Liverpool: 3 lần “chết trước cửa thiên đàng” trong 24 năm

Việt Dũng Việt Dũng
19:03 ngày 14-04-2014
Liverpool đang tiến gần tới chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 24 năm đằng đẵng chờ đợi, nhưng mùa bóng này tuyệt nhiên không phải lần đầu họ đến gần “thiên đàng” đến vậy trong gần 1/4 thế kỉ đã qua.
Liverpool: 3 lần “chết trước cửa thiên đàng” trong 24 năm
Sau danh hiệu VĐQG lần thứ 18 năm 1989/90, Liverpool của "Vua" Kenny Dalglish bắt đầu trở nên thiếu ổn định và chỉ cán đích ở vị trí thứ 2 trong mùa bóng tiếp theo, khoảng cách với đội vô địch Arsenal là 7 điểm.

Đó là mùa bóng đánh dấu giai đoạn chuyển giao, không chỉ của Liverpool mà còn của nền bóng đá Anh. Tháng 4 năm 1991, huyền thoại Dalglish rời băng ghế huấn luyện, Graeme Souness được bổ nhiệm thay thế. Cùng năm đó, đội trưởng Alan Hansen giải nghệ. Nhưng đáng kể nhất phải nhắc tới sự kiện các cuộc điều tra kết luận thảm họa Hillsborough chỉ đơn thuần là “tai nạn”. Thời kì đen tối bắt đầu mở ra với Liverpool, một chu kì thành công đã chính thức khép lại, một nhà vua đã băng hà cùng sự ra đi của King Kenny.


Vẫn có những khoảnh khắc thăng hoa, những chiến thắng ấn tượng. Điển hình như trận “tàn sát” Derby County 7-1, thắng lợi 5-4 đầy kịch tính trước Leeds Utd hay màn vùi dập đối thủ truyền kiếp M.U 4-0. Với Ian Rush, John Barnes và Peter Beardsley, dàn hỏa lực của Liverpool vẫn vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ đa phần những trụ cột của Liverpool đều đã ở vào bên kia sườn dốc sự nghiệp. Không ngạc nhiên khi ở mùa giải kế tiếp, họ chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 6. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với M.U, một tên tuổi đang chập chững bước vào kỉ nguyên thành công mới, với Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo cùng ấn tượng từ màn ra mắt của tài năng trẻ xứ Wales, Ryan Giggs.

Mùa 2001/02: Một năm không may mắn
Chưa bao giờ kể từ khi Premier League ra đời mùa 1992/93, Liverpool giành được nhiều điểm số đến như thế (tính cho tới thời điểm ấy). Với 80 điểm, The Kop đã đến rất gần chức VĐQG lần thứ 19 trong lịch sử, ở một mùa bóng mà người hâm mộ Merseyside được chứng kiến đội nhà 3 lần đánh bại đối thủ truyền kiếp M.U.


Mùa bóng năm đó khởi đầu không hề như ý cho The Kop, khi HLV trưởng Gerard Houllier, người vừa giúp họ giành cú ăn 5 lịch sử (Cúp FA, Cúp Liên đoàn, Cúp UEFA, Siêu cúp nước Anh và Siêu cúp châu Âu) bị lên cơn đau tim giữa trận đấu với Leeds trên sân Anfield ngay từ tháng 10/2001. Suốt 5 tháng chiến lược gia người Pháp điều trị bệnh, Liverpool được dẫn dắt bởi trợ lý Phil Thompson, nhưng đó lại là một mùa bóng mà Lữ đoàn Đỏ chơi cực ổn định tại Premier League, nhờ một đội ngũ đồng đều đã trải qua quãng thời gian 3 năm xây dựng (Houllier dẫn dắt Liverpool từ năm 1998), cùng những tài năng tấn công xuất chúng như Michael Owen, Jari Litmanen, Nicolas Anelka và cả John Arne Riise.

Đáng tiếc, mùa giải 2001/02 khép lại chứng kiến một năm trắng tay toàn diện của Liverpool trên mọi đấu trường, trước khi họ rơi xuống vị trí thứ 5 ngay ở mùa bóng tiếp theo, để rồi lại tiếp tục thể hiện phong độ trồi sụt thiếu ổn định.

Mùa 2008/09: Xuất sắc, nhưng M.U còn hay hơn


Có thể nói, suốt từ mùa giải vô địch năm 1990, chưa một lần nào người hâm mộ Liverpool cảm nhận được chức vô địch gần đến như thế, nhờ sở hữu dàn cầu thủ xuất chúng, gắn bó với nhau trong nhiều năm. Với Fernando Torres, Steven Gerrard trên hàng công, Xabi Alonso và Javier Mascherano ở tuyến giữa, còn Jamie Carragher lĩnh xướng hàng thủ, các học trò của Rafa Benitez thi đấu cực kì ổn định và trở thành đối trọng thực sự của M.U, thậm chí Gerrard cùng đồng đội còn làm nên lịch sử khi hạ gục đối thủ truyền kiếp ngay tại Old Trafford với tỉ số 4-1. 

Nói không quá, nếu như không vì đoàn quân của Ferguson quá ổn định, quá bản lĩnh, Lữ đoàn Đỏ đã lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng (Liverpool giành được 86 điểm chung cuộc, kém M.U 4 điểm).

Lặp lại kịch bản của mùa giải 2001/02, Liverpool một lần nữa sa sút ngay sau mùa bóng “chết trước ngưỡng cửa thiên đàng”. Các ngôi sao hàng đầu lũ lượt ra đi, Benitez chẳng còn biết làm gì để xoay chuyển tình hình. The Kop bắt đầu đà thoái trào và đó cũng là dấu chấm hết của triều đại Rafa tại Merseyside.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x