Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U có thể thắng Arsenal bằng một hàng công trẻ con
Việt Cường • 13:25 ngày 28/02/2016
Thời còn đỉnh cao, Man United thắng Arsenal dễ như lấy đồ trong túi. Những trận đấu giữa họ, theo ví von của cựu hậu vệ Patrice Evra, như cuộc chơi giữa “người lớn và trẻ con”. Thế nhưng đêm nay, giữa lúc khó khăn nhất, Man United có thể phải tung vào sân những đứa trẻ con đúng nghĩa...
    Man United mất rất nhiều với chấn thương của Wayne Rooney. Đáng kể nhất tất nhiên là kinh nghiệm và đẳng cấp. Dù Rooney không còn ở đỉnh cao phong độ, các hậu vệ chắc chắn vẫn không dám lơ là bỏ quên anh, nên sự có mặt của tiền đạo người Anh trong vòng cấm có thể thu hút được vài ba người theo kèm. Không những thế, Rooney còn có cảm hứng đặc biệt với mành lưới của Arsenal. Với 14 bàn thắng, Arsenal là nạn nhân ưa thích thứ nhì của Rooney, chỉ sau có Aston Villa (15).

    Không có Rooney, cầu thủ đáng tin cậy nhất trên hàng công của Man United là Anthony Martial. Với 10 pha lập công, Martial cũng chính là tiền đạo tốt nhất của Quỷ đỏ mùa này sau Rooney. Trong trận lượt đi với Arsenal, chính Martial chứ không phải Rooney mới là người chơi tích cực và ấn tượng nhất bên phía Man United. 

    VIDEO: Nhận định và bình luận trước trận M.U - Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Thế nhưng, giữa lúc đội bóng cần anh nhất, thì Martial lại dính chấn thương. Anh bị đau gân khoeo giữa lúc khởi động để chuẩn bị cho trận đấu với Midtjylland, và chưa biết có thể ra sân trận này hay không.

    Mà kể cả khi Martial có thể ra sân, thì anh cũng không giúp hàng công của Man United... già dặn hơn được bao nhiêu. Nên nhớ, bất chấp bao ồn ào vây quanh, Martial hiện vẫn chỉ là một chàng trai 20 tuổi. 

    Kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League, kinh nghiệm đối đầu với hàng thủ Arsenal của anh không dồi dào hơn bao nhiêu so với Memphis Depay hay Jesse Lingard, những người nhiều khả năng sẽ hợp cùng Martial thành mũi đinh ba của Quỷ đỏ trong cuộc đối đầu với Arsenal.  


    Trong trường hợp xấu nhất là Martial không thể ra sân vì chấn thương, HLV Louis van Gaal có thể sẽ phải trẻ hóa hàng công của mình sâu hơn nữa với cái tên Marcus Rashford. Chàng trai 18 tuổi này đang gây sốt với màn ra mắt như mơ trong trận gặp Midtjylland. 

    Hai bàn thắng cùng những pha xử lý tự tin, thanh thoát của Rashford khiến bất kỳ ai chứng kiến đều tin rằng phía trước cậu bé ấy là một tương lai sán lạn. Trong niềm phấn khích, CĐV Man United kêu gọi Van Gaal dùng anh ngay trong trận đấu với Arsenal.

    Nhưng đó có lẽ cũng là mong muốn của các hậu vệ... Arsenal. Giữa việc đối đầu với một tiền đạo đẳng cấp nhưng đã bắt đầu xuống phong độ với một tiền đạo giàu tiềm năng như thiếu kinh nghiệm, họ chắc chắn sẽ chọn người thứ hai. 

    VIDEO: Cuộc chiến WAGs nóng bỏng giữa M.U và Arsenal

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Có quá nhiều yếu tố chi phối trong môn thể thao vua, khiến khỏe, nhanh và cả khéo vẫn chưa đủ để tạo thành một tiền đạo sát thủ. Hậu vệ cánh nào của Arsenal sẽ để cho Depay tự do nhảy múa, trung vệ nào của Arsenal sẽ bỏ mặc để Rashford thoát đi và đệm bóng cận thành, như trong trận đấu với Midtjylland?

    Những đứa trẻ của Wenger từng nhiều lần khóc hận trước những người đàn ông già dặn của Alex Ferguson. Cơ hội nào cho những đứa trẻ của Van Gaal?

    Hàng công tuổi teen của Man United
    Trong bốn cầu thủ tấn công mà HLV Louis van Gaal có thể sử dụng trước Arsenal, tính cả Martial, thì Jesse Lingard là người “già” nhất (23 tuổi). Trẻ nhất là Rashford, 18 tuổi.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội