
Đội bóng của HLV Alvaro Lopez trải qua một trận đấu đầy biến động. Real Madrid áp đảo trong hiệp 1, gặp khó khăn ngay đầu hiệp 2 nhưng cuối cùng vẫn bùng nổ ở những phút cuối nhờ các bàn thắng của Fran Santamaria và Roberto Martin.
Chiến thắng này giúp Juvenil A hoàn tất một mùa giải đặc biệt khi lần lượt giành La Liga, Copa de Campeones, UEFA Youth League và Under-20 Intercontinental Cup. Real Madrid trở thành đội bóng Tây Ban Nha đầu tiên hoàn tất bộ sưu tập 4 danh hiệu này.
Trận chung kết tại Bernabeu cũng lập kỷ lục về lượng khán giả cho giải đấu với 52.117 người, cho thấy sức hút của Under-20 Intercontinental Cup. Bản thân HLV Jose Mourinho cũng có mặt trên khán đài để theo dõi những tài năng trẻ có thể ngày nào đó trở thành học trò của ông tại đội một Real Madrid.
Nói qua một chút diễn biến, Real Madrid nhanh chóng kiểm soát trận đấu với Dani Yanez là nhân tố nổi bật nhất trên hàng công. Tiền đạo này liên tục khiến hàng thủ Santiago Wanderers gặp khó khăn và tạo ra phần lớn những tình huống nguy hiểm của đội chủ nhà.

Bước ngoặt đến ở phút 29 khi Yanez bị phạm lỗi sau một pha đột phá. Hậu vệ Dubo phía Santiago Wanderers bị truất quyền thi đấu vì giẫm vào người cầu thủ Real Madrid. Chính Yanez thực hiện quả đá phạt sau đó. Cú sút xoáy của anh đưa bóng vượt qua thủ môn Avello và tìm đến góc xa qua một rừng cầu thủ, đưa Real Madrid dẫn 1-0.
Thế nhưng chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Real Madrid bất ngờ mắc sai lầm khi triển khai bóng từ phần sân nhà. Christian Silva tận dụng cơ hội đoạt bóng rồi dứt điểm hạ thủ môn, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Khi trận đấu tiến gần phút 80, HLV Lopez quyết định tung Fran Santamaria vào sân. Chỉ 1 phút sau, cầu thủ này đã tạo ra khác biệt với bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Đến thời gian bù giờ, Roberto Martin đã tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-1, khép lại cái kết hoàn hảo cho mùa giải đáng nhớ của Real Madrid Juvenil A.


























