có thể nào nói M.U của Van Gaal thật sự mạnh?
Tất nhiên Quỷ đỏ không mạnh, dù Van Gaal có bao biện thế nào đi chăng nữa. Ngay cả khi Van Gaal nói M.U có khả năng vô địch Anh, người ta chỉ xem đó là lời của một chính trị gia hơn là lời thật lòng của một người am hiểu và rất giỏi về chuyên môn bóng đá. Một mùa giải Premier League rất dài phơi bày trần trụi mọi điểm yếu của M.U. Thất bại ngay sau vòng bảng Champions League mùa này dù ở vào bảng đấu không khó cũng cho thấy Quỷ đỏ chưa sẵn sàng nói chuyện phải quấy với những đội bóng hàng đầu châu Âu như Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich…
Vậy thì, M.U cố giành vé dự Champions League mùa sau để làm gì? Để rước sự xấu hổ vào mình à? Tất nhiên, ai cũng biết việc dự Champions League sẽ đem về cho M.U khoảng 40 triệu bảng, nhưng tiền là thứ ít phải bận tâm nhất ở Old Trafford. Bởi Quỷ đỏ quá giàu, nên cứ việc vô tư như đã vô tư chi hơn 300 triệu bảng trong 2 mùa vừa qua cho Van Gaal mua sắm ngôi sao.
M.U thất bại nhiều hơn thành công trên thị trường chuyển nhượng, nhưng chí ít cũng có vài thành công đáng khích lệ, như thương vụ Anthony Martial. Van Gaal cũng có công lăng xê một loạt cầu thủ trẻ, trong đó Marcus Rashford đã trở thành niềm tin và hy vọng khá vững chắc cho hiện tại và tương lai của Quỷ đỏ. Tội nhiều hơn công, nhưng trong cảnh khốn khó không có nhiều lựa chọn, M.U dù muốn dù không cũng phải tạm hài lòng (chính xác hơn là chấp nhận) với Van Gaal.
Khi bạn không có quyền lựa chọn, thì được gì tốt nấy. M.U không thể lựa chọn giữa suất dự Champions League và vô địch FA Cup, bởi lực không đủ. Nỗ lực không thiếu, nhưng kết quả thi đấu mùa này phản ánh chính xác khả năng của thầy trò HLV Van Gaal. M.U không oan uổng khi nằm ngoài Top 4 Premier League (nên sẽ không được dự Champions League mùa sau). Quỷ đỏ may mắn không ít khi vào đến chung kết FA Cup, nhưng Van Gaal có quyền phớt lờ điều đó.
Ông có quyền nói: cứ đưa Man City, Leicester hay bất kỳ đội bóng nào đến đây, M.U gặp đối thủ nào sẽ húc tung đối thủ đó! Kỳ thực, Quỷ đỏ không phải là chú bò tót hung hãn, hiếu chiến nhưng Crystal Palace (đối thủ của M.U ở chung kết FA Cup) cũng không phải là một matador xuất sắc.
Tóm lại, Crystal Palace là đối thủ “chơi được” với M.U. Chỉ có điều, Van Gaal hãy cẩn thận. Nếu Quỷ đỏ thua ở chung kết FA Cup, ông không còn gì để bào chữa. Lý thuyết thì M.U mạnh hơn Crystal Palace, nhưng ai mà biết được cái đội Manchester United dở dở ương ương của Van Gaal sẽ chơi như thế nào ở một trận đấu lớn như chung kết FA Cup.
Đã rất nhiều lần M.U gây thất vọng ở những trận đấu như thế, nhưng chỉ cần lần này đừng thế là Van Gaal lại có quyền “chém gió”, còn các fan trung thành của Quỷ đỏ chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện cho tương lai đội bóng con cưng của họ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Theo Marca, tiền vệ thủ quân Mikel Arteta sau khi chia tay Arsenal vào mùa Hè 2016 sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City ở mùa giải tới. Bên cạnh đó, Man City đã chuẩn bị sẵn hợp đồng có thời hạn 2 năm với Arteta.
Trong trường hợp không được CLB chủ quản gia hạn, 46 cầu thủ sau đây sẽ ra đi tự do vào tháng 7/2016. Đáng chú ý, ở danh sách này có khá nhiều cầu thủ tên tuổi đến từ những đại gia như Chelsea, Arsenal, Man City và M.U.
Chức vô địch đầu tiên mà Sir Alex Ferguson mang về Man United chính là danh hiệu FA Cup 1989/90, cũng thắng chính Crystal Palace ở chung kết. Đó là danh hiệu mở ra cả một kỷ nguyên huy hoàng, dù xuất phát điểm của Fergie chỉ là đống đổ nát. Liệu lịch sử có lặp lại với M.U của Van Gaal hiện tại?
Do thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng biểu tượng cảm xúc để miêu tả về SVĐ Wembley (nơi tổ chức trận chung kết FA Cup 2016) , Manchester United đang bị ném đá tơi tả trên mạng xã hội.
Tiền vệ Nicolas Gaitan đã xác nhận chia tay Benfica sau khi giúp CLB này giành cú đúp danh hiệu ở Bồ Đào Nha. Lúc này, anh đang nhận được sự quan tâm từ M.U và Arsenal.
Với nhiều người, sự thăng tiến của Marcus Rashford là không thể tin nổi. Nhưng với các chuyên gia theo dõi anh từ lâu, đó là điều hoàn toàn có thể dự đoán. Ở tuổi lên 8, Rashford đã phát ra ánh sáng của một viên ngọc trong tương lai.
Trận chung kết FA Cup đêm nay sẽ như là một lời từ biệt của Michael Carrick đối với CĐV Man United. Tiền vệ 34 tuổi này đến nay đã có 10 năm khoác áo M.U. Anh cùng Quỷ đỏ trải qua bao thăng trầm và là nhân vật quan trọng qua các đời HLV tại Man United. Nhưng giờ đây, hành trình đó sắp đi tới hồi kết.
Tiền vệ Memphis Depay vừa bất ngờ bị loại khỏi danh sách các cầu thủ Manchester United chuẩn bị tới Wembley để đá trận chung kết cúp FA với Crystal Palace. Do Depay không bị chấn thương, đây là thông tin buộc nhiều người phải đặt dấu hỏi về tương lai của cầu thủ người Hà Lan này.
Triều đại của HLV Van Gaal ở Old Trafford đã trải qua quá nhiều giông bão. Hơn bao giờ hết, chiến lược gia người Hà Lan chỉ có một con đường là giành lấy danh hiệu này để giảm bớt sức ép cũng như tiếp thêm niềm tin cho chặng đường phía trước. Đêm nay, ước nguyện của Van Gaal nhiều khả năng sẽ thành hiện thực.
Trái với sự chậm chạp thường thấy, Arsenal đang chuẩn bị công bố bản hợp đồng đầu tiên của mùa Hè năm nay, vào thời điểm mùa giải ở Anh và châu Âu còn chưa thực sự kết thúc. Tân binh chuẩn bị cập bến Emirates là Granit Xhaka, tiền vệ 23 tuổi của Monchengladbach.
Thầy trò Erik ten Hag giành 3 điểm trong ngày cuối cùng của mùa giải Premier League 2023/24, nhưng điều đó cũng không thể giúp các cầu thủ MU tránh được hai kỷ lục tệ hại.
Theo tiết lộ, có bốn cầu thủ đã và đang thuộc biên chế Man City sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận huy chương vô địch Premier League mặc dù đã chơi cho đội bóng ở mùa giải này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn